• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống mới hạnh phúc của Dawa yangzom

    2012-06-27 16:23:10     cri
    Để tiếp tục bảo đảm cuộc sống cơ bản của trẻ mồ côi, Khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc từ năm 2011 bắt đầu xây dựng cơ chế cứu trợ trẻ mồ côi, không ngừng tăng cường đầu tư tài chính, gây dựng môi trường trưởng thành tốt đẹp cho trẻ mồ côi toàn Khu tự trị, để cho các em cảm nhận được tình cảm ấm cúng của đại gia đình Trung Quốc.

    Viện Phúc lợi địa khu Sơn Nam thành lập vào năm 2000, là một viện trẻ mồ côi duy nhất của địa khu Sơn Nam Khu tự trị Tây Tạng, trong Viện trẻ mồ côi, các phương tiện cơ bản như : ký túc xá, sân vận động, nhà ăn tập thể, phòng thư viện.v.v... đều đầy đủ. Hiện nay, Viện Phúc lợi tập trung nuôi dạy 76 trẻ mồ côi, khi phóng viên lần đầu tiên đặt chân đến Viện Phúc lợi vừa đúng vào bữa cơm trưa, các em sinh sống trong Viện Phúc lợi vừa tan học ngồi xe đưa đón của trường về, phóng viên cũng lần đầu tiên gặp em Dawa yangzom năm nay 16 tuổi, em buộc bím tóc đuôi xam, mặc bộ đồng phục học sinh, nét mặt tươi cười là ấn tượng đầu tiên của phóng viên về cô bé học sinh này.

    Phóng viên đi theo em Dawa yangzom vào ký túc xá, Dawa yangzom cùng một em nữa ở trong một căn phòng khoảng 20 mét vuông, trong căn phòng ngăn nắp sạch sẽ có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như bàn học, tủ quần áo, giường cá nhân.v.v..., trên tường dán mấy bức áp phích quảng cáo mà em ưa thích, trên giường còn bày một con búp bê, căn phòng nho nhỏ cảm thấy thật ấm cúng. Dawa yangzom cũng như các bạn cùng tuổi khác thích xem sách, nghe nhạc, em có tính tình hoạt bát, cởi mở, không những học giỏi mà còn là lớp trưởng, em cho biết mình kết bạn với nhiều học sinh trong trường, điều này làm cho em rất phấn khởi.

    Trên bàn học của em để một quyển an-bum đã thu hút sự chú ý của phóng viên, từng tấm ảnh ghi chép lại những hình ảnh cuộc sống của em Dawa yangzom trong Viện phúc lợi, khi em 5 tuổi thì được Viện phúc lợi địa khu Sơn Nam đón về nuôi, em chỉ vào một bức ảnh chụp tập thể "Anh chị em" Viện phúc lợi nói, đây là bức ảnh chụp tập thể ở Lin-ka sau khi em đến Viện phúc lợi, và chỉ vào một em gái mặc bộ quần áo vận động viên, đầu đội mũ lưỡi trai, nét mặt tươi cười rạng rỡ trong ảnh cho biết đó là em lúc 7 tuổi.

    Em Dawa Yangzom giới thiệu với phóng viên từng người trong ảnh, em kể anh này chị nọ, cũng có bố mẹ, nói đây là bức ảnh mà em thích nhất.

    Trên giường em có để một búp bê đã cũ, em nói đó là món quà nhận được trong ngày sinh nhật của em, em cho biết sinh sống nhiều năm trong Viện phúc lợi, việc khó quên nhất là lúc tổ chức sinh nhật lần đầu của em, là một niềm vui to lớn đối với em.

    Giờ đây, Dawa yangzom và các em trong Viện Phúc lợi thường xuyên nhận được bánh Ga-tô của những người hảo tâm trong xã hội, đối với các em trong Viện phúc lợi mà nói, các em vui đón sinh nhật cũng như các em khác có cha mẹ vui đón sinh nhật. Sinh sống 11 năm trong Viện phúc lợi trẻ mồ côi, em đã quen với nếp sinh hoạt ở đây, có nhân viên Viện phúc lợi quen thuộc chăm sóc và quan tâm, có nhiều anh chị em trong Viện phúc lợi giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau, trong lòng em tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.

    Hơn một năm trước, Viện Phúc lợi trẻ mồ côi đã nhận một cháu gái sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi, hiện nay, cháu đã mạnh khỏe hay ăn chóng lớn trong sự quan tâm và chăm sóc của mọi người, trở thành em bé đáng yêu nhất trong Viện phúc lợi, bất kể là nhân viên công tác hay các em trong Viện phúc lợi đều tranh nhau ẵm bế và vui đùa với em bé, mọi người còn bàn bạc đặt tên cho em.

    Em Dawa yangzom nói, em cảm thấy rất thỏa mãn và hạnh phúc với cuộc sống hiện nay, Viện Phúc lợi là nhà của em. Em cho biết, em đã ở trong Viện phúc lợi 11 năm rồi, ở đây cơ bản không thiếu thứ gì, em cũng giống như những bạn có cha mẹ, cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc, nếu gặp khó khăn cũng có nhiều anh chị em, cô, chú, mẹ viện trưởng giúp đỡ, còn có cô chú bác trong xã hội giúp đỡ, em từ lâu coi nơi này là nhà của mình, chẳng kém gì các bạn có bố mẹ, chúng em bị ốm thì mọi người cũng bận lòng, thức trắng thâu đêm chăm sóc, chúng em làm việc gì cũng không cô độc, phía sau còn có nhiều anh chị em và nhiều người làm cha mẹ.

    Ngoài Nhân viên của Viện Phúc lợi trẻ mồ côi ra, ở trường học, giáo viên cũng quan tâm và chăm sóc em Dawa yangzom, cô giáo dạy Lịch sử đối với em rất tốt, coi em như con gái của mình, có lúc cô giáo còn nói với người khác em là con gái của cô, em gọi cô giáo là mẹ. Em cho biết, người mẹ trong trường này thường xuyên giúp đỡ em trong học tập và sinh hoạt, khiến em cảm nhận được tình thương yêu của người mẹ một cách thực sự.

    Cũng như các bạn cùng lứa tuổi, em Dawa yangzom cũng có ước mơ và đang nỗ lực vì ước mơ của mình : Sau này em sẽ thi vào một trường trung học lý tưởng, thi lên trung học mới có hy vọng thi đỗ đại học, bởi vì mẹ em mắc bệnh qua đời, nên em muốn thi vào Trường đại học Quân Y, vừa làm bác sĩ vừa là quân nhân, em rất sùng bái họ. Nếu không làm Quân y thì làm Nhà Văn, viết những câu chuyện xúc động ấm áp lòng người, để cho mọi người đều biết trên thế gian này tràn đầy lòng nhân ái.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>