• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nơi đây tràn ngập tình thương yêu và niềm hạnh phúc

    2012-06-26 13:45:42     cri
    Trong nhà trẻ, hai cháu bé vừa mới chập chững biết đi đứng trên giường tranh nhau gọi "Mẹ", hai cháu đều giơ đôi tay bé nhỏ, đòi "Mẹ" bế. Thế là người "Mẹ" đành phải mỗi tay bế một cháu, rồi tươi cười quay sang nói với các cháu nhỏ đang nô đùa: "Mau đi ngủ đi".

    Nếu như không biết trước, khó có thể ngờ rằng, hình ảnh trên là ở Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ các cháu nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt của thôn Thái Dương, quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh. Các cháu ở đây, phần lớn là do cha mẹ bị đi cải tạo, nên không còn chỗ dựa trong cuộc sống, vì vậy, đã sớm phải nếm đủ những đắng cay trong cuộc sống. Trong số các cháu, có cháu đã từng lang thang đầu đường xó chợ, có cháu buộc phải đi ăn xin trên đường phố, có cháu thì từng bị ngược đãi, thậm chí có những cháu từng đi vào con đường tội lỗi.

    Bà Trương Thục Cầm, Chủ nhiệm của thôn Thái Dương còn nhớ như in, mấy năm trước bà đón một cháu tên là Dương Dương từ Tây An về thôn, sau khi mẹ đi cải tạo, bố bỏ nhà ra đi, Dương ở nhà dì và nhà cô đều bị ngược đãi, rồi bị hai gia đình này bỏ mặc ở cửa trại giam nữ của tỉnh Thiểm Tây. Khi bà Cầm nhận được điện thoại của trại giam vội đến đón cháu, trên đầu bé Dương có nhiều chỗ bị sưng tấy, chân cũng bị thương.

    Thôn Thái Dương đã dành cho các cháu một mái ấm gia đình. Ở đây cháu nào cháu nấy đều như những "Ngôi sao", các cháu học biểu diễn võ thuật, biểu diễn thời trang, học hát, học múa. Có nhiều cháu còn kiên trì học vẽ, học thêu, cắt giấy và làm đồ thủ công mỹ nghệ dân gian.

    Bà Cầm cho phóng viên biết: " Các cháu nhất định phải chịu khó, chịu khổ, khi ra khỏi thôn Thái Dương các cháu có thể sống tự lập."

    Hơn 10 năm qua, thôn Thái Dương lấy việc miễn phí nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu ở lứa tuổi vị thành niên mà cha mẹ bị cải tạo làm trách nhiệm của mình, triển khai giáo dục đặc biệt, làm công tác tâm lý, hướng dẫn các cháu bảo vệ quyền lợi cũng như dịch vụ bồi dưỡng nghề nghiệp cho các cháu vị thành niên mà cha mẹ đi cải tạo không có người trông nom chăm sóc.

    Mục đích giáo dục cho các cháu của thôn Thái Dương là báo đáp xã hội. Vì vậy, mỗi một phòng ký túc xá của thôn đều có "Chị hảo tâm" và "Anh hảo tâm" để giáo dục các cháu cách tự quản lý.

    Cuộc sống của các cháu ở thôn Thái Dương có thể khiến cho cha mẹ của các cháu yên tâm cải tạo, bởi vì mỗi một tháng cha mẹ của các cháu có thể gọi điện thoại cho các cháu một lần, một năm lại còn được gặp con một đến hai lần.

    Thế nhưng bà Cầm cũng nói một cách thẳng thắn, các cháu ở thôn Thái Dương có hoàn cảnh đặc biệt nên cũng không phải dễ "Dạy bảo", có nhiều cháu có vấn đề tâm lý như, ̣hay gây sự rất nhạy cảm ... Khi phỏng vấn ở thôn Thái Dương phóng viên cũng được thấy, có những cháu quá nhút nhát, rất sợ tiếp xúc với người khác, có cháu không nhận quà bánh và đồ chơi của những người hảo tâm tặng cho các cháu ...

    Thôn Thái Dương là một tổ chức dân gian, không được nhà nước cấp phát kinh phí, tất cả mọi phí tổn đều do các nhân sĩ hảo tâm trong xã hội quyên góp. Thế nhưng, dựa vào việc quyên góp của xã hội không có sự bảo đảm, thôn Thái Dương dựa vào khả năng của mình thì rất khó mà bảo đảm được cuộc sống cơ bản của các cháu. Sự quan tâm và quyên góp của nhân sĩ các giới trong xã hội giúp cho các cháu sống ở thôn Thái Dương cũng được học tập và có một cuộc sống những trẻ em cùng lứa tuổi.

    Qua mười mấy năm từng trải, bà Cầm cảm thấy những năm gần đây, tình hình cuộc sống của các cháu đã được cải thiện với mức độ khác nhau, bà nói: "Có rất nhiều người đã thay đổi quan niệm, họ dần dần không còn nhìn các cháu với ánh mắt kỳ thị, những cơ quan hữu quan của nhà nước cũng ngày càng quan tâm các cháu." Những năm qua, thôn Thái Dương ngày càng nhận được nhiều tiền quyên góp và vật tư. Các trại giam, Sở Công an, đồn Công an, Viện Kiểm sát cũng đã bắt đầu dành cho các cháu càng nhiều sự quan tâm.

    Bà Cầm tràn đầy niềm mong đợi nói với phóng viên, chỉ có như vậy vẫn chưa đủ "Mong Chính phủ trợ giúp cho các cháu này nhiều hơn nữa, để cho các cháu có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác và hòa nhập vào xã hội".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>