• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người Quảng Đông tốt bụng Liêu Lạc Niên

    2012-06-06 14:25:10     cri
    Đây là ngôi Từ đường của một thôn miền núi rộng khoảng gần 40 mét vuông, trong ngồi chật ních học sinh, giáo viên là người Hoa đến từ Ma-lai-xi-a, ông tên là Liêu Lạc Niên. Ông đã ở đây dạy tiếng Anh miễn phí đã 10 năm rồi, tháng trước ông mới được công chúng và cư dân mạng Quảng Đông bầu là "Người Quảng Đông tốt bụng".

    Trong Từ đường, ông Liêu Lạc Niên mặc áo ngắn tay màu xanh và quần dài màu tro vừa ra câu hỏi vừa lấy tay làm hiệu, đôi lúc làm cử chỉ rí rỏm khôi hài, khiến mọi người không ngờ ông đã 67 tuổi. Ông Liêu Lạc Niên gần đây rất phấn khởi, bởi vì nơi dạy học miễn phí của ông --- Từ đường Thúy Hiên đã tu sửa lại, thiết bị giảng dạy như vi tính, máy chiếu phim, âm li.v.v... đều đầy đủ, tủ sách bên hành lang xếp đầy từ điển Anh văn và sách giáo khoa, điều kiện giảng dạy không kém trường học thành thị.

    Nếu kim đồng hồ quay ngược về 10 năm trước, tình hình lúc ấy khó khăn hơn nhiều so với hiện nay. Lúc ấy, ông Liêu Lạc Niên một mình đến thôn Trường Giáo huyện Đại Bộ quê hương ông, thôn miền núi Khách Gia hẻo lánh này rất ít đi lại với bên ngoài, nhìn thấy ông Niên đã cảm thấy rất mới lạ, nghe nói ông còn miễn phí dạy tiếng Anh cho con em trong thôn thì càng thấy mới mẻ. Bà con trong thôn đều cho rằng cái ông tên là Liêu Lạc Niên này nhất định là điên rồi. Sau một học kỳ, khi mà thành tích Anh văn của các em học sinh nâng cao rõ rệt, nông dân trong thôn mới tiếp nhận vị giáo viên này. Đến mấy năm gần đây, ông Liêu Lạc Niên tu sửa lại Từ đường của gia tộc mình, lớp học cũng có thể ngồi càng nhiều học sinh hơn. Cứ đến cuối tuần và dịp nghỉ hè, các em học sinh sáng sớm cưỡi mô tô, xe đạp, ngồi ô tô nhà trường từ khắp nơi đến, thị trấn còn mở một tuyến xe buýt lớp tiếng Anh riêng, xe hơi có thể chạy đỗ trước cửa Từ đường. Vào dịp nghỉ hè, học sinh nhiều tới hơn 400 em, ít cũng 200-300 học sinh.

    10 năm qua, ông Liêu Lạc Niên đã dạy qua hơn 5000 học sinh. Bất kể là học sinh học trung học hay là học đại học, khẩu ngữ tiếng Anh của đa số học sinh rất giỏi.

    Ông Liêu Lạc Niên ra đời tại Ma-lai-xi-a, là Người Khách Gia người Hoa đời thứ ba. Ông từ bé nói tiếng Anh, 13 tuổi đi Anh quốc học tập, sau khi tốt nghiệp trở thành giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Ma-lai. Năm 2002, ông Liêu Lạc niên nghỉ hưu về Trung Quốc, chỉ sau ba tháng học tiếng Phổ thông Trung Quốc ông đã bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu dạy học công ích tại quê hương mình.

    Ông Liêu Lạc Niên dạy tiếng Anh cho học sinh, đồng thời còn tài trợ học phí cho học sinh thi đỗ đại học trong thôn, học phí cũng tăng theo vật giá. Ba năm trước, tiền tài trợ cho hơn 20 học sinh nghèo khó từ 3 nghìn tăng lên tới 5 nghìn Nhân dân tệ mỗi năm. Điều khiến bà con thôn xóm hãnh diện nhất là trong thôn miền núi hẻo lánh Trường Giáo này, mười mấy năm trước rất khó có học sinh thi đậu đại học, mà giờ đây có 12 em đang học đại học, còn có em đang học tại trường đại học nổi tiếng.

    Mười năm qua, ông Liêu Lạc Niên còn nghĩ ra nhiều biện pháp giúp đỡ bà con thôn đi lên khá giả, sửa đường thôn, mua máy kéo cho nông dân trong thôn, giúp đỡ xây dựng chuồng lợn chuồng dê. Ông còn từng mua giống cây bưởi, miễn phí cho bà con thôn xóm ươm trồng, mới đầu rất ít người hưởng ứng, mấy năm gần đây, nông dân trồng kiếm được tiền, ông Liêu Lạc Niên lại mua 6 nghìn cây bưởi giống biếu cho mọi người, nay trong thôn đâu đâu cũng thấy cây bưởi mọc xanh tốt.

    Mùa hè hàng năm, ông Liêu Lạc Niên còn thông qua mạng Internet mời Người tình nguyện nước ngoài đến thôn Trường Giáo dạy học công ích, trong đó có học sinh và họ hàng của ông, lần nhiều nhất có tới hơn 40 giáo viên nước ngoài đến thôn Trường Giáo. Hiện nay, sự vận hành của lớp tiếng Anh, tài trợ học sinh, quyên giúp kinh phí cho nông dân trong thôn đều là do học sinh của ông ở Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Hồng Công.v.v... tài trợ.

    "Tôi giúp bạn, bạn giúp tôi, thế giới càng thêm tươi đẹp." Là câu nói mà ông Liêu Lạc Niên thích nhất. Trên bục giảng, ngoài dạy tiếng Anh ra, ông còn dạy cho học sinh đạo lý làm người --- học biết ơn. Nguồn gốc của việc này là khi ông còn nhỏ từng trải qua sự giúp đỡ của người khác, ông Niên 13 tuổi thì bố ông qua đời không có tiền học tập tiếp nữa, có một vị hiệu trưởng tốt bụng đã miễn phí tài trợ ông học từ trung học đến tốt nghiệp đại học. Sau khi có năng lực, ông Liêu Lạc Niên cũng bắt đầu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, bắt đầu từ năm 1968, ông đã mở lớp học bổ túc miễn phí tại Ma-lai-xi-a.

    Trong thôn Trường Giáo, mọi người cảm thấy thầy giáo Niên là một người ông hiền lành gần gũi, trông ông rất bình thường, nhưng việc làm của ông không phải là việc mà ai cũng làm được. Một học sinh của ông Niên nói, trông ông Niên cũng như người cao tuổi bình thường, cũng cần sự chăm sóc của người khác, cũng có nỗi vui buồn của mình, nhưng ông cũng rất phi thường, rất hào phóng với người khác, còn rất tằn tiện với bản thân. Trong con mắt của các em học sinh, thầy giáo Niên là Nhà từ thiện nghèo nhất, là người tốt bụng đáng yêu đáng kính.

    Ông Liêu Lạc Niên mỉm cười đối với việc được công chúng và cư dân mạng tỉnh Quảng Đông bầu là "Người Quảng Đông tốt bụng" nói, ông chỉ làm việc mà ông muốn làm, chỉ là làm một việc rất nhỏ. Ông Niên còn nói, dạy học chỉ là việc gieo hạt giống, mong có một ngày học sinh sẽ vượt qua mình, trở thành cây to rợp bóng, đưa sự nghiệp giảng dạy công ích tiếp tục phát huy lớn mạnh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>