• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Môi trường sinh sống và làm việc của Trung Quốc trong con mắt người nước ngoài

    2012-06-03 16:36:57     cri

    Cùng với sự phát triển kinh tế không ngừng nâng cao và trình độ mở cửa đối ngoại không ngừng sâu sắc của Trung Quốc, rất nhiều người nước ngoài vượt trùng dương đến Trung Quốc tìm cơ hội làm ăn. Trong những người này, có các nhà đầu tư đến thị trường Trung Quốc tìm kiếm cơ hội thương mại, cũng có người làm thuê có tay nghề, một mình đến Trung Quốc tìm việc, còn có một số người đến Trung Quốc vì sức hấp dẫn của văn hóa Trung Quốc. Vậy trong con mắt của người nước ngoài, Trung Quốc là đất nước như thế nào, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, lắng nghe tiếng nói của những người đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc...

    Hùng Anh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Xin chào các bạn, tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn làm quen với một số bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc, qua con mắt của những bạn đó để hiểu thêm về đất nước con người Trung Hoa. Sau đó, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đi thăm làng Quải Giáp Dụ, một trong những làng đẹp nhất của Bắc Kinh.

    Hải Vân: Vâng. Cuối cùng là những tiểu blog hót nhất trong thời gian qua. Trước hết xin mời các bạn làm quen với chị Ma-ri-a, người Hung-ga-ri đang sống tại Bắc Kinh Trung Quốc.

    Hùng Anh: Hơn 10 năm trước, chị Ma-ri-a, người Hung-ga-ri từ Hung-ga-ri đến Bắc Kinh, học tiếng Trung tại trường Đại học Ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh. Hiện nay, chị là Giám đốc Văn phòng Đại diện Tập đoàn Talentis thuộc Công ty phát triển Hung-ga-ri tại Trung Quốc, chị đã lập gia đình tại Bắc Kinh, hơn nữa con gái chị cũng nói thạo tiếng Trung như chị. Nói đến từng trải tại Trung Quốc trong những năm qua, chị nói:

    "Bắc Kinh là một thành phố rất hấp dẫn đối với tôi. Có người nói, đối với Bắc Kinh chỉ có hai thái độ rõ ràng, một là yêu, hai là ghét, không có nửa chừng. Đương nhiên, tôi thuộc những người yêu Bắc Kinh. Tôi sống ở đây rất vui, có rất nhiều bạn Trung Quốc, có một số bạn đã là bạn bè hàng chục năm, từ năm 1998 đến nay vẫn liên lạc."

    Hải Vân: Nghiệp vụ của Tập đoàn Talentis liên quan đến nhiều lĩnh vực gồm giáo dục, nghiên cứu phát triển, sản xuất, phát triển môi trường khu vực..., chị Ma-ri-a là người phụ trách duy nhất của công ty tại Trung Quốc. Cơ sở Hán ngữ vững chắc đã tạo điều kiện thuận lợi cho chị trong công việc và cuộc sống, đối với một người làm việc xuyên quốc gia mà nói, nắm bắt ngôn ngữ của bản xứ sẽ rất thuận lợi.

    Hùng Anh: Anh Peter là một nhà nhiếp ảnh tự do đến từ nước Anh, từng sống ở nhiều nước trên thế giới như châu Âu, Mỹ... Năm 2008, khi anh đến thành phố biển Đại Liên tươi đẹp tham gia đào tạo một năm, anh đã bị lôi cuốn bởi cuộc sống của Trung Quốc. Sau khi kết thúc đào tạo trở về nước Anh không lâu, anh một lần nữa trở lại Bắc Kinh và định cư tại Bắc Kinh. Cũng giống như người nước ngoài cư trú tại Trung Quốc, anh từng đứng trước khó khăn về ngôn ngữ.

    "Sống ở đây khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ. Hiện nay trình độ tiếng Trung của tôi có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống cơ bản, nhưng gặp khá nhiều khó khăn trong công việc cụ thể, cần có người phiên dịch cho tôi, điều này khiến công việc của tôi tiến triển tương đối chậm."

    Hải Vân: Tuy nhiên sự trở ngại về ngôn ngữ không ảnh hưởng nhiệt tình của anh đối với Trung Quốc, từng sống ở nhiều nước trên thế giới, anh quyết định định cư tại Trung Quốc. Hiện nay anh kiêm nhiều công việc, dạy soạn lập trình phần mềm trên mạng hoặc trực tiếp, thường nhận một số công việc quay phim quảng cáo. Sau khi định cư tại Bắc Kinh, anh đã chụp rất nhiều ảnh ghi chép cuộc sống của người Trung Quốc, anh rất bằng lòng đối với cuộc sống của mình.

    Hùng Anh: Theo thống kê của tờ Tin nhanh vốn nước ngoài, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2011, Trung Quốc phê chuẩn thành lập 27712 doanh nghiệp đầu tư ngoại thương, tăng 1,12% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt khoảng 116 tỷ USD, tăng 9,72% so với cùng kỳ. 27 nước Liên minh châu Âu mới cho thành lập 1743 doanh nghiệp tại Trung Quốc, tăng 3,26% so với cùng kỳ. Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc đầu tư và làm ăn, do vậy không thể tránh khỏi vấn đề giao lưu giữa người làm ăn trong và ngoài nước. Trong con mắt người nước ngoài, hợp tác với người Trung Quốc là như thế nào? Chị Ma-ri-a nói,

    "Theo từng trải cá nhân tôi mà nói, tôi thấy khi tôi hợp tác với người Trung Quốc, mọi người không vì tôi là người nước ngoài mà cảm thấy xa lạ, mà là đối xử với tôi rất bình đẳng và nhiệt tình, điểm này khiến tôi cảm thấy rất vui. Như vậy sẽ có thể hợp tác vui vẻ khi làm việc với người Trung Quốc, khi gặp khó khăn mọi người cũng cùng bàn bạc, nhanh chóng giải quyết vấn đề, tuyệt đối không kéo dài dây dưa".

    Hải Vân: Hơn nữa, chị Ma-ri-a cũng có cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt trên thương trường giữa Trung Quốc và châu Âu. Chị nói, công ty châu Âu thường là thông qua cơ cấu tư vấn tương ứng để tìm kiếm cơ hội thương mại, để lấy thông tin, trong khi đó làm ăn với người Trung Quốc thì hết sức chú trọng quan hệ xã hội. Chị Ma-ri-a chấp nhận tồn tại của sự khác biệt này, cho biết điều này không làm cho chị băn khoăn. Chị nói, làm việc tại Trung Quốc, quan trọng nhất là phải xây dựng quan hệ hữu nghị với đối tác hợp tác, chị rất thích điều này. Chi ̣ cho rằng, trong quá trình làm ăn, nếu hai người đã quen nhau trước rồi, thì công việc sẽ tiến triển thuận lợi hơn, có lúc không cần nói nhiều, hai bên đã rất hiểu nhau. Chi ̣nói:

    "Đối với người châu Âu, đi lại với bạn hàng là chuyện rất phiền phức, tôi lại phải ăn cơm với một người nào đó. Nhưng đối với tôi, phương thức hợp tác như ở Trung Quốc là một cảm giác rất mới mẻ. Khi làm ăn, vì tin vào người này, tôi sẽ tin về dự án này".

    Hùng Anh: Khi nói đến từng trải khi làm việc tại Trung Quốc, chị Ma-ri-a và anh Peter đều dùng từ "may mắn". Đối với chị Ma-ri-a, không nghi ngờ gì Bắc Kinh là quê hương thứ hai của chị. Trong khi đó anh Peter thì cho rằng, đối với nhà nhiếp ảnh, Trung Quốc có môi trường làm việc rất lý tưởng.

    "Tôi luôn cố gắng để chụp những tấm ảnh đẹp hơn. Ở Trung Quốc, khi nhà nhiếp ảnh muốn chụp ảnh cho người khác, nhất là khi chụp người qua đường, mọi người rất vui lòng hợp tác, điểm này rất khác với người dân ở các nước Âu Mỹ, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của tôi. Hiện nay trên cơ bản mọi người đều có công cụ chát qua mạng QQ hoặc hòm thư điện tử, cho nên sau khi tôi chụp xong có thể gửi luôn cho họ, rất tiện."

    Hải Vân: Năm 2008, Pe-ter đang ở Trung Quốc, đúng vào dịp Trung Quốc tổ chức Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Nói đến việc sáng tác của anh lúc bấy giờ, đến nay anh vẫn cho rằng đó là một đoạn ký ức tốt đẹp nhất tại Trung Quốc. Anh ca ngợi sự hoành tráng của Ô-lim-pích Bắc Kinh, anh cho rằng Trung Quốc đã hiến dâng một bữa tiệc tuyệt vời cho cả thế giới.

    "Được làm việc tại Trung Quốc trong thời điểm như vậy, tôi thấy rất may mắn, bởi vì lúc đó Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển biến đổi từng ngày, cả thế giới đều tò mò muốn tìm hiểu xem Trung Quốc làm thế nào duy trì được tốc độ phát triển ngoạn mục như vậy. Là nhà nhiếp ảnh, tôi mong có thể dùng ống kính ghi chép những quá trình biến đổi vĩ đại này, như vậy sau 10 năm hoặc vài chục năm sẽ là ký ức hết sức quý giá của tôi".

    Hùng Anh: Báo cáo thống kê của Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối năm 2010, người nước ngoài có giấy phép làm việc tại Trung Quốc cả thảy gần 232 nghìn người, hơn nữa con số này không ngừng tăng lên. Càng nhiều người nước ngoài đến đây bởi sự thu hút của thị trường, cơ hội thương mại, văn hóa của Trung Quốc, trong khi đó Học viện Khổng tử rải rác khắp thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài hướng về Trung Quốc.

    Hải Vân: Lưu học sinh Hung-ga-ri đang theo học chuyên ngành Hán ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh An-đrây cho biết, anh đã cảm thấy hứng thú đối với Trung Quốc về sự phát triển nhanh chóng qua các phương tiện truyền thông châu Âu.

    Hùng Anh: Khi đến Trung Quốc, anh càng bị cuốn hút bởi văn hoá Trung Quốc. Anh nói, Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh là một trong những trường tốt nhất về học ngôn ngữ, học ở đây rất có lợi cho anh làm quen với văn hóa, xã hội và cuộc sống Trung Quốc. Anh mong sau này có thể ở lại Trung Quốc, làm việc bằng tiếng Trung.

    Hải Vân: Những lưu học sinh giống An-đrây còn có rất nhiều, mọi người đã đến Trung Quốc với giấc mơ khác nhau, đến Trung Quốc học tập, làm việc, sinh sống. Trong con mắt của họ, Trung Quốc, một nước phương Đông với lịch sử lâu đời, phát triển nhanh chóng này đang toả ra sức hấp dẫn vô cùng.

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Để giúp bạn bè nước ngoài tăng thêm hiểu biết về Trung Quốc, về Bắc Kinh, mới đây, Hội Hữu nghị đối ngoại thành phố Bắc Kinh đã khởi động hoạt động văn hóa nhiếp ảnh "Tinh thần Bắc Kinh trong con mắt bạn bè nước ngoài", đợt đầu tổ chức hơn 40 bạn nước ngoài tại Bắc Kinh đi thăm làng Quải Giáp Dụ với cảnh núi non hữu tình, cuộc sống dân làng hạnh phúc nằm ở ngoại ô Bắc Kinh.

    Hải Vân: Làng Quải Giáp Dụ nằm ở quận Bình Cốc ở phía Đông Bắc Bắc Kinh, hiện có 117 hộ gia đình nông dân, gồm 399 người, được bình chọn là một trong những thôn làng đẹp nhất Trung Quốc năm 2011. Khi ô-tô đi vào làng, đập vào mắt các bạn nước ngoài là những hàng cây cối xanh tốt và hoa lá muôn màu khoe sắc dọc hai bên đường, những ngôi biệt thự ngay ngắn ẩn hiện trong thung lũng xanh, khiến mọi người trong xe tới tấp lấy máy ảnh ra chụp. Sau khi nghe cán bộ làng giới thiệu, các bạn đã hiểu sâu hơn về sự phát triển của làng.

    "Hiện nay làng chúng tôi thực thi dự án '10 lên núi', đó là 'đưa con đường làm giàu lên núi, đưa thủy lợi lên núi, đưa cây đào chất lượng cao lên núi, đưa gia súc gia cầm nuôi lên núi, đưa khoa học công nghệ văn hóa lên núi, đưa mạng lưới băng thông rộng lên núi, đưa năng lượng tái sinh lên núi, đưa hoa quả sạch trồng lên núi, đưa biệt thự sinh thái nông dân lên núi, đưa khách du lịch lên núi'. Thông qua thực thi chính sách làm giàu cho dân và dự án 'lên núi', chúng tôi đã xóa đói giảm nghèo và đi lên con đường làm giàu, hiện nay mức sống trung bình đạt 26 nghìn nhân dân tệ/năm".

    Hùng Anh: Làng Quải Giáp Dụ phong cảnh tươi đẹp, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 70%, được bao bọc trong bốn mặt núi xanh, Sau khi đi thăm nhà ở, nhà nghỉ nông dân, biệt thự trên núi của dân làng địa phương, các bạn đều tấm tắc khen ngợi, cho rằng cảnh tuyệt vời, đánh giá rất cao sự phát triển của làng.

    Hải Vân: Chị Mô-ni-ca đến từ Hung-ga-ri còn dẫn hai đứa con đáng yêu tham gia hoạt động lần này, chồng chị làm ở sứ quán Hung-ga-ri tại Trung Quốc. Chị nói chị rất thích Bắc Kinh, chị cố gắng tham gia nhiều hoạt động để hiểu thêm về Trung Quốc. Chị cho rằng làng rất có đặc sắc.

    "Làng này rất tuyệt vời, dạo bước ở đây rất tuyệt, cảnh trên núi rất đẹp. Hung-ga-ri chỉ có 10 triệu dân, là nước nông nghiệp, có rất nhiều thôn làng, nhưng nằm rải rác, không giống ở đây cách thành phố rất gần, đi ô-tô chỉ mất một tiếng rưỡi. Từ một thành phố lớn đông người chen chúc đến thôn làng, cảm giác rất tuyệt."

    Hùng Anh: Anh Ao-ui-ni đến từ Tuy-ni-di hiện đang học chuyên ngành đạo diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, công cụ nhiếp ảnh của anh rất chuyên nghiệp, bởi vì anh đến tham quan làng lần này chủ yếu vì tham gia cuộc thi.

    "Lần này tôi đến tham gia cuộc thi nhiếp ảnh, tôi cố gắng giành giải nhất. Tôi đã chụp được vài tấm ảnh khá đẹp, bởi vì cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp, màu sắc rất rực rỡ, có lợi cho hình thành bố cục ảnh, bạn biết không, vừa đến đây tôi đã có một ý tưởng là thuê một căn nhà ở đây, dàn dựng một bộ phim, cảnh sắc rất đẹp."

    Hải Vân: Anh rất ca ngợi hoạt động đi nhiếp ảnh thực tế "Tinh thần Bắc Kinh" lần này, anh rất yêu Bắc Kinh.

    "Tôi thấy Bắc Kinh là một nơi đánh thức cảm xúc trong tôi, Bắc Kinh đã thay đổi cuộc sống của tôi, khiến tôi làm quen với rất nhiều sự vật mới, tạo cho tôi những cảm giác rất mới mẻ, hàng ngày tôi đều được chứng kiến những cảnh mới, được tiếp xúc với người dân rất hiền lành, được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon khác nhau. Tôi muốn làm phim ở Bắc Kinh, Bắc Kinh đã khiến tôi thu hoạch được nhiều thứ, điều này khác với các nơi khác".

    Hùng Anh: Hoan nghênh quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Trung Quốc ngày nay, tôi là Hùng Anh.

    Hải Vân: Tôi là Hải Vân.

    Hùng Anh: Vừa rồi chúng ta đã làm quen với một số bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Trung Quốc và đã đi thăm làng Quải Giáp Dụ, một trong những làng đẹp nhất Bắc Kinh. Bây giờ xin giới thiệu vài tiểu blog hót nhất trong thời gian qua.

    1. Cô giáo xinh đẹp nhất Trung Quốc

    Hải Vân: Những ngày gần đây, tên tuổi của một nữ anh hùng đã xuất hiện liên tục trên trang nhất các phương tiện truyền thông lớn của Trung Quốc, Trương Lệ Lệ, tên đẹp như một bông hoa; 28 tuổi, độ tuổi đang tràn đầy sức sống. Hành động dũng cảm của cô Trương Lệ Lệ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

    Hùng Anh: Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 8/5, các em học sinh lớp 8 trường Trung học số 19, thành phố Giai Mộc Tư, Cáp Nhĩ Tân đổ ra cổng trường sau giờ tự học buổi tối. Lúc đó, một xe khách khi đang điều khiển về phía cổng trường bỗng đột ngột mất lái, đâm vào một xe khách khác đang đỗ ở bên đường, chiếc xe khách bị đâm cũng bị mất lái và lao về phía các em học sinh đang đứng trước cổng trường. Trong tình huống nguy cấp, cô Trương Lệ Lệ đã dũng cảm quên mình lao vào cứu được mạng sống của hai học sinh, nhưng hai chân cô lại bị xe chèn lên.

    Hải Vân: Hiện nay, tình hình vết thương của cô Trương Lệ Lê khá ổn định. Tuy nhiên, để cô được điều trị tốt hơn, tối 12/5 nhóm chuyên gia bác sỹ đã quyết định, chuyển cô đến Bệnh viện số 1 thuộc trường Đại học khoa y Cáp Nhĩ Tân. Trong thời gian điều trị, rất nhiều giáo viên và học sinh đã đến bệnh viện thăm cô Trương Lệ Lệ. Đến nay, cô đã tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, và cơ bản thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Hy vọng người ở hiền sẽ gặp lành, chúng ta cùng cầu chúc cho cô giáo vĩ đại Trương Lệ Lệ sớm bình phục.

    2. "Nếm món ngon Trung Quốc"

    Hùng Anh: "Nếm món ngon Trung Quốc" là bộ phim thời sự giới thiệu văn hoá ẩm thực các địa phương Trung Quốc đang được chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Sau khi được trình chiếu không lâu, bộ phim này đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo cư dân mạng. Thông qua nhiều khía cạnh của văn hoá ẩm thực Trung Quốc, bộ phim đã giúp khán giả hiểu hơn về các nghi lễ, luân lý... trong cuộc sống của người dân Trung Quốc được bắt nguồn từ các món ăn, hiểu hơn về sự tinh tuý và lịch sử lâu đời của văn hoá ẩm thực Trung Quốc. Ngày 22/5, bộ phim này đã khép lại với tập cuối "Ruộng đồng của chúng tôi".

    Hải Vân: Sau khi bộ phim được trình chiếu, đã khiến không ít các bạn trẻ nhớ lại những món ăn đặc sắc hồi còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Vì vậy, các đoạn vi-đê-ô như "Nếm món ngon Trường Đại học Thanh Hoa" "Nếm món ngon Trường Đại học Bắc Kinh", "Nếm món ngon Trường Đại học Nhân dân",... đã lần lượt ra đời. Các bạn thân mến, chúng ta hãy chia sẻ những cảm nhận của mình về các món ăn phong vị đặc sắc trong trường đại học của mình nhé.

    3. Nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh không được có quá 2 con ruồi

    Hùng Anh: Nhà vệ sinh trong công viên và siêu thị không được đóng cửa sớm hơn giờ đóng cửa hàng ngày; quảng cáo trong nhà vệ sinh phải được cấp phép; trong nhà vệ sinh không được có quá 2 con ruồi; xử lý thông tắc bồn cầu trong vòng 12 tiếng đồng hồ, ... Những quy định trên nằm trong "Tiêu chuẩn công tác dịch vụ quản lý nhà vệ sinh công cộng của một số ngành chủ yếu của thành phố Bắc Kinh" do Ủy ban quản lý môi trường đô thị Thành phố Bắc Kinh công bố ngày 22/5.

    Hải Vân: Trong đó, yêu cầu về "số ruồi" trong nhà vệ sinh đã thu hút sự quan tâm và bình luận sôi nổi của người dân thành phố, người phụ trách liên quan cho biết, tiêu chuẩn này không phải quy định bắt buộc, mà nhằm tiêu chuẩn hoá công tác quản lý nhà vệ sinh công cộng. Bạn có nhận xét gì về vấn đề này?

    Hùng Anh: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Trung Quốc ngày nay đến đây tạm dừng, Hải Vân và Hùng Anh xin hẹn lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

    Hải Vân: Xin chào và hẹn gặp lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>