• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm chân thành của Người đưa thư La Tế Anh

    2012-05-30 14:53:03     cri
    Các bạn thính giả thân mến, trong thời đại kỹ thuật thông tin phát triển nhanh chóng ngày nay, bạn có còn nhớ những tháng ngày viết thư gửi đi tình cảm ấm lòng người, đó là hồi ức thật tươi đẹp, nhiều người từng lấy hồi ức này làm một thói quen, khi viết thư viết thêm một hàng chữ sau phong bì thư : "Xin cảm ơn tất cả những người đưa bức thư này". Đối tượng họ cảm ơn đều thống nhất gọi là "Người đưa thư". Chị La Tế Anh là Người đưa thư ở vùng núi nông thôn tỉnh Giang Tây, chị với đôi chân của mình, một bao vải bạt đựng bưu kiện cũ, một chiếc đòn gánh mòn bóng và chiếc xe đạp tòng tọc, đã kết nối sợi dây tình cảm của biết bao gia đình với những người thân ở phương xa. 16 năm qua, chị một mình lội suối trèo đèo, ăn ở thất thường nay đây mai đó, một mình đi lại đơn độc giữa rừng núi heo hút. 16 năm qua, chị đi bộ hơn 200 nghìn km, dài hơn 5 vòng trái đất, từng bức thư, tạp chí và trang báo được đưa đến tận tay người nhận một cách chính xác.

    Xã Trần Phường huyện Diên Sơn tỉnh Giang Tây nằm ở phía bắc chân núi Vũ Di, từ xưa tới nay là đầu mối lưu thông thương mại giữa tỉnh Giang Tây, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến. Ở Đây có 8 thôn hành chính, là một trong những xã hẻo lánh nhất của tỉnh Giang Tây.

    18 năm trước, chị La Tế Anh đã đón nhận bao đựng bưu kiện màu xanh thẫm từ tay bậc tiền bối. Bắt đầu từ đó, một năm 365 ngày, phần lớn thời gian là chị đi lại trên con đường mòn vùng núi xã Trần Phường huyện Diên Sơn, bà con thường thấy bóng hình chị La Tế Anh một mình đi lại một cách vội vàng.

    Khu vực bưu chính do chị La Tế Anh phụ trách hơn 20 nghìn quần chúng, có 129 điểm phục vụ, do nằm trong vùng núi, bà con ở tương đối phân tán, từ thôn này đến thôn kia thường phải đi 2 – 3 km đường núi.

    Mỗi ngày chị La Tế Anh xuất phát từ bưu điện, để đưa báo chí của Đảng và các loại bưu kiện đến tay người nhận nơi xa nhất phải vượt qua hơn 30 đèo núi, hơn 20 đường vòng. Mỗi lần lên đường, chị mang theo ít nhất cũng 35-40 kg, nhiều nhất tới 50-60 kg bưu kiện. Khi đi xe đạp thì đỡ vất vả, nhưng khi đi bộ đường núi, chị chỉ dựa vào chiếc đòn gánh và sức khỏe của mình.

    Năm 1996, sau khi kết thúc cuộc sống làm việc ở nơi xa trở về quê nhà, Người đưa thư duy nhất lúc ấy điều động đi nơi khác, bưu điện đang lo không tìm được người thay thế, công việc này đã thu hút sự chú ý của chị.

    Lúc bấy giờ chị La Tế Anh mới 26 tuổi, đối với một cô gái trẻ mà nói, hàng ngày một mình đi trên đường núi, còn phải gánh nặng bưu kiện thư từ, đây quả là công việc không nhẹ nhàng. Chị La Tế Anh hoàn cảnh gia đình nghèo khó cảm thấy mình từ nhỏ làm công việc nhà nông quen rồi, đi bộ xa một chút chẳng sao cả, chẳng bao lâu chị đã thuần thục với công việc đưa thư này.

    Ở mấy thôn miền núi hẻo lánh nhất xã Trần Phường, đa số thanh niên đều đi xa làm công, báo chí, văn kiện, tạp chí đã trở thành con đường chủ yếu để cho người già và trẻ em ở lại nhà tìm hiểu thế giới bên ngoài. Bưu kiện nho nhỏ có quan hệ quan trọng tới dân sinh, chị La Tế Anh đã trở thành chiếc cầu giao lưu giữa những thanh niên đi xa làm công với cha mẹ, phụ huynh với con cái. Mỗi khi bưu kiện đến, chị đều tranh thủ đưa đến tay người nhận càng sớm càng tốt.

    Ông Hùng Trung Thành vừa nhận được thư chuyển phát nhanh là nông dân thôn Trần Phường, ông hầu như ngày nào cũng nhìn thấy chị La Tế Anh đi qua trước cổng nhà mình.

    Chị La Tế Anh cảm thấy mình là người đưa thư, trách nhiệm của bản thân không những là phải kịp thời đưa bưu kiện đến tay người nhận, mà quan trọng hơn là phải quan tâm cuộc sống của mỗi người xung quanh. Cho người già ở lại quê nhà mượn tiền sinh hoạt phí do chưa kịp nhận được tiền con cái gửi về, quan tâm các em ở nông thôn có bố mẹ đi làm công xa nhà là những việc như cơm bữa của chị.

    Mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm, đeo chiếc ba lô vải bạt đựng bưu kiện, chị La Tế Anh hầu như ngày nào cũng phải đi bộ gần 40 km, có thể nói là :Ánh bình minh rọi mặt đi làm, khoác ánh trăng sao về nhà. Ban đầu mới tham gia công tác, một mình đi đường núi, Chị La Tế Anh thường phải hô vai tiếng cho vững dạ, nhớ lại một việc khiếp vía lúc ấy mà đến nay chị vẫn còn lạnh gáy : Buổi trưa hôm ấy chị đang đi trên đường núi hẻo lánh vắng tanh thì gặp một tên cướp, chị rất sợ vì chị là một phụ nữ, còn tên cướp là một người đàn ông to cao, mặc áo đen, sau đó chị hạ gánh bưu kiện xuống nói, tôi chỉ là người đưa thư phục vụ Nhân dân, chị gỡ dây thừng cho xem và nói trong chỉ là sách báo, thư từ, không có gì cả, anh muốn cướp tiền không có đâu, chỉ có một mạng người thôi, nếu anh tiến đến là tôi hô hoán ngay, tên cướp nghe thế hoang mang, lẻn vào bụi lau biến mất.

    Điều may mắn nhất cho chị La Tế Anh là hôm ấy mặc bộ đồng phục nhân viên Bưu chính. Có lẽ là do bộ quần áo đồng phục, cũng có thể là do gương mặt nghiêm nghị của chị đã khiến tên cướp kinh hãi bỏ chạy, việc này càng làm cho chị giữ vững niềm tin đối với công tác của mình. Nhiều năm qua, chị đã đưa hơn 600 nghìn tập sách báo, đưa gửi gần 300 nghìn thư từ, Giấy báo nhận gửi tiền.v.v..., chưa bao giờ xảy ra sách báo và thư từ đưa đi không kịp thời, mất mát và nhầm lẫn, chị La Tế Anh lần lượt được bầu là "Anh hùng Lao động Ngành Bưu chính Toàn quốc", "Chiến sĩ thi đua tỉnh Giang Tây" và được thưởng huy chương Lao động "Mùng 1 tháng 5".

    Chị La Tế Anh nói, vùng miền núi đã từng không thông đường, không có điện, nhưng đường bưu chính thông suốt vĩnh viễn. Câu này nói thì dễ dàng, làm thì thật khó. Có người thống kê, 16 năm qua, chị La Tế Anh đã đi đường núi hơn 200 nghìn km, tương đương 5 vòng trái đất.

    Người ngoài thấy đây là con đường núi vừa dài dằng dặc vừa vắng teo, nhưng trong lòng chị La Tế Anh tràn đầy niềm tin. Trong cuộc sống hiện thực, không phải ai cũng có thể lập công làm nên sự nghiệp, nhưng chúng ta vẫn mong mỏi, mọi người chúng ta có thể như chị La Tế Anh, hoàn thành công việc bằng cả trái tim mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>