• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phật Lai Sơn trở thành "Hoa Quả Sơn" – cuộc sống người dân thôn nghèo ngày càng khấm khá

    2012-05-02 16:56:37     Xin Hua

    Mới hơn 7 giờ sáng, phóng viên đã cùng nông dân Vu Hoà Thanh 55 tuổi đến vườn cây anh đào nhà ông.

    Ông Vu Hoà Thanh chân quấn xà cạp và gùi vác trên vai, vừa đi vừa nói, "hiện nay đang đúng mùa thu hoạch anh đào, cứ đến thứ bảy, chủ nhật, du khách đến đây chơi ngày càng đông, có thể kiếm được nhiều tiền hơn".

    Nhà ông Thanh nằm ở lưng chừng núi Phật Lai Sơn, cách trung tâm thành phố Nghi Tân khoảng 60 km. Gia đình ông là hộ trồng anh đào lớn trong thôn, với hơn 1000 cây anh đào. Đi dọc con đường bê-tông chạy vào thôn, khi vừa bước vào vườn cây anh đào của ông Thanh nằm ở lưng chừng núi, phóng viên đã thấy từng chùm quả anh đào còn đọng lại những hạt sương sớm đan xen trong tán lá xanh như những viên mã não lóng lánh dưới ánh mặt trời.

    Cây anh đào chỉ cao bằng đầu người, với tay là có thể hái được quả. Ông Thanh vừa hái anh đào vừa nói, "Mấy năm nay, ngành du lịch trong thôn đã phát triển, trồng cây ăn quả bán rất chạy, rất nhiều du khách còn gọi điện đặt hàng trước. Trồng anh đào và lê không cần phải gùi xuống núi bán, có thể tiêu thụ tại chỗ. Kiếm 10-20 nghìn Nhân dân tệ trong vụ thu hoạch anh đào năm nay không vấn đề gì, điều này trước đây quả thực không dám nghĩ đến".

    Thôn Phật Lê của ông Vu Hoà Thanh nằm ở khu phong cảnh núi Phật Lai Sơn, từng là thôn nghèo nổi tiếng của thành phố Nghi Tân. Lúc đó, trong thôn đất canh tác ít, đồi trọc nhiều, không có đường ô tô, cũng không có cầu vượt qua sông, muốn qua sông thì phải đi phà, nếu đi chợ phiên ở phố huyện cách thôn 7 km, người dân trong thôn phải đi mất nửa ngày.

    "Cái khó bó cái khôn". Năm 1999, thôn huy động nông dân xây dựng đường ô tô có thể vào đến tận cửa từng nhà, dựa vào chất đất đỏ tơi xốp và điều kiện khí hậu vùng núi đặc thù của núi Phật Lai Sơn, các loại cây ăn quả như lê, anh đào, mơ được trồng trên diện rộng.

    Đường đã thông rồi, kênh tiêu thụ hoa quả cũng thông suốt, nhưng chỉ dựa vào một số hàng nông sản, người dân trong thôn vẫn chưa đi lên được con đường khá giả. Để giúp nông dân làm giàu, Chính quyền địa phương đã trọng tâm bắt tay vào làm từ "hoa" và "quả", hướng dẫn bà con phát triển du lịch miệt vườn sinh thái, khuyến khích người dân mở nhà hàng món ăn nhà nông. Sau hơn 10 năm nỗ lực, thôn Phật Lê đã từ thôn lạc hậu nhất trở thành "con chim đầu đàn" trong huyện, năm 2011, thu nhập ròng bình quân đầu người sắp xỉ 10 nghìn Nhân dân tệ. Phật Lai Sơn hiện nay đã trở thành "Hoa Quả Sơn", quanh năm bốn mùa đều tràn ngập hương thơm quả ngọt.

    "Điều chỉnh kết cấu đã hình thành một vùng trồng cây 'hái ra tiền', bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc". Câu đối dán trước cửa nhà hàng món ăn nhà nông Vườn Lê Ngọt đã đúc kết những thay đổi to lớn của thôn Phật Lê. Thôn Phật Lê hôm nay đẹp như một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ: non xanh nước biếc, nhà cửa khang trang, chim hót líu lo, nước chảy róc rách.

    Bà chủ nhà hàng món ăn nhà nông Vườn Lê Ngọt La Liên cho phóng viên biết, đường thông thì du khách cũng sẽ đông, thu nhập của bà con cũng sẽ khá lớn. "Hiện nay đang là thời điểm quả anh đào chín đỏ, ngày nào cũng có hàng nghìn du khách đến hái anh đào, đạp thanh và ngắm cảnh, ngày khách đông nhất có thể phải chuẩn bị đón tiếp hơn 50 mâm, thu nhập cả năm hơn 200 nghìn Nhân dân tệ".

    Nhìn thấy rất nhiều bà con làm giàu nhờ kinh doanh nhà hàng món ăn nhà nông, ông Vu Hoà Thanh cả đời làm công việc đồng ánh cũng đã có một số dự định của mình: chờ con trai và con dâu đi làm công dành dụm được đủ tiền, sẽ về xây dựng vài gian nhà, cũng có thể mở một nhà hàng nhỏ để đón du khách. "Không cần phải đi làm ở nơi khác cũng có thể kiếm được từng ấy tiền, cô cháu gái cũng không phải ngày nào cũng khóc đòi bố mẹ, bây giờ có thể làm ăn và sống dựa vào núi, cả gia đình đoàn tụ vui biết bao".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>