• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 56 dân tộc đều là con chung một mẹ

    2012-05-01 15:44:49     CRIonline
    Cụ Bai-ma-lung-chân 72 tuổi là một người mẹ dân tộc Tạng sinh sống ở Thượng Hải hàng nửa thế kỷ. Trong 50 năm qua, việc giúp đỡ mọi người là niềm vui nhất của cụ, cụ tích cực thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc, coi việc cống hiến cho xã hội là sứ mệnh trọn đời của mình được cán bộ và quần chúng nhân dân các dân tộc ở địa phương khen ngợi.

    Căn nhà đơn sơ của cụ Bai-ma-lung-chân mang đậm phong cách của dân tộc Tạng, hai hòm đựng đầy các lọai giấy khen, là "Tài sản" quý báu nhất của cụ. Cụ từng được bình bầu là Phụ nữ Ba đảm đang, Người Tình nguyện ưu tú, Đảng viên ưu tú 5 đi đầu, anh hùng Bình an của thành phố Thượng Hải, một trong 10 nhân vật cảm động người dân Thượng Hải năm 2011 ...

    Cụ Bai-ma-lung-chân cho phóng viên biết: "Cuộc sống hiện nay so với lúc tôi còn nhỏ thì thật chẳng khác nào thiên đường, tôi rất mãn nguyện. Uống nước phải nhớ đến nguồn, không có Đảng Cộng sản thì không có Tây Tạng mới, tôi cũng không có được cuộc sống như ngày hôm nay, tôi mãi mãi biết ơn Đảng."

    Bai-ma-lung-chân từ nhỏ mồ côi cha mẹ, 6 tuổi đã phải đi ở đợ cho lãnh chúa ở vùng núi phía Nam Tây Tạng, những nỗi khổ thời thơ ấu đã khắc sâu trong ký ức của cụ không bao giờ phai mờ, cho đến nay trên đầu và trên đùi cụ vẫn còn vết sẹo bị chó cắn khi đi ăn xin. Năm cụ 11 tuổi, quân Giải phóng tiến vào Tây Tạng. Ôm ấp ước mơ có một cuộc sống tươi đẹp, Bai-ma-lung-chân cùng các bạn nhỏ rời quê hương. Các em vượt núi băng ngàn, chịu biết bao khó khăn vất vả, đi suốt 10 ngày 10 đêm. Khi sắp đến La-sa, các em không còn sức để đi được nữa, hai bàn chân phồng rộp, đói bơ phờ, quân Giải phóng đã cứu các em.

    Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, Bai-ma-lung-chân được sắp xếp vào làm nhân viên phục vụ ở nhà khách của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Tây Tạng. Hai năm sau Bai-ma-lung-chân được cử đi học "Trường Đoàn Tây Tạng" ở Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây. Năm 1959, trường Đoàn cử Bai-ma-lung-chân đến làm phiên dịch cho đội xây dựng nhà ở của Sở Giao thông La-sa. Ở Tây Tạng, Bai-ma-lung-chân làm quen với Trương Văn Phát đến từ Thượng Hải, hai người yêu nhau, rồi thành lập gia đình.

    Năm 1962, theo tiếng gọi của Đảng, Bai-ma-lung-chân cùng chồng chủ động xin về Thượng Hải làm nghề nông. Do nông thôn Thượng Hải đất hẹp người đông, hai vợ chồng Bai-ma-lung-chân được sắp xếp vào làm ở xưởng sản xuất bóng đèn đặc biệt của Thượng Hải, mãi cho đến năm 1990 cụ về hưu. Trong mấy chục năm làm ở nhà máy sản xuất bóng đèn, Bai-ma-lung-chân luôn làm việc quên mình, được bình bầu là "Chiến sĩ thi đua", Bai-ma-lung-chân dẫn dắt tổ uốn dây tóc bóng đèn liên tục được bầu là tổ sản xuất tiên tiến."

    Sau khi về hưu cụ Bai-ma-lung-chân cũng không chịu ngồi rỗi. Cụ cho phóng viên biết: "Ở đơn vị, tuy tôi đã nghỉ hưu, nhưng là một Đảng Viên, tôi không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Tuy khả năng của mình có hạn, chỉ làm những việc không phải lớn lao, nhưng nếu mỗi một người đảng viên đều gánh vác một phần trách nhiệm của Đảng, thì hình ảnh của Đảng sẽ ngày càng tốt đẹp."

    Khi mới nghỉ hưu, cụ Bai-ma-lung-chân từng làm giáo viên quản lý sinh hoạt của lớp học sinh dân tộc Tạng ở trường Trung học Dân tộc Hồi. Thầy Bành Tồn Huyên, nguyên là Hiệu Phó của trường Trung học Dân tộc Hồi cho phóng viên biết: "cụ Bai-ma-lung-chân nghĩ đủ cách để các em học sinh cảm nhận được sự ấm cúng như ở nhà vậy, các em không biết giặt quần áo, cụ hướng dẫn các em rất tỷ mỷ; Mới đến Thượng Hải, các em ăn không quen những món ăn của địa phương, cụ Bai-ma-lung-chân nấu những món ăn mang hương vị quê hương ở nhà rồi mang đến cho các em. Lúc đó, giao thông không tiện lợi như hiện nay, có em học sinh bị ốm, cụ cõng các em đi bệnh viện. Có một lần, vào buổi tối vội vã đưa học sinh đến bệnh viện ngay cả chiếc dây chuyền trên cổ bị mất cụ cũng không biết. Với tình thương yêu các em học sinh như mẹ hiền cụ đã nhận được tình cảm chân thành nhất của các em học sinh, được các em gọi là "Người mẹ thứ hai ở Thượng Hải."

    Bắt đầu từ năm 1992, cụ Bai-ma-lung-chân dốc hết lòng nhiệt tình vào công tác dân phố, đảm nhiệm việc tổ trưởng tổ Liên lạc dân tộc Thiểu số phường Bảo Sơn, quận Hạp Bắc. 20 năm qua, cụ Bai-ma-lung-chân dẫn dắt những người tình nguyện dân tộc thiểu số của tổ dân phố đến khu chung cư tuyên truyền chính sách, triển khai hoạt động, dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp môi trường, chăm sóc các cụ già neo đơn, quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số.

    Cụ Bai-ma-lung-chân cho phóng viên biết: "Dân tộc Trung Hoa là một đại gia đình gồm nhiều dân tộc, 56 dân tộc đều là con chung một mẹ, một người có khó khăn, mọi người đều cùng nhau giúp đỡ, tấm lòng của người Đảng viên Đảng Cộng sản, như dải Ha-đa tinh khiết, tấm lòng phải rộng mở như thảo nguyên bao la."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>