• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Niềm mong đợi của nhân viên vệ sinh môi trường thôn Hoài Lý

    2012-04-27 14:26:47     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Mới đây, khi phỏng vấn tại thôn Hoài Lý, thị trấn Lưu Khư, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, một nông dân cho phóng viên biết, "từ khi có nhân viên vệ sinh môi trường, ý thức giữ vệ sinh của người dân trong thôn đã được nâng cao hơn so với trước kia, hiện tượng vứt rác bừa bãi ngày càng ít đi, bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện, cuộc sống điền viên nông thôn ngày càng thoải mái hơn".

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban thôn Hoài Lý Lý Minh Duy vừa chỉ vào một số nhân viên vệ sinh môi trường đang bận rộn quét dọn trên đường vừa cho phóng viên biết, "trước kia không được như vậy đâu, khắp nơi đều là rác. Bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, được như hôm nay phải cảm ơn sự nỗ lực của họ".

    Chiếc ao đồng phục màu cam của nhân viên vệ sinh môi trường nông thôn đặc biệt nổi bật trong thôn ngoài xóm.

    Ông Lý Minh Duy cho biết, để hưởng ứng "Chương trình thành thị và nông thôn sạch đẹp" của thành phố Nam Ninh, tháng 9 năm ngoái, thôn Hoài Lý đã thành lập đội vệ sinh môi trường gồm 5 người của thôn Hoài Lý và 4 người của thôn lân cận Lục Dương, chuyên trách làm vệ sinh môi trường của 2 thôn, phục vụ cho hơn 10 nghìn người.

    Chị Hà Tú Kim, người dân tộc Choang năm nay 38 tuổi là "tiểu đội trưởng" của đội vệ sinh môi trường này. Chị Kim nói, từ khi làm nhân viên vệ sinh môi trường, hàng ngày cứ khoảng hơn 7 giờ sáng là chị bắt đầu quét dọn đường phố đến 12 giờ rưỡi, chiều lại bắt đầu từ hơn 2 giờ. "Mỗi ngày làm 8 tiếng đồng hồ, một tuần được nghỉ hai ngày, lương tháng hơn 820 Nhân dân tệ còn được chính quyền đóng cho 5 loại bảo hiểm".

    Chị Kim cho phóng viên biết, tuy công việc rất vất vả, nhưng tìm được việc này cũng không phải dễ, năm ngoái trước khi được tuyển vào làm việc, họ phải qua nhiều khâu như đăng ký, phỏng vấn, kiểm tra sức khoẻ, cạnh tranh cũng khá lớn.

    Đội ngũ nhân viên vệ sinh môi trường này đều là nông dân, cứ đến ngày nghỉ, là họ đều tranh thủ thời gian làm công việc đồng ánh của nhà mình. Khi nói chuyện với phóng viên, mọi người đều rất tích cực đưa ra ý kiến của mình, "bể chứa rác nông thôn khác với thành phố, đôi khi còn có xác lợn hoặc gà, nếu để lâu sẽ rất khó xử lý. Khi bể chứa rác đã đầy, ngoài gọi điện cho xe vệ sinh môi trường thị trấn đến lấy rác ra, chúng tôi còn phải phụ trách bốc rác lên xe. Trong khi đó, nhân viên vệ sinh môi trường ở thành phố thì không cần làm việc này, nhưng thu nhập lại cao hơn chúng tôi". "Lương tháng của chúng tôi là hơn 800 Nhân dân tệ, nghe trên ti vi được biết ở thành phố Nam Ninh đều phải hơn 1000 Nhân dân tệ, chúng tôi mong lương cũng có thể tăng lên 1000 Nhân dân tệ". "Hiện nay chỉ có một bộ quần áo làm việc, nếu giặt hôm trước, hôm sau chưa khô thì không có áo để thay".

    Chị Hà Tú Kim thì mong sớm được bố trí xe đẩy rác. Chị Kim nói, hiện nay, hai thôn chỉ có vài bể chứa rác, nếu rác thải cách xa bể chứa thì đành phải đốt tại chỗ. "Chúng tôi cũng biết, đốt rác sẽ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nếu được bố trí xe đẩy rác thì có thể chuyển toàn bộ rác tới bể chứa, sau đó xe vệ sinh môi trường của thị trấn sẽ đến chở đi chôn lấp, như thế mới là xử lý rác chuyên nghiệp".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>