• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cụ già vẽ sơ đồ ngõ hẻm Bắc Kinh

    2012-04-25 14:37:36     cri
    Ngõ hẻm và Tứ hợp viện là tiêu chí của thành phố Bắc Kinh, phía sau những tòa cao ốc là những ngõ ngách ngang dọc đan chéo nhau khiến người ta cảm thấy Bắc Kinh là một thành phố kỳ lạ, một mặt là bầu không khí hiện đại của đô thị, mặt khác là Tứ hợp viện gạch ngói màu tro và rêu phong cổ kính bám trên tường để lại đường nét bể dâu. Chúng tôi giới thiệu với các bạn một cụ già quen thuộc những ngõ hẻm Bắc Kinh như lòng bàn tay. Cụ hoàn toàn dựa vào đôi chân của mình đi khắp nẻo ngõ hẻm thành phố Bắc Kinh.

    Ngõ hẻm Bắc Kinh chật hẹp, thong thả vươn dài như một người cao tuổi trải qua năm tháng bể dâu. Tứ hợp viện hai bên đều mở toang cửa yên ắng phơi dưới ánh nắng chan hòa. Mùa thu nắng dịu, bầu trời xanh biếc. Hai bên đường ngõ uốn lượn, bóng cây bạch dương, cây hòe, cây liễu đu đưa khoe sắc. Nhưng nếu bạn hỏi dân cư Bắc Kinh có bao nhiêu ngõ hẻm, những ngõ hẻm này dài rộng bao nhiêu, có đặc sắc riêng gì, có cảnh vật gì, thì đa số người không trả lời được cụ thể.

    Hơn 20 năm qua, cụ Thư Liêu này đã đi khắp tất cả những ngõ hẻm cũ của thành cổ Bắc Kinh, cụ có dáng người không cao, mảnh khảnh, đeo cặp kính lão gọng đen, đi chiếc xe đạp cũ, đến mỗi một đầu ngõ cụ dựa chiếc xe đạp dưới gốc cây, rồi chậm rãi đi lại trong ngõ.

    Cụ Thư Liêu năm nay 80 tuổi, là người gốc Bắc Kinh, bắt đầu từ thập niên 80 thế kỷ 20 cụ bắt đầu đi tìm hiểu các đường ngõ, lúc ấy trên cổ cụ luôn đeo chiếc máy ảnh. Cụ Thư Liêu cho biết, tôi chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử của ngõ hẻm, ghi chép lại, sau này có thể viết lách. Thập niên 80 thế kỷ trước, cư dân kêu gọi mạnh mẽ cải thiện nhà ở, cụ nghĩ muốn cải thiện nhà ở thì phải dỡ nhà cũ, cuộc đời cụ chẳng làm việc gì lớn, thôi thì cụ làm việc này để giữ lại hình ảnh, từ ngày 1 tháng 3 năm 1987 cụ bắt đầu đi các ngõ hẻm.

    Cụ Thư Liêu từ bé lớn lên ở phía nam thành cổ Bắc Kinh, có tình cảm sâu nặng với ngõ hẻm Bắc Kinh, nhưng khi cụ chụp ảnh ngõ hẻm rửa ảnh ra thì phát hiện một vấn đề : Đông Trực Môn trở vào, phía bắc khu vực Bắc Tân Kiều có mấy ngõ hẻm : Ngõ Vĩnh Khang, ngõ Tiền Vĩnh Khang, ngõ Hậu Vĩnh Khang, ngõ Vĩnh Khang 1, Vĩnh Khang 2, khi trở về, ngõ nào liền với ngõ nào, ngõ nào thông với nhau, ngõ đều có tên Vĩnh Khang cả, cụ đi cả ngày còn không rõ quan hệ của các ngõ này, thế là cụ hạ quyết tâm vẽ sơ đồ.

    Cụ Thư Liêu có ý tưởng vẽ sơ đồ ngõ hẻm rồi thì nhiệm vụ đi các ngõ hẻm sau này sẽ càng nặng nề hơn, cụ không có cơ sở đo vẽ đành bắt đầu mò mẫm dần. Cụ mượn một chiếc thước bằng da, làm một móc câu bằng dây thép, sau đó dùng một lần không được, trong ngõ luôn có người, cụ vừa kéo dây, có người đi qua là cụ đành phải thu về.

    Tránh đường thì không thể làm việc được, cộng thêm ngõ dài càng khó đo đạc, cũng không có thước dài như thế, cụ nói cứ theo tiến độ như thế thì hết đời cũng không hoàn thành. Đang lúc hết đường xoay xở, một lần cụ trò chuyện với bạn bè chợt nghĩ ra một biện pháp hay. 1-2-3-4-5, năm bước chân của cụ vừa vặn ba mét, cụ nghĩ nếu tự đếm bước chân về tính toán lại sẽ nhanh hơn nhiều.

    Từ đó cụ Thư Liêu bắt đầu dùng bước chân để đo chiều dài rắc rối phức tạp của các ngõ hẻm, cụ cầm một quyển sổ nhỏ, tự đếm bước chân của mình, đi bộ trong ngõ hẻm và đi như thế trong 20 năm trời. Chúng tôi đến phỏng vấn tại nhà cụ đã xem những ghi chép đi ngõ hẻm của cụ, những cuốn sổ nhỏ dầy xếp cao gần 40 cm.

    Nếu không tận mắt nhìn thấy những ghi chép này thì rất khó hình dung được khối lượng công việc của cụ Thư Liêu nhiều ra sao, trong quyển sổ nhỏ ghi chép tỉ mỉ số bước chân của chiều rộng, chiều dài đường vòng và nơi giao tiếp của mỗi ngõ hẻm, hội quán, cổ thụ, cổng nhà.v.v... trong ngõ hẻm cũng được ghi chép tường tận. Cụ Thư Liêu dùng những bước chân giống như đo bề dày của lịch sử thành phố Bắc Kinh. Cụ Thư Liêu rất có hiểu biết về văn học và lịch sử còn khai thác được truyện lịch sử mà mọi người không biết trong quá trình đo đạc ngõ hẻm.

    Cụ Thư Liêu cho biết, cụ đi một ngõ hẻm phát hiện một cổng nhà không lớn lắm, nhưng trên có bốn chữ "Càn Thế Trung Từ", cụ hỏi người xung quanh đều nói không biết, đang dự đoán thì có một người từ trong cổng nhà này đi ra, cụ xin phép hỏi ông ấy "Càn Thế Trung Từ" là nghĩa gì ? Ông ấy nói "Càn Thế Trung Từ" có liên quan đến bố của ông ấy và mời cụ vào nhà chơi, bố của ông ấy tên là Càn Hồng Thế, là cháu đời thứ 33 của Vua Càn Long, ông ấy giới thiệu nguồn gốc của Đền thờ Càn Thế Trung, nhất là giới thiệu những việc tốt của Vua Càn Long khi chấp chính, cụ lúc ấy nghe rất cảm động và nói nhất định phải viết lại.

    Năm 2002, cụ Thư Liêu đã đi khắp tất cả các ngõ hẻm của khu thành cổ Bắc Kinh, bắt đầu vẽ Sơ đồ ngõ hẻm Bắc Kinh, cụ mua giấy vẽ chuyên môn, đặt chiếc bàn vuông trong ban công, lom khom say mê vẻ Sơ đồ. Tám năm bận rộn như thế trôi qua, mấy năm nay ngoài việc thường xuyên đến ngõ hẻm đo đạc ra, bình thường cụ rất ít ra ngoài, do vẽ Sơ đồ nhiều năm làm cho thị lực của cụ rất kém, nhưng với nghị lực ngoan cường, cụ Thư Liêu cuối cùng đã hoàn thành Sơ đồ ngõ hẻm Bắc Kinh vào năm 2011.

    Đây là những năm tháng đầy kỷ niệm không bao giờ quên của cụ Thư Liêu, cụ hết sức vui vẻ, yên tâm và tự hào khi mình đã dùng 23 năm vẽ Sơ đồ ngõ hẻm, bởi vì cụ đã để lại ký ức không phai nhạt cho cuộc sống, để lại dấu chân đẹp đẽ cho cuộc đời bình thường của cụ, để lại cánh cửa cho những người yêu mến Bắc Kinh đi sâu tìm hiểu Bắc Kinh hơn nữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>