• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giờ giảng bài cuối cùng của nữ Phó Giáo sư ở thành hpố Thường Châu, Trung Quốc

    2012-04-10 17:22:38     cri
    Gần đây một bài Blog của một cư dân mạng có biệt danh là "Hai vầng mây trong gió" trên mạng Sina đã kể lại câu chuyện rất cảm động lòng người về người vợ đã quá cố Ngô Ngọc Trân, khiến biết bao cư dân mạng phải cảm động, và đã mang đến cho người dân thành phố Rồng Thường Châu một luồng hơi ấm.

    Trong Blog của chồng Phó Giáo sư Ngô Ngọc Trân đã giới thiệu về cô với một hình ảnh sâu đậm như sau: Trong khi hấp hối, cô Trân mắc bệnh ung thư máu đã chủ động liên hệ với Hội Chữ thập đỏ của thành phố Thường Châu về việc quyên các bộ phận trên cơ thể. Theo nguyện vọng của cô Trân trước khi mất, bệnh viện đã thành công ghép giác mạc của cô cho một người mắc bệnh mắt, khiến người bệnh đã nhìn thấy vạn vật xung quanh.

    Phó Giáo sư Ngô Ngọc Trân quê ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, sinh ra ở tỉnh Cam Túc, năm nay 49 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc năm 1979, lần lượt dạy học ở trường Sư phạm Vũ Uy tỉnh Cam Túc, trường Sư phạm Vũ Tiến tỉnh Giang Tô và Học viện Công nghiệp thành phố Thường Châu. Trước Quốc khánh năm 2010, cô Trân đột nhiên cảm thấy ngực và lưng đau nhức nhối, đến bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư máu.

    Sau hơn một năm ngoan cường chống chọi với bệnh tật, cô Trân biết rõ được rằng thời gian của mình không còn bao lâu. Chồng cô Trân cho phóng viên biết: "Nhà tôi mong sau khi qua đời vẫn còn có thể làm một việc nào đó giúp ích cho xã hội, thế là việc quyên tất cả các bộ phận trên cơ thể của mình là nguyện vọng lớn nhất của cô trước lúc lâm trung.

    Ngày 6 tháng 2, cô Trân gọi điện thoại cho Hội Chữ thập đỏ của thành phố Thường Châu, tư vấn tường tận về việc quyên tặng bộ phận trên cơ thể , cô nói với các nhân viên công tác của thành phố Thường Châu một cách khẩn thiết rằng: "Tôi mong sau khi qua đời có thể quyên tặng toàn bộ các bộ phận trên cơ thể cho sự nghiệp y học." Cô sợ mình mắc bệnh ung thư máu có thể sẽ bị khước từ nguyện vọng cuối cùng này, cô đặc biệt nhấn mạnh: "Xin các đồng chí yên tâm, mỗi lần làm hóa liệu tôi đều tiêm thuốc bảo vệ gan, bảo vệ dạ dày."

    Ngày 7 tháng 2, các nhân viên công tác của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thường Châu đến bệnh viện thăm cô Trân, làm thủ tục quyên giác mạc cho cô, cô bình tĩnh và vui vẻ ký tên lên lá đơn.

    Qua hàng loạt trình tự kiểm tra, các nhân viên công tác cho cô biết: "Các bộ phận trên cơ thể của cô không quyên tặng được", biết vậy, cô cảm thấy hết sức đáng tiếc, cô nói với chồng: "Anh nói với bệnh viện giúp cất giữ tất cả những bộ phận trên cơ thể của em, đợi đến một ngày nào đó, khoa học phát triển hơn, vẫn có thể dùng vào việc nghiên cứu y học."

    Ngày 29 tháng 2, trong khi hấp hối, cô Trân vẫn còn nhắc đến việc quyên tặng các bộ phận trên cơ thể , cô thở dốc, nói rời rạc từng câu với bác sĩ: "Tôi đã làm thủ tục quyên tặng các bộ phận trên cơ thể , mong các y bác sĩ bảo đảm cất giữ nguyên vẹn các bộ phận trên cơ thể của tôi."

    Tối ngày 2 tháng 3, cô Trân đã lìa xa người thân và các em hoc̣ sinh yêu mến của cô, một bên mắt của cô do bị bệnh đã không còn nhìn thấy gì nữa, giác mạc của mắt bên kia đã ghép thành công cho một người bị bệnh mắt, cô đã trở thành giáo viên đầu tiên của các trường Đại học và cao đẳng của thành phố Thường Châu quyên giác mạc thành công."

    Thực ra, do một dịp tình cờ cô Trân đã nẩy sinh ý nghĩ quyên giác mạc, trong thời gian cô ốm nặng, các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đã gom góp cho cô mấy chục nghìn Nhân dân tệ để chữa bệnh, nhưng cô nhất định không nhận, không có cách nào để từ chối lòng nhiệt tình của đồng nghiệp và bạn bè, cô đành bàn với chồng bỏ thêm một số tiền, thành lập "Quỹ trợ giúp", chuyên giúp đỡ những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn học hết chương trình.

    Phó Giáo sư Ngô Ngọc Trân đã qua đời, trong Blog của chồng cô mang tên "Hai vầng mây trong gió" các em học sinh của cô viết: "Những lời nói và việc làm của cô đều là tấm gương để chúng em noi theo, cô là người chỉ lối đưa đường cho tương lai của chúng em, cô cho chúng em biết được ý nghĩa chân chính đích thực của sự sống.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>