• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoa thơm ngát cao nguyên

    2012-03-21 10:54:32     cri
    Cao nguyên Thanh Tạng có độ cao hơn mực nước biển rất nhiều, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch lớn, bức xạ tia tử ngoại mạnh, khí hậu khô hanh ít mưa, nhiều loại thực vật đồng bằng không thích hợp sinh trưởng ở đây. Có người nói, người cao nguyên yêu thích hoa cỏ là do hoa ở đây rất hiếm "Vật dĩ hy vi quí" nghĩa là của hiếm là của quí. Ở đây có thể nói là : Ai cũng yêu hoa. Cho nên, bất kể là bạn thả bước trong ngõ hẻm phố cổ hay là ở Khu chung cư mới xây dựng, đều có thể thấy những chậu hoa đặt trên lan can ban công và bậu cửa sổ nhà ở được chủ nhà chăm bón tươm tất, nở rộ dưới ánh nắng chan hòa.

    Bước vào nhà bà Sang-zhen ở quận Thành Quan thành phố La-sa như là đi vào một vườn hoa. Mảnh vườn không rộng lắm, được các loại thực vật địa phương điểm xuyến như hoa Hồng, hoa Hướng Dương, nho.v.v..., tràn đầy sức sống. Bà Sang-zhen cho biết, sau khi nghỉ hưu, thú vui nhất của hai vợ chồng bà là ở vườn hoa này. Bà nói, hiện nay chúng tôi rất hạnh phúc, tôi quanh quẩn trong vườn, trồng hoa, ngồi xem báo, uống trà. Khuôn viên của tôi có Thạch Lựu, Nho, còn có hoa Hồng. Loại hoa này dễ trồng, hiện nay khoa học phát triển, phân bón và thổ nhưỡng đều rất tốt, bạn xem hoa tươi nở rộ cả.

    Thập niên 80 thế kỷ 20, Tây Tạng trồng rau xanh cũng rất khó khăn, bà con cư dân đều trồng loại hoa địa phương dễ sống, loại hoa cao cấp như hoa Hồng, hoa Tuy-luýp thuộc loại xa xỉ phẩm chỉ có thể ao ước chứ không thực hiện được, chỉ có lác đác mấy hàng bán hoa tươi. Mấy chục năm gần đây, theo đà kinh tế xã hội Tây Tạng không ngừng phát triển, Cửa hàng bán hoa tươi cũng dần dần nhiều lên, các loại hoa cao cấp như hoa Hồng, hoa Tuy-luýp.v.v... cũng bắt đầu đi vào cuộc sống của mọi người.

    Chị Vương đến từ Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên kinh doanh một Cửa hàng hoa tươi tại La-sa, theo chị giới thiệu, Cửa hàng kinh doanh các loại hoa cao cấp, bán cũng rất chạy. Trò chuyện chị cho biết, hoa Hồng và hoa Tuy-luýp đều do địa phương tự trồng, giá thành vận chuyển thấp hẳn, giá cả một bông Hồng cũng từ 80 Nhân dân tệ ban đầu giảm xuống còn 10 Nhân dân tệ hiện nay, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu các loại hoa cao cấp đi vào các gia đình bình thường. Chị Vương cũng hết sức kinh ngạc đối với việc Tây Tạng có thể trồng trọt các loại hoa cao cấp như hoa Hồng, hoa Tuy-luýp.v.v...

    Theo phóng viên phỏng vấn được biết, 80 % hoa Hồng bán trên thị trường thành phố La-sa là của huyện Dui-long-de-qing ngoại thành La-sa trồng. Huyện này từng nổi tiếng về trồng rau xanh của Tây Tạng, mấy năm gần đây đã theo sát nhu cầu thị trường tiêu dùng, bắt đầu từ năm 2007, thông qua mời thầu thu hút vốn đầu tư, đã du nhập nhân tài và kỹ thuật của đồng bằng Trung Quốc, trước sự ủng hộ của chính sách địa phương, Cơ sở trồng rau xanh trong nhà kính đã trồng thí điểm hoa Hồng và thành công, không những mở cánh cửa thị trường rau xanh, mà còn mở cánh cửa thị trường hoa tươi của La-sa.

    Ông Lại Bính Húc, Giám đốc Vườn trồng hoa Tứ Quí Xuân huyện Dui-long-de-qing là nhân tài trồng hoa được thu hút tới địa phương đợt đầu tiên. Trong con mắt người bình thường, lý luận về khí hậu Tây Tạng không thích hợp trồng hoa cảnh, đến tay ông Lại Bính Húc thì trở thành "Của báu". Ông Húc cho biết, thứ nhất là ánh nắng, ánh nắng của Tây Tạng là tốt nhất trên toàn thế giới, nguồn ánh nắng rất tốt đối với sự sinh trưởng của thực vật, do đó điều này đã quyết định nên trồng hoa tại Tây Tạng, hoa nở màu sắc rực rỡ hơn hoa ở đồng bằng, mà thời gian hoa tươi lâu hơn hoa ở đồng bằng.

    Trải qua mấy năm phát triển, hiện nay ông Lại Bính Húc đã có 70 nhà kính, trồng các loại hoa như Hoa hồng, hoa cúc châu Phi, hoa Cẩm Chướng.v.v... chiếm đa số Cửa hàng bán hoa của thành phố La-sa. Không những thế, hoa Cẩm Chướng của ông Húc còn bán đi tận Nê-pan, Tây Tạng lần đầu tiên xuất khẩu hoa tươi của địa phương, ngành trồng hoa của Tây Tạng từ đó thực hiện bước nhảy vọt lớn lao.

    Trồng được hoa đồng bằng như hoa Hồng, hoa Tuy-luýp.v.v... trên cao nguyên vốn là một thách thức. Ông Lại Bính Húc thông qua nỗ lực không những vượt qua khó khăn giành được thành quả lớn lao, mà còn dẫn dắt bà con nông dân huyện Dui-long-de-qing chuyển biến phương hướng phát triển kinh tế, sáng tạo ra của cải cho mình.

    Ông A-wang-ci-ren, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã trồng rau xanh Gang-de-lin huyện Dui-long-de-qing cho biết, trồng một mẫu lương thực được 800 Nhân dân tệ, trồng một mẫu rau xanh được 12500 Nhân dân tệ, một căn nhà kính nếu trồng hoa sẽ có thu nhập gấp đôi so với trồng rau xanh. Hiệu quả kinh tế trồng hoa nổi bật, hiện nay thu nhập trồng hoa của bà con đạt 18 nghìn Nhân dân tệ/ năm.

    Theo ông A-wang-ci-ren giới thiệu, hiện nay Hợp tác xã Nông dân chuyên trồng rau xanh Gang-de-lin đã trở thành cơ sở sản xuất rau xanh và hoa tươi lớn nhất khu vực La-sa, hợp tác xã có 1500 mẫu đất trồng trọt, có 920 nhà kính có ánh nắng chói chang, trong đó có 100 nhà kính rộng dùng để trồng hoa, hoa tươi của thị trường hoa thành phố La-sa cơ bản là do hợp tác xã này cung cấp.

    Tây Tạng vốn thuộc khu vực cao nguyên giá lạnh, thảm thực vật hiếm hoi, nhưng trải qua sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ, Tây Tạng không những giải quyết được nhu cầu rau xanh và hoa tươi trong cuộc sống, mà còn tiến bước vững vàng lên cuộc sống tươi đẹp. Hoa Hồng và hoa Tuy-luýp đã lặng lẽ đi vào cuộc sống của nhân dân Tây Tạng, không những tô điểm cho cuộc sống, mà còn phản ánh tiến trình lịch sử phát triển của Tây Tạng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>