• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôi rất vui khi có thể dẫn dắt bà con làm giàu bằng kỹ thuật của mình

    2012-03-02 17:06:21     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Ông Đinh Tại Hỷ năm nay 63 tuổi, là nông dân của thôn Hoàng Lý thuộc phường Cừ Dương, quận Tương Sơn, thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy cho chúng tôi biết "Cho dù là mưa to hay gió lớn, ngày nào tôi cũng phải lên núi đi quanh một vòng, thăm vườn cây ăn quả của tôi". Năm 1968, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông đã về quê trồng cây ăn quả. "Cha tôi từng làm thuê trồng cây ăn quả tại Pháp 5 năm, trước khi thành lập nước Trung Hoa mới mới về nước, và ông trồng cây ăn quả cho đến qua đời vào năm 1982. Nhà có ba anh em nhưng chỉ có tôi theo nghề của cha. Tôi không quan trọng lắm cuộc sống giàu hay nghèo, chỉ là tôi đã có tình cảm với những gốc cây ăn quả này".

    Năm 1986, nhà ông Đinh Tại Hỷ được nhận khoán gần hơn nửa mẫu đất để trồng cây ăn quả. Ông Hỷ nói, "lần đầu tiên mua cây nho giống từ tỉnh Sơn Đông và Sơn Tây bị người ta lừa 300 Nhân dân tệ, không dám hé răng nửa lời với người nhà; lần thứ hai bỏ ra 1200 Nhân dân tệ mới ươm trồng thành công". Năm 1988, vườn cây ăn quả của ông được mùa, ông trở thành người giàu nhất trong thôn.

    "Việc trồng nho kiếm tiền nhiều hơn trồng lương thực đã gây xôn xao cả thôn. Năm sau, bà con trong thôn tranh nhau mua cây nho giống với giá là 5 hào Nhân dân tệ/cây". Ông Đinh Tại Hỷ nói, ông chưa bao giờ giữ bí mật kỹ thuật trồng cây ăn quả, từng miễn phí tập huấn hơn 100 nông dân trong thôn và 49 học trò ở các huyện và thị trấn xung quanh.

    Năm 1990, ông Đinh Tại Hỷ được công nhận chức danh kỹ thuật viên chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp, năm 2001 được công nhận chức danh kỹ sư. Ông nói: "Bắt gặp cuốn sách nào về trồng cây ăn quả ở hiệu sách, có đắt mấy tôi cũng phải mua, cho dù phải nhịn ăn một bữa tôi cũng mua bằng được. Thế nhưng, trong lĩnh vực trồng trọt, khí hậu khác nhau thì những kỹ thuật như tỉa cành, phun thuốc, chiết cành cũng khác nhau, cần phải không ngừng tìm tòi từ thực tế".

    Năm 2002, ông Đinh Tại Hỷ nhận khoán gần 4 ha đất hoang hoá, hiện nay đã trồng kín các loại cây như lựu, mơ, táo và hồng. Ông Đinh Tại Hỷ nói, "trên mảnh đất hoang hoá này nếu muốn đào một chiếc hố khoảng 2 mét để trồng cây, thì phải mất một ngày, có khi phải mất hai ba ngày. Đào xong còn phải nhặt hết gạch đá, vác đất và gánh nước lên núi. Một ngày nhiều nhất cũng chỉ gánh được 14 thùng nước, 2 thùng nước chỉ tưới được một gốc cây".

    Kể từ năm 2008 đến nay, ông Đinh Tại Hỷ đã được cấp một bằng phát minh sáng chế cấp quốc gia về trồng cây ăn quả, được trao tặng 1 huy chương bạc toàn quốc về sản phẩm quả lựu chất lượng cao, 2 giải thưởng xuất sắc về sản phẩm quả lựu chất lượng cao. "Trước khi thành lập nước Trung Hoa mới, lựu hạt mềm của Hoàng Lý, Hoài Bắc đã được bán tới Từ Châu và Nam Kinh. Thu nhập từ trồng một mẫu cây lựu còn kinh tế hơn trồng cao lương đỏ". Ông Đinh Tại Hỷ nói, thập niên 80 thế kỷ trước, loại cây ăn quả này chỉ còn hơn chục gốc. Ông bắt đầu từ việc chiết 3 cành của loại cây này, đến nay đã ươm trồng hơn 300 gốc.

    Ông Đinh Tại Hỷ nói, "trồng cây ăn quả đã mấy chục năm, những năm gần đây, các cán bộ gọi tôi là ông Hỷ chứ không gọi là ông Đinh Tại Hỷ nữa. Tôi gọi điện thoại cho các cán bộ, mọi người đều hỏi tôi: bác có việc gì không, có nói qua điện thoại được không? Nếu cần có thể tới phòng làm việc nói chuyện cụ thể. Là một nông dân, sự thân mật của cán bộ khiến tôi hết sức cảm động".

    Ông Đinh Tại Hỷ có hai trai hai gái, đều đã thành lập gia đình. Hai con trai cùng ông gây giống và trồng cây ăn quả, thu nhập khoảng 200 nghìn Nhân dân tệ/năm; con gái cả trồng gần 4 mẫu nho, thu nhập hơn 70 nghìn Nhân dân tệ/năm; con gái thứ hai trồng 2 mẫu nho, thu nhập gần 40 nghìn Nhân dân tệ/năm. Ông Đinh Tại Hỷ nói, "con người ta sống cả đời, khi mất đi, kỹ thuật không mang theo được, dẫn dắt bà con cùng làm giàu là nguyện vọng lớn nhất của tôi".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>