• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cô gái Jelena người Serbia ở Trung Quốc

    2012-02-22 14:13:06     cri
    Người Serbia từ đầu thế kỷ hai mươi đến nay đã trải qua ba cao trào di dân, lần đầu tiên xảy ra vào đầu thế kỷ 20, cậy cục được một tấm vé tàu biển đi Hoa Kỳ là một việc thời thượng lúc bấy giờ. Cao trào di dân lần thứ hai xảy ra vào giữa thập niên 60, đi Tây Âu làm ăn là thời thượng lúc ấy. Sau thập niên 90 thế kỷ 20, do nội chiến và kinh tế suy thoái, rất nhiều người Serbia lại bắt đầu đi nước ngoài làm ăn, đa số người lần này họ lựa chọn đến Trung Quốc.

    Jelena là cô gái người Serbia có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu nâu, vừa làm việc vừa học tập là nguyên nhân chị lựa chọn đến Trung Quốc ban đầu.

    Trải qua học tập Trung văn làm cho Jelena ứng phó thành thạo với mọi việc xung quanh, không quá ngỡ ngàng lúc mới đặt chân đến Trung Quốc. Tìm việc làm là nhiệm vụ số một của Jelena. Điều may mắn là thích kết bạn đã làm cho Jelena có được không ít thông tin và con đường tìm việc làm. Chị cho biết, công việc đầu tiên là làm giáo viên tiếng Anh dạy mẫu giáo. Bởi vì công việc này có hàm lượng kỹ thuật không đáng kể, đối với một cô gái không có kỹ năng đặc biệt gì như chị thì đây là công việc đơn giản, cũng dễ dàng nhập vai.

    Vốn định vừa làm việc vừa học tập tại Trung Quốc, nhưng do phạm vi tiếp xúc sinh hoạt đa số là người Serbia, nên năm đầu tiên hầu như ít nói tiếng phổ thông Trung Quốc.Vả lại môi trường công ăn việc làm của Serbia vẫn không lạc quan, Jelena vốn định ở Trung Quốc một năm đã quyết định ở lại Trung Quốc. Cuộc sống không phải là huyền thoại Nhi đồng, sau khi làm giáo viên mẫu giáo một năm, Jelena đành tìm công việc mới.

    Chị Jelena cho biết, công việc thứ hai của chị là làm Ngoại thương trong một công ty Serbia. Jelena cảm thấy mình rất may mắn có được công việc này, bởi vì mới học sơ qua về mậu dịch trong trung học, cơ bản không biết gì cả.

    Do trong công ty có người Trung Quốc làm việc, sở trường Trung văn của Jelena cơ bản không được phát huy, sau khi làm việc một thời gian lại thôi việc. Vì kế sinh nhai, Jelena lại đi khắp nơi tìm việc làm. Một hôm, Jelena nhận được được bức thư điện tử của một người bạn, thế là cô tìm được công việc thứ ba tại Trung Quốc. Jelena cho biết, bạn viết thư cho biết có một công việc tại một Cơ quan từ thiện, hỏi Jelena có hứng thú không. Công việc giúp đỡ người có khó khăn, Jelena cảm thấy rất tốt, mà tính chất công việc này cũng rất đơn giản, cũng thích hợp với bản thân.

    Jelena cuối cùng đã tìm được công việc lý tưởng của mình, chị đã có thể vững tâm hưởng thụ cuộc sống tại Trung Quốc. Jelena lúc nhàn rỗi đi du ngoạn danh lam thắng cảnh, dạo Hội tết trong công viên, ăn những quà vặt Bắc Kinh, vào các quán rượu... như những người nước ngoài khác đến Bắc Kinh.

    Chị Jelena cho biết, ở Bắc Kinh cô thích đi nhất là Viên lâm Hoàng gia Di Hòa Viên, phong cảnh ở đây vô cùng tươi đẹp, Núi Vạn Thọ hồ Côn Minh sơn thủy hữu tình đẹp như tranh, chị mỗi tháng hầu như đi chơi ít nhất một lần. Jelena cũng rất thích Vạn lý Trường Thành hùng vĩ, nhất là thích trèo những đoạn Trường Thành chưa được tu sửa lại. Đứng từ trên Trường Thành nhìn về phương xa, phong cảnh cực kỳ nguy nga, Jelena chưa bao giờ nhìn thấy nhìn thấy phong cảnh đẹp như vậy. Chị còn hay đi Hậu Hải, thích dạo quanh Hậu Hải, cũng thường hay ngồi trong các quán cà Phê và tiệm rượu ở Hậu Hải.

    Trong thời gian này, Jelena còn sáng tác và xuất bản một tập thơ, đưa cảm những cảm nghĩ đối với cuộc sống của mình để mọi người cùng chia sẻ.

    Chị nói, sáng tác là một bộ phận cuộc sống của chị tại Trung Quốc. Thực ra nhiều người có thể trở thành ca sĩ, diễn viên điện ảnh, nhà văn, tôi chẳng qua đã kiên trì sáng tác mà thôi.

    Hai năm không lo nghĩ, tháng 10 năm 2011, Jelena lại một lần nữa mất việc. Điều này khiến cho chị có chút lúng túng. Sáu năm qua, chị đã làm nhiều công việc, thể nghiệm nỗi vui buồn của hiện thực cuộc sống. Ở lại hay là rời khỏi Trung Quốc làm cho chị Jelena lựa chọn thật khó khăn, nhưng cuối cùng chị đã quyết định ở lại, bởi vì chị Jelena tin tưởng Trung Quốc sẽ có càng nhiều cơ hội việc làm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>