• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người đưa thư khuyết tật câm điếc miền núi hẻo lánh

    2012-02-15 14:31:53     cri
    Ở vùng núi hẻo lánh phía Tây tỉnh Liêu Ninh miền Đông bắc Trung Quốc có một Người đưa thư khuyết tật, anh nghe không thấy tiếng, nói không ra lời, hàng ngày một mình cưỡi chiếc mô tô cũ, lặng lẽ đi trên con đường không âm thanh, đưa thư và bưu kiện cho hơn 5 nghìn gia đình trong vùng núi hẻo lánh, bình quân mỗi năm đi 25 nghìn km, chuyển hơn mười nghìn bưu kiện, không xảy ra sai sót lần nào, trở thành Người đưa thư khuyết tật câm điếc gần gũi nhất với bà con thôn xóm gần xa.

    Dãy núi Nu-lu-er-hu nằm ngang từ phía đông sang phía tây, vắt ngang phía Tây tỉnh Liêu Ninh, có độ cao trung bình 800 m so với mực nước biển, hơn 5 nghìn gia đình của hơn 120 thôn xóm xã Long Đàm thành phố Bắc Phiếu như những ngôi sao phủ trên bầu trời, nằm rải rác trong vùng núi chu vi hơn 300 km. Do đường đi đưa bưu kiện vất vả, nên mười mấy năm qua, cả xã chỉ có một người đưa thư, đó là anh Hoàng Vĩ năm nay 38 tuổi, "Người đưa thư khuyết tật câm điếc" vừa kể trên.

    Đường núi gập ghềnh uốn khúc, mỗi lần đưa thư anh Hoàng Vĩ đều phải cưỡi mô tô đi hơn 20 km đường mòn gập ghềnh len lỏi dưới chân núi mới đến được thôn xóm. Đến trước ngôi nhà đầu xóm phía đông, anh bóp còi mô tô, bác gái Vương Hiển Vinh nghe thấy tiếng còi mô tô lập tức ra đón. Bác trai là người thích hội họa, là người văn hóa cao của thôn Tiền Tỉnh Tử, nhà quanh năm đặt mua báo và tạp chí, anh Hoàng Vĩ đương nhiên trở thành người thường xuyên lui tới nhà bác Vương Hiển Vinh.

    Anh Hoàng Vĩ đi hai tuyến đường đưa thư, một tuyến đường đi về hướng bắc Phân cục Bưu chính xã Long Đàm, hơn 60 % thôn xóm của xã ở hướng này, đều nằm trong vùng núi. Một tuyến đường khác đi về hướng tây và hướng nam Phân cục Bưu chính, tuy những thôn xóm này không cách xa đường quốc lộ, nhưng đường đi vào thôn xóm lại gập ghềnh khúc khuỷu. Mà mấy chục mỏ khoáng đều phân bố ở đấy, đưa một bưu kiện thường phải đi mười mấy km đường núi.

    Tháng 1 năm 2000, anh Hoàng Vĩ thích chơi tem đã giành được giải huy chương bạc trong cuộc thi chơi tem của tỉnh Liêu Ninh, khiến lãnh đạo Cục Bưu chính thành phố Triều Dương và thành phố Bắc Phiếu nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn. Vừa đúng lúc xã Long Đàm cần tuyển chọn một Nhân viên đưa thư. Qua nhiều lần chọn lọc, anh Hoàng Vĩ khuyết tật câm điếc đã trội hẳn. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2000, anh Hoàng Vĩ 26 tuổi đã trở thành Nhân viên đưa thư của Phân cục Bưu chính xã Long Đàm. Anh rất quí trọng công việc này, kiên trì hàng ngày đích thân đưa bưu kiện đến tận tay người nhận.

    Người đưa thư của vùng núi hẻo lánh không những phụ trách đưa thư và sách báo, mà còn chuyển bưu kiện các loại đồ dùng nhật dụng và đồ dùng nông nghiệp. Sáng sớm hàng ngày, anh Hoàng Vĩ đến Phân cục Bưu chính lấy hai bao đựng đầy ắp thư từ, sách báo, hàng nhật dụng.v.v..., sau đó địu bao vải bưu chính màu xanh nặng trĩu sau lưng, cưỡi mô tô bắt đầu chuyến đi hơn trăm cây số. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng như thế.

    Đường đi vất vả, vai đeo bao nặng, anh Hoàng Vĩ đều khắc phục được, nhưng anh là người khuyết tật câm điếc, nên gặp phải càng nhiều khó khăn hơn. Anh Hoàng Vĩ có biện pháp để khắc phục khiếm khuyết bẩm sinh của mình. Bà Vương Thụ Hà, mẹ anh Vĩ cho biết, anh Vĩ gọi không được, nhà có chiếc kèn nhỏ, mẹ anh bảo anh mang theo thổi là người khác nghe thấy, họ sẽ ra nhận bưu kiện.

    Từ đó, tiếng kèn ngân vang của Người đưa thư khuyết tật câm điếc Hoàng Vĩ vang vọng trên bầu trời thôn xóm xã Long Đàm.

    Để tiết kiệm thời gian tìm người nhận bưu kiện, trong túi anh Hoàng Vĩ lúc nào cũng đựng quyển sổ dày cộp, anh dùng bút máy vẽ sơ đồ mỗi xóm trên một trang giấy, trên sơ đồ viết rõ họ tên, số nhà, hướng nhà và đường đi vào của từng gia đình.

    Thư từ là con đường chủ yếu của người trong vùng núi giao lưu với bên ngoài, do đó bà con miền núi hẻo lánh có tình cảm đặc biệt với "Bưu chính". Cứ đến ngày lễ ngày tết, những người ra ngoài làm công, đi học, công tác tại nơi xa đều viết thư hoặc gửi tiền cho người nhà trong vùng núi hẻo lánh. Lúc ấy là lúc anh Hoàng Vĩ bận rộn nhất, anh hết sức tỉ mỉ đối với công việc của mình.

    Anh Từ Hướng Tài, thư ký Ủy ban thôn Tiền Tỉnh Tử cho biết, thôn chúng tôi có 5 người trùng tên nhau, liệu anh ấy có tìm được không ? Có mấy người tên là "Vương Thủy" và "Tôn Sĩ Học", Anh ấy đối chiếu số chứng minh thư, cộng thêm tìm theo sơ đồ vẽ sẵn.

    Anh Hoàng Vĩ đưa thư không những cẩn thận, mà còn có tinh thần kiên trì không chịu khuất phục. Vào ngày hè một năm, anh đưa thư cho một doanh nghiệp, người nhận thư đi vắng, để bảo đảm đưa thư đến tận tay người nhận, anh đứng chờ ngoài trời nóng bức hơn 30 độ C mãi tới khi người nhận thư có mặt.

    Anh Hoàng Vĩ không những đưa thư, đưa bưu kiện hàng nhật dụng, mà còn giúp bà con nhắn tin. Có lúc, bà con cần nhắn tin cho họ hàng thôn lân cận hoặc gửi vài thứ đồ lặt vặt, anh Hoàng Vĩ đều nhiệt tình giúp đỡ đến nơi đến chốn.

    Mười mấy năm qua, anh Hoàng Vĩ đã lội suối trèo đèo đi 250 nghìn km đường bưu chính, đưa 60 nghìn bưu kiện, không bị nhỡ muộn một chuyến bưu chính nào. Anh đưa thư cho bà con đạt tỉ lệ chính xác 100%, được nhân dân vùng núi hẻo lánh tấm tắc khen là "Sứ giả thư xanh".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>