• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình thương yêu nồng nàn của người vợ quân nhân

    2012-01-31 17:06:24     cri
    Bằng tình thương yêu nồng nàn và sự tận tâm chăm sóc, chị Lý Phó Hương đã giúp chồng từ một người mắc bệnh suy thận trở thành một người có thể sinh sống và công tác bình thường, nên đã được Quân khu Bắc Kinh tặng danh hiệu "Một trong 10 người vợ quân nhân ưu tú". Tình thương yêu chân tình và những vất vả của chị khiến các chiến sĩ phải cảm động.

    Cuối tháng 9 năm 2002, anh Khổng Bưu làm Tham mưu của một Trung đoàn bộ binh của Trung Quốc cứ nằm xuống là cảm thấy khó thở, phải ngồi mới ngủ được. Tình trạng này kéo dài hàng tháng trời, nhưng anh Bưu hầu như khôngđể ý lắm, bởi vì, từ trước tới nay anh rất khỏe mạnh.

    Thế rồi, một buổi sáng, anh Bưu đã ngã gục trên sân huấn luyện. Đồng đội đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị suy thận.

    Chị Hương vợ anh ở Sơn Tây, trong lúc đang giảng bài cho các em học sinh thì nhận được tin này. Chị xin phép nhà trường cho nghỉ , sáng sớm hôm sau đến ngay bệnh viện.

    Chị Hương và anh Bưu là bạn học hồi cấp ba, tình cảm giữa hai vợ chồng rất nồng thắm. Năm 1993, anh Bưu thi đỗ vào Học viện Thể dục Thể thao tỉnh Sơn Tây, tốt nghiệp anh lại nhập ngũ. Mấy năm sau chị Hương và anh Bưu thành lập gia đình, không bao lâu sinh được một cháu trai.

    Thế nhưng, chị Hương là giáo viên Chủ nhiệm của lớp cuối cấp, nên phải sắp xếp công việc giảng dạy cho các em học sinh như thế nào ? Mấy ngày sau, chị được biết ở quê chị có chuyên khoa điều trị bệnh thận, đã chữa khỏi cho nhiều người bệnh, chị liền làm thủ tục cho anh xuất viện, rồi đưa anh về quê ở Sơn Tây điều trị.

    Ở quê, để tìm được người thầy thuốc Đông y lành nghề, đôi lúc một ngày chị Hương phải đi hơn chục km đường núi.

    Trong khi phỏng vấn, phóng viên mấy lần hỏi chị: "Khi quyết định lấy thận của mình ghép cho chồng chị có nghĩ đến hậu quả hay không ? Và chị lo việc ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không ?" Chị Hương suy nghĩ một lát, rồi cười và lắc đầu nói "Chỉ nghĩ làm thế nào để cứu được nhà tôi thôi."

    Bước vào cuối năm 2005, cứ cách một ngày là anh Bưu phải đi chạy thận một lần. Các chuyên gia đề xuất: Phải thay thận cho anh Bưu. Chị Hương trước tiên nghĩ đến lấy thận của mình ghép cho chồng. Anh Bưu phản đối kịch liệt, anh nói: "Con còn nhỏ, em là trụ cột chính của gia đình ...." Chị Hương đi làm xét nghiệm mà không cho anh Bưu biết, kết quả có nhiều tiêu chuẩn đạt yêu cầu.

    Mùa xuân năm 2006, bà cô của anh Bưu ở Thái Nguyên cho biết, bệnh viện Nhân Dân số 2 của tỉnh Sơn Tây có thận phù hợp với tiêu chuẩn của anh Bưu. Nhưng đường xá xa xôi, nhất định phải đi Thái Nguyên làm phẫu thuật, mà đến đó anh Bưu sẽ không được hưởng đãi ngộ y tế của người quân nhân, gia đình phải bỏ ra hơn 100 nghìn Nhân dân tệ tiền viện phí. Trong lúc gấp rút, chị Hương quyết định bán 5 gian nhà xây mà gia đình chị đang ở. Ông Lưu Khởi Dân cùng thôn đồng ý mua nhà của chị với giá 20 nghìn Nhân dân tệ, nhưng khi được biết hoàn cảnh của gia đình chị Hương, ông liền cho vay 20 nghìn không lấy lãi.

    Chị Hương hết lòng vì chồng nên đã được nhiều người giúp đỡ. Trong lúc chị tìm đủ mọi cách để chữa trị cho chồng, đã được đơn vị và mọi người trong xã hội giúp đỡ.

    Đầu năm 2004, lãnh đạo của trung đoàn anh Bưu đã cử người đón anh Bưu về đơn vị, để anh được điều trị và chăm sóc tốt hơn. Để chị yên tâm chăm sóc chồng, lãnh đạo của nhà trường nơi chị Hương công tác đã đồng ý cho chị Hương nghỉ phép dài hạn và đặc biệt mua các loại bảo hiểm, bảo lưu công tác của chị. Tuy kinh phí của Trung đoàn eo hẹp, nhưng khi được biết để chữa bệnh cho anh, chị Hương đã phải mượn 20 nghìn Nhân dân tệ, lãnh đạo của Trung đoàn đã trợ cấp cho anh chị 6000 đồng. Trung đoàn trưởng nói với chị: "Có khó khăn gì chị cứ nói, đơn vị sẽ cố gắng giải quyết."

    Để làm phẫu thuật ghép thận cho anh Bưu, em trai của anh Bưu đã phải mượn của ngân hàng 30 nghìn Nhân dân tệ; Lãnh đạo của Trung đoàn cũng giải quyết cho anh gần 10 nghìn tiền thuốc và tiền tàu xe, rồi làm đơn xin cấp trên gần 20 nghìn tiền trợ cấp khó khăn, đồng thời đặc biệt ứng trước cho anh Bưu một năm tiền lương. Các đồng đội của anh, người quyên góp 50, người quyên góp 100 Nhând ân tệ đưa đến cho chị Hương hơn 20 nghìn. Các bạn cùng học ở trường Quân sự với anh Bưu đã tổ chức quyên góp được 16 nghìn; Các bạn học của anh ở địa phương cũng quyên góp được 14 nghìn.

    Trung đoàn cử người giúp chị Hương đưa anh Bưu đến bệnh viện Nhân Dân số 2 của tỉnh Sơn Tây. Ca phẫu thuật cho anh rất thuận lợi.

    Ra viện Trung đoàn còn đặc biệt sắp xếp cho vợ chồng chị Hương một căn hộ, cho lắp máy điều hoà nhiệt độ. Trong nửa năm đầu điều dưỡng, lãnh đạo Trung đoàn thường xuyên mang quà đến thăm hỏi và giúp tiền trợ cấp.

    Sau khi ghép thận, được sự chăm sóc chu đáo của chị Hương và sự quan tâm ủng hộ của đơn vị cũng như tình thương yêu đùm bọc của nhiều người trong xã hội, anh Bưu đã trở lại với cuộc sống và làm việc bình thường.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>