• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Câu chuyện cô gái Bai-li người Mỹ học kịch Hoàng Mai

    2012-01-18 17:14:27     cri

    Tại Trung tâm nghệ thuật kịch Hoàng Mai Tái Phân thành phố An Khánh tỉnh An Huy miền Đông Trung Quốc, trên sân khấu rộng rãi, các diễn viên đã bắt đầu luyện giọng, tập động tác biểu diễn. Tuy người rất nhiều, nhưng nhìn thoáng qua thấy ngay một diễn viên tập sự tóc vàng mắt xanh. Nhìn từ xa, ánh mắt động tác, nét chau mày và nụ cười của chị Bai-li khi diễn tập đã rất đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Lúc nghỉ giải lao trong khi luyện tập, chị Bai-li phấn khởi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện chị yêu thích kịch Hoàng Mai.

    Chị Bai-li tên tiếng Anh là Olivia Bran, là sinh viên năm thứ hai Học viện Hý kịch Trường đại học Ma-ri-len Mỹ, khi chị còn bé, mẹ chị thường kể cho chị nghe về văn hóa các nước, còn thường mở nhạc truyền thống và dân tộc của các nước cho chị nghe, lúc ấy chị cảm thấy âm nhạc Trung Quốc vô cùng hấp dẫn, trong đó có kịch Hoàng Mai khiến chị cảm thấy rất có ý vị, cũng có phần huyền bí. Cũng từ lúc bấy giờ, chị Bai-li đầy lòng hiếu kỳ đối với nền văn hóa phương Đông.

    Sau khi lên đại học, chị Bai-li chọn học môn Lịch sử Trung Quốc và Hán ngữ. Trong thời gian học đại học, chị Bai-li quen biết giáo viên họ Hoàng người Hoa quốc tịch Mỹ dạy môn Mỹ thuật tại Học viện. Cô giáo Hoàng giới thiệu nhiều về Kinh kịch Trung Quốc và mở cho chị nghe kịch Hoàng Mai, mong chị từ mọi góc độ cảm nhận sức quyến rũ của hý khúc Trung Quốc. Mấy năm trời, chị Bai-li nghe không ít đĩa kịch, làn điệu dịu dàng tươi đẹp của kịch Hoàng Mai thường làm cho chị say đắm.

    Tháng 11 năm 2010, Nghệ sĩ biểu diễn kịch Hoàng Mai Trung Quốc Hàn Tái Phân dẫn đoàn sang thăm và biểu diễn tại Mỹ, trong đó có đến Trường đại học Ma-ri-len Mỹ. Chị Bai-li hết sức phấn khởi khi nghe nói nghệ sĩ Hàn Tái Phân sẽ đến trường biểu diễn, cảm thấy không thể bỏ lỡ dịp xem biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng kịch Hoàng Mai. Tối hôm đó, Hội trường Đại học Ma-ri-len khán giả ngồi không thừa một ghế, chị Bai-li cũng đương nhiên là một trong những Fan xem biểu diễn.

    Chị Bai-li nói, tuy trước đó đã nghe nhiều đĩa kịch Hoàng Mai, nhưng xem nghệ sĩ Hàn Tái Phân biểu diễn, chị vẫn cảm thấy rung động sâu sắc.

    Trước khi kết thúc chuyến thăm, nghệ sĩ Hàn Tái Phân quyết định quyên tặng bộ trang phục mặc biểu diễn trong vở "Người phụ nữ Huy Châu" của mình cho Học viện Hý kịch Trường đại học Ma-ri-len, nhưng phải cần một cô gái thích hợp mặc thử. "Cô này nhé", trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, nghệ sĩ Hàn Tái Phân đi xuống đám khán giả dắt tay một cô gái bẽn lẽn thẹn thò, mà cô gái ấy chính là chị Bai-li. Chị Bai-li cho chúng tôi biết, đó là một đêm khó quên nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc đời chị, cảm thấy mình vô cùng vinh dự được mặc thử bộ cổ trang, cảm giác ấy thật là kỳ diệu.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>