• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lòng nhân ái nhân lên không ngừng

    2012-01-04 15:17:22     cri
    Gần đây, chàng trai Giả Hiểu Đông ở thành phố Thẩm Dương miền Đông Bắc Trung Quốc đã cưới cô gái Lý Nghiêu ở Bản Khê. Anh Hiểu Đông và chị Lý Nghiêu kết duyên là do một đứa trẻ ở tỉnh Tứ Xuyên cách xa nghìn dặm, chính sự hết mình của tấm lòng nhân ái đã giúp anh Hiểu Đông và chị Lý Nghiêu trở thành bạn đời.

    Anh Giả Hiểu Đông năm nay 32 tuổi là sĩ quan của một đơn vị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đóng tại Bản Khê, sau trận động đất mạnh Vấn Xuyên ngày 12 tháng 5 năm 2008, anh Giả Hiểu Đông đã lập tức gửi 2000 Nhân dân tệ quyên góp cho khu vực bị thiên tai động đất. Sau đó, anh được biết Ngân hàng tiết kiệm Bưu Chính Trung Quốc có một dự án quyên góp "Bưu kiện Nhân ái", để quyên góp dụng cụ học tập cho các em học sinh vùng bị thiên tai động đất. Anh Giả Hiểu Đông đã tham gia hành động quyên góp bưu kiện nhân ái này.

    Sau khi kết thúc hoạt động quyên góp "Bưu kiện Nhân ái", anh ghi lại địa chỉ và tên tuổi em học sinh vùng bị thiên tai động đất ấy, kiên trì mỗi tháng gửi bưu điện theo địa chỉ này 100 Nhân dân tệ, chưa bao giờ gián đoạn.

    Lâu ngày, nhân viên ngân hàng cũng quen biết chàng trai này. Chị Lý Nghiêu năm nay 25 tuổi nhiều lần làm thủ tục nghiệp vụ này.

    Anh Giả Hiểu Đông nói, do công tác của anh tương đối đặc biệt, thường xuyên đi xa chấp hành nhiệm vụ, có hai lần anh đi công tác xa, không có cách nào gửi tiền quyên tặng nhân ái đúng thời hạn. Nhưng anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đến ngay ngân hàng thì phát hiện có người đã thay anh gửi tiền đi rồi. Mà người chu đáo thay anh Hiểu Đông gửi tiền chính là chị Lý Nghiêu.

    Sự chủ động thay anh gửi tiền của chị Lý Nghiêu làm cho anh Hiểu Đông thật cảm động, "Đây có thể coi là một lần thăng hoa của tình cảm". Nhưng chị Lý Nghiêu chỉ cảm thấy mong việc này có thể kiên trì tiếp, bởi vì hành vi nghĩa cử quyên tiền nhân ái của anh Hiểu Đông không những làm cho chị Lý Nghiêu mà cả mọi người xung quanh đều cảm động.

    Tháng 11 năm 2010, anh Giả Hiểu Đông đi thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên công tác. Sau khi hoàn thành công vụ, anh Giả Hiểu Đông bỗng nhớ đến em Vũ Vi mà anh quyên góp giúp đỡ trong hai năm qua, "Em Vũ Vi hiện nay ra sao ? Cuộc sống có tốt không ?"

    Thế là anh Đông đi thành phố Miên Dương cách thành phố Thành Đô 200 km. Khi đến trường học em Vũ Vi vừa đúng vào giờ các em đang lên lớp. Anh Giả Hiểu Đông không vào ngay trường học, mà đứng ngoài cổng trường đợi các em tan học.

    Sau khi tan học, anh Đông đã gặp bé Vũ Vi, nhưng anh bỗng nhận thấy, chuyến thăm của mình phải chăng như ném viên sỏi nhỏ vào cuộc sống yên tĩnh của bé Vũ Vi, phá tan cuộc sống phẳng lặng ? Đây là việc mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Anh mong bé Vũ Vi vĩnh viễn không biết sự tài trợ của anh, luôn là điều "Bí mật" mới tốt.

    Trên tàu hỏa trở về, anh Hiểu Đông phấn khởi không sao chợp mắt được, anh nghĩ sẽ gặp ngay chị Lý Nghiêu, có thể nói cho chị biết tình hình bé Vũ Vi mà họ cùng tài trợ, cùng chia xẻ niềm vui với chị Lý Nghiêu.

    Sau khi về tới đơn vị tại Bản Khê, anh Hiểu Đông lập tức tìm gặp chị Lý Nghiêu, sự nhiệt tình và phấn khởi của anh đã truyền cảm cho chị. Chị cũng cảm thấy rất kiêu hãnh đóng góp sức mình, tăng thêm lòng nhân ái chân thành trong việc giúp đỡ bé Vũ Vi.

    Cùng chung một vấn đề, suy nghĩ giống nhau, hơn hai năm tiếp xúc đã làm cho hai thanh niên ngày càng gần gũi nhau hơn. Người bạn đời mà anh mong tìm bấy lâu phải chăng ở ngay trước mắt, thế là anh Hiểu Đông mạnh dạn ngỏ lòng với chị Lý Nghiêu.

    Chị Lý Nghiêu tuy coi anh Hiểu Đông là người anh cả thân thiết kính yêu, nhưng không bao giờ nghĩ có thể phát triển thành người yêu. Bởi vì anh Hiểu Đông và chị Lý Nghiêu phải đứng trước vấn đề hiện thực hơn là nhà họ ở hai thành phố khác nhau, anh Hiểu đông là con một nên sau khi phục viên chắc chắn sẽ về thành phố Thẩm Dương công tác, vì thế mà bố mẹ anh nhiều lần giới thiệu bạn gái người Thẩm Dương. Chị Lý Nghiêu là con một nên bố mẹ chị tất nhiên mong con ở bên mình.

    Sau khi biết chuyện này, tuy bố mẹ chị Lý Nghiêu không phản đối, nhưng vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc.

    Nhưng khi biết được câu chuyện của con mình quen biết và tìm hiểu nhau thì bố mẹ hai bên đều giơ cao ngón tay cái bày tỏ ủng hộ cặp trai gái này.

    Mùa thu năm 2012, anh Giả Hiểu Đông và chị Lý Nghiêu đã tổ chức lễ kết hôn hết sức đặc biệt tại thành phố Thẩm Dương, họ không dùng bất cứ xe cộ nào, cô dâu mặc áo cưới, chú rể mặc quân phục thẳng nếp. Họ dẫn đầu họ hàng bạn bè thân thích đi bộ đến bến tàu điện ngầm tuyến số 1 thành phố Thẩm Dương để ngồi tàu điện ngầm đến hiện trường lễ kết hôn. Cặp uyên ương này tay ôm thùng quyên góp "Hành động nhân ái trợ giúp học sinh nghèo khó".

    Hôn lễ đã bế mạc, nhưng câu chuyện tình yêu còn chưa kết thúc. Anh Giả Hiểu Đông cho biết, họ chuẩn bị đem số tiền quyên góp trong lễ kết hôn và một số tiền mừng gửi cho bé Vũ Vi đã học năm thứ nhất sơ trung ở tỉnh Tứ Xuyên xa xôi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>