• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Lương y như từ mẫu" của người chăn nuôi Ca-dắc

    2011-12-07 14:21:23     cri
    Trong vùng núi hẻo lánh huyện U-rum-xi Tân Cương Trung Quốc có một bác sĩ được người chăn nuôi Ca-dắc hết sức yêu mến, ông cắm chốt tại khu chăn nuôi hơn 30 năm, quanh năm khám chữa bệnh cho quần chúng khu vực chăn nuôi, được người chăn nuôi coi như người thân, đều gọi ông là bác sĩ tốt. Ông là Viện trưởng Trạm xá xã Tuo-li huyện U-rum-xi.

    Lần đầu gặp ông Lý Chấn Tây đã để cho người ta một cảm giác ông là con người từng trải. Ông có dáng người tầm thước khuôn mặt sạm nắng, trông khoảng trên 60 tuổi, nhưng thực ra ông mới 53 tuổi. Do quanh năm tiếp xúc với người chăn nuôi Ca-dắc, nên ông nói rất lưu loát tiếng Ca-dắc, thậm chí khi nói tiếng phổ thông Trung Quốc còn pha giọng Ca-dắc.

    Mới đây, bác sĩ Lý Chấn Tây khoác túi thuốc đến khu chăn nuôi khám bệnh, vừa đến gần nhà ông Bai-shan-bie-ke người chăn nuôi Ca-dắc thôn Bai-jian, thì ông Bai-shan-bie-ke 67 tuổi đã vội vàng ra đón, mặt mày hớn hở, dang tay ôm chặt bác sĩ như người thân, đồng thời vồn vã hỏi thăm lẫn nhau.

    Quan hệ của hai người phải kể từ đầu thập niên 70 thế kỷ 20. Năm ấy, ông Lý Chấn Tây xuất thân trong gia đình truyền thống Trung y đã từ Cam Túc đến Tân Cương, làm bác sĩ "Phong trào" tại thôn Bai-jian xã Tuo-li huyện U-rum-xi. Lúc ấy, ông Bai-shan-bie-ke trẻ trung và khỏe mạnh, là bí thư chi bộ thôn. Bà con trong thôn hầu hết là người dân tộc Ca-dắc, chỉ có vài người biết tiếng phổ thông Trung Quốc. Để thuận tiện cho công tác, ông Lý Chấn Tây không những làm quen với nếp sống của người chăn nuôi Ca-dắc, mà còn dành thời gian học câu nói hàng ngày của dân tộc Ca-dắc. Mười mấy năm làm bác sĩ phong trào khiến cho ông Lý Chấn Tây và ông Bai-shan-bie-ke trở thành hai người bạn thân. Giữa thập niên 80 thế kỷ 20, ông Lý Chấn Tây trở thành bác sĩ của Trạm xá xã Tuo-li huyện U-rum-xi. Năm 1990, bác sĩ Lý Chấn Tây được đề bạt làm Giám đốc Trạm xá xã Tuo-li huyện U-rum-xi.

    Xã Tuo-li cách huyện lỵ U-rum-xi 37 km. Xã này chủ yếu làm nghề chăn nuôi, là một trong những khu vực chăn nuôi chủ yếu của huyện U-rum-xi. Cả huyện có gần 4000 quần chúng làm nghề chăn nuôi, bà con nông dân chăn nuôi quanh năm sinh sống trong vùng núi hẻo lánh, đi khám chữa bệnh rất bất tiện. Năm 1992, bác sĩ Lý Chấn Tây mua chiếc điện thoại di động, bất kể là ngày đêm, trời xuống tuyết hay mưa to, chỉ cần bà con nông dân gọi điện thoại, là bác sĩ Lý Chấn Tây đeo túi thuốc đi ngay, chưa bao giờ chậm trễ.

    Điện thoại di động của bác sĩ Tây là 120, đây là sự tín nhiệm và phần thưởng cao quý nhất của nông dân chăn nuôi Ca-dắc dành cho bác sĩ.

    Tính từ khi cắm chốt tại xã Tuo-li, bác sĩ Lý Chấn Tây đã khám chữa bệnh cho hơn 200 nghìn lượt người địa phương, Trạm xá hầu như trở thành nhà của bác sĩ Tây. Bác sĩ Tây thường xuyên ở tại Trạm xá để tiện khám chữa bệnh cho nông dân chăn nuôi Ca-dắc. Mùa đông năm 2001, thôn Yang-juan-gou cách Trạm xá 70 km có một phụ nữ dân tộc Ca-dắc bị băng huyết,Trạm xá không có điều kiện phẫu thuật, bác sĩ Tây lặn lội dưới trời giá rét hơn âm 30 độ C, trong chiếc xe mui trần, bác sĩ treo bình truyền thuốc trên cổ, ngoài khoác chiếc măng tô da, lấy hơi ấm của cơ thể sưởi ấm bình thuốc, kịp thời đưa người phụ nữ có mang đến bệnh viện Hữu Nghị thành phố U-rum-xi xa gần trăm dặm đường, cứu sống người phụ nữ này.

    Nông dân chăn nuôi Ca-dắc có thói quen ăn nhiều muối, nhiều thịt và ăn ít rau xanh, nên nhiều người bị mắc bệnh huyết áp cao và bệnh tim mạch. Bác sĩ Tây đi sâu sát vùng chăn nuôi, chuyên cần nghiên cứu cách điều trị loại bệnh này, dành được hiệu quả rất tốt. Có một lần, một phụ nữ dân tộc Uây-ua đang làm việc đột nhiên ngã lăn ra, bác sĩ nhận được điện thoại đến nơi thì tim người phụ nữ này đã ngừng đập, mạch đập cũng hầu như không còn. Bác sĩ Lý Chấn Tây cứu chữa khẩn cấp bằng kinh nghiệm nhiều năm của mình, đã giành giật người phụ nữ này từ tay thần chết.

    Ngoài việc khám chữa bệnh cho nông dân chăn nuôi ra, bác sĩ Tây còn lần lượt tự bỏ ra 60 nghìn Nhân dân tệ để giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn về kinh tế. Trong xã có một nông dân dân tộc Hồi tên là Mai-xin-fu, mười mấy năm trước, con gái của ông cần phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh, nhà thực sự không có tiền, ông liền nhờ vả bác sĩ Tây. Bác sĩ Lý Chấn Tây lập tức đến các bệnh viện lớn thành phố U-rum-xi tìm bạn học và đồng nghiệp giúp đỡ, để con gái ông Mai-xin-fu mất ít tiền nhất mà chữa khỏi bệnh. Trong đợt chữa bệnh lần này của con gái, ông Mai-xin-fu không nợ một xu nào. Nay con gái ông Mai-xin-fu đã thành lập gia đình, sinh con đẻ cái và có một cuộc sống hạnh phúc. Ông Mai-xin-fu cũng mở một nhà hàng, mua xe chở hàng hóa. Trở thành một gia đình khá giả có tiếng ở địa phương.

    Ngoài chuyên tâm nghiên cứu căn bệnh thường gặp ra, bác sĩ Lý Chấn Tây trong khi khám chữa bệnh còn tuyên truyền ăn uống vệ sinh khoa học, hướng dẫn mọi người dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt. Theo đà ngày càng nhiều nông dân chăn nuôi định cư, cơm và rau xanh đã trở thành lương thực và thực phẩm thường thấy trong các gia đình nông dân chăn nuôi Ca-dắc, các bệnh tim mạch như huyết áp cao, tắc mạch máu não.v.v... ở xã Tuo-li giảm mạnh.

    Để biểu dương sự cống hiến nổi bật của bác sĩ Lý Chấn Tây, năm 2010, Quốc vụ viện Trung Quốc đã trao tặng cho bác sĩ Lý Chấn Tây "Giải thưởng cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển miền Tây Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>