• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ước mơ âm nhạc của người khuyết tật

    2011-11-30 09:47:44     cri
    Chúng ta thường cảm động về sự phấn đấu ngoan cường của người khuyết tật trên sân vận động, thực ra xung quanh chúng ta còn có rất nhiều hình ảnh tự cường bền bỉ như vậy và nhiều ánh mắt quan tâm theo dõi của xã hội. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về Ban nhạc người khuyết tật của tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, xem họ theo đuổi ước mơ âm nhạc như thế nào.

    Ban nhạc này gồm 26 người khuyết tật đến từ khắp nơi trong toàn quốc, người kéo Nhị là một chàng trai khiếm thị tên là Dương Ngoại.

    Dương Ngoại năm nay 19 tuổi, đến từ nông thôn tỉnh Thiểm Tây, là thành viên ít tuổi nhất trong ban nhạc, học kéo đàn Nhị cũng đã 6 – 7 năm. Ban đầu có người khuyên Dương Ngoại thực tế một chút, học xoa bóp bấm huyệt có thể kiếm sống, nhưng Dương Ngoại nghe tiếng đàn nhị là mê như điếu đổ.

    Dương Ngoại cho biết, mới đầu học kéo Nhị tương đối khó, ví dụ như chiếc cung kéo dài như thế, có một số nhạc khúc có yêu cầu đặc biệt, âm này phải kéo nửa cung trước, âm kia cần kéo nửa cung sau, còn có một số âm cần kéo giữa cung, toàn bộ đều ghi trong bản nhạc, nhưng nếu tôi không nhìn thấy thì đây là một việc phiền phức. Nhưng tôi vẫn khắc phục được.

    Dương Ngoại cho biết, khi chưa học âm nhạc, anh tìm không thấy phương hướng của mình, nay cảm thấy cuộc sống thật vui tươi, một nguyên nhân chủ yếu là học đàn Nhị.

    Đương nhiên, bảo đảm cuộc sống là điều tiên quyết cho niềm vui này kéo dài. Con đường tương lai nên đi như thế nào, người nhà của Dương Ngoại chưa xác định. Dương Ngoại vào học một lớp Nghệ thuật dành cho người khuyết tật, thuộc Học viện chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, ở đây, Dương Ngoại đã gặp người đồng nghiệp hiện nay cũng là Trưởng đoàn Trọng Huy Lạc.

    Anh Trọng Huy Lạc là giáo viên dạy nhạc cụ của Dương Ngoại, là người khuyết tật kém thị lực. Tháng 9 năm 2008, các em học sinh đều tốt nghiệp và đứng trước vấn đề tìm con đường làm ăn. Anh Trọng Huy Lạc cho biết, các em đều tốt nghiệp, nhưng cảm thấy hợp tác cùng với các em rất tốt, chúng tôi nghĩ nếu không tiếp tục hợp tác thì rất tiếc, chúng tôi luôn kiên trì không giải tán ban nhạc.

    Để có nơi tập dượt, họ đã được một người tốt bụng giúp đỡ vào ở trong lâm trường hẻo lánh và đơn sơ tại ngoại ô Tây An, hy vọng tìm tòi một con đường làm ăn sinh sống.

    Ông trời không phụ lòng người có công, những người khuyết tật kiên cường này rốt cuộc đã đợi được một cơ hội. Đỉnh Hồ Phong huyện huyện Tấn Vân tỉnh Chiết Giang tương truyền là nơi hoàng đế Hiên Viên Thủy tổ dân tộc Trung Hoa luyện đơn và thăng thiên, những năm gần đây, trước sự nỗ lực chung của chính quyền địa phương và dân gian đầu tư, xây dựng lại đền thờ Hoàng Đế, khôi phục hoạt động tế lễ Hoàng đế.

    Ông Hạng Hùng Quân, người đầu tư xây dựng đền thờ Hoàng đế cho biết, năm 2008, chúng tôi bắt đầu tổ chức hoạt động tế lễ Hoàng đế, do đó tôi mời một số nhạc sĩ đến đây thể nghiệm cuộc sống, sáng tác 10 bản nhạc. Những bản nhạc tế lễ này rất có khí phách, chúng tôi vốn có một ban nhạc nhưng số nhạc công không đủ.

    Lúc bấy giờ, Nhạc sĩ phụ trách sáng tác nhạc lễ bái Hoàng đế đã giới thiệu Đội nhạc người khuyết tật đang chật vật trong khó khăn này.

    Trưởng đoàn Trọng Huy Lạc giới thiệu, hiện nay ở đây nơi ăn chốn ở đều được chu cấp miễn phí, lương hơn 2000 Nhân dân tệ/tháng, cuộc sống cũng tàm tạm, anh đã thành lập gia đình, vợ anh cũng là thành viên trong đoàn nhạc. Trưởng đoàn Trọng Huy Lạc cho biết, 9:00 sáng hàng ngày có một nghi lễ bái tổ cầu phúc, cầu quốc thái dân an, chúng tôi đảm nhiệm diễn tấu âm nhạc. Đây là một mặt, mặt thứ hai là tiếp đón du khách, tiếp đón đoàn du lịch, biểu diễn cho khách du lịch, tổ chức buổi hòa nhạc. Nơi đây không khí trong lành, có cảm giác một thế giới thơ mộng.

    Đối với anh Dương Ngoại mà nói, đây đúng là môi trường sinh sống lý tưởng nhất, khiến anh có thể chuyên tâm kéo Nhị. Anh Dương Ngoại cho biết, đây có thể coi là một nơi yên tĩnh, không có cảnh ồn ào của đô thị. Cảm thấy cuộc sống không có vấn đề gì phải lo lắng, cảm giác rất thoải mái. Ở đây có đủ thời gian cho tôi luyện tập đàn nhạc. Có thể nói tiếng đàn nhị có thể giao lưu với tôi, có thể nói đàn nhị là người bạn của tôi.

    Ông Hạng Hùng Quân gọi mỗi người của ban nhạc là "Âm nhạc tiên tử", anh Dương Ngoại càng là thiên tài của đội ngũ này. Ông Quân cho biết, cậu Ngoại trẻ nhất, lúc mới đến có 17 tuổi, còn chưa hết tuổi lớn, trông thấy cậu ấy lớn lên từng ngày, thế mà cậu ấy đã biết dùng tiền lương của mình trợ giúp chị, gửi tiền về cho chị học đại học. Ông Quân nói, ông khâm phục nhất không chỉ là anh Dương Ngoại thông minh ham học, điều quan trọng hơn là anh Dương Ngoại là một người khuyết tật rất độc lập và có lòng tự trọng.

    Ông Hạng Hùng Quân cho biết, sự quyết định ban đầu là rất đúng, ban nhạc đã không làm cho ông thất vọng. Ông Quân thường mời nhạc sĩ các nơi đến chỉ đạo, trình độ diễn tấu của ban nhạc nâng cao rất nhanh, phối hợp cũng rất nhịp nhàng. Ông còn cho biết, thành viên ban nhạc tuy có người khiếm thị, mắt không nhìn thấy, hoặc là chân tay cử động bất tiện, nhưng họ có ước mơ âm nhạc và ý chí đáng khâm phục.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>