• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tinh thần bóng chuyền nữ Trung Quốc lưu truyền và kế thừa 30 năm

    2011-11-24 16:59:53     CRIonline

    Tinh thần bóng chuyền nữ Trung Quốc lưu truyền và kế thừa 30 năm

    Cách đây 30 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1981 tại Ô-xa-ca Nhật Bản, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã thắng đội Nhật chủ nhà với tỉ số 3:2, giành chức vô địch Cúp thế giới bóng chuyền nữ, đây là chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Trung Quốc, đã có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn tại Trung Quốc. 30 năm sau, hiện trạng bóng chuyền nữ Trung Quốc ra sao, tình cảm của người Trung Quốc đối với bóng chuyền nữ đã có những thay đổi như thế nào?

    Năm 1981, ti-vi ở Trung Quốc còn chưa phổ cập, nhưng ngày 16 tháng 11, có rất nhiều người Trung Quốc đã ngồi bên cạnh ra-đi-ô hoặc trước màn ảnh  nhỏ, theo dõi trận thi đấu của bóng chuyền nữ Trung Quốc tại giải Cúp thế giới. Khi được tin bóng chuyền nữ Trung Quốc giành chức vô địch, mỗi người Trung Quốc đều rất tự hào. Tin đoạt chức vô địch của bóng chuyền nữ Trung Quốc nhanh chóng truyền đến mọi ngõ ngách trên khắp đất nước Trung Quốc, tinh thần bóng chuyền nữ "đoàn kết phấn đấu, thi đấu hết mình, không ngừng vươn lên, vượt lên nghịch cảnh" thậm chí đã vượt ra ngoài phạm trù thể thao. Mặc dù đội bóng chuyền nữ Trung Quốc sau này từng nhiều năm ở vào đáy vực, nhưng tinh thần đó vẫn ảnh hưởng đến cả một thế hệ người Trung Quốc, trở thành một trong những tài sản tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Cựu huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nữ Trung Quốc Trần Trung Hoà từng dẫn dắt đội giành chức vô địch tại Đại hội Ô-lim-pích A-ten năm 2004 đã giải thích tinh thần bóng chuyền nữ thế này, mấy năm sau đó mỗi khi chơi thua, mọi người đều nói bóng chuyền nữ không có tinh thần, không có sức chiến đấu. Thực ra, tinh thần là một thứ vô hình, không nhìn thấy. Có lúc tuy các cầu thủ chơi thua, nhưng tôi vẫn rất mừng, vì tôi thấy các cầu thủ của tôi chưa đạt tới trình độ đó, nhưng họ đã phấn đấu để đạt tới trình độ đó, tức là đã phấn đấu hết mình, có thể nói, đây cũng là sự thể hiện của tinh thần.

    Tinh thần bóng chuyền nữ Trung Quốc lưu truyền và kế thừa 30 năm

    30 năm sau, bóng chuyền nữ Trung Quốc thế hệ mới đã xếp thứ ba tại Cúp thế giới bóng chuyền nữ, giành tấm vé đi dự Đại hội Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012. Song, hôm nay đã khác trước, trong chu kỳ Đại hội Ô-lim-pích Luân Đôn, bóng chuyền nữ Trung Quốc đã ba lần thay đổi huấn luyện viên trưởng, thành tích cũng lập mức thấp nhất trong 30 năm qua. Trong tình hình như vậy, huấn luyện viên trưởng bóng chuyền nữ Trung Quốc Du Giác Mẫn bị sức ép rất lớn, ông và các cầu thủ của mình đặt ra mục tiêu Ô-lim-pích rất thấp, thái độ rất cầu thị. Song, tinh thần bóng chuyền nữ vẫn tồn tại trong mỗi cầu thủ bóng chuyền nữ Trung Quốc thế hệ trẻ. Khi được hỏi làm thế nào để lập nên huy hoàng của bóng chuyền nữ Trung Quốc, cầu thủ bóng chuyền nữ Dương Quân Tinh nói, xuất phát từ phát huy trình độ kỹ thuật bản thân, thi đấu thể hiện được sức sống của tuổi trẻ, kiên trì phát huy tinh thần bóng chuyền nữ trước đây.

    Tại Cúp thế giới diễn ra tại Nhật lần này, tuy bóng chuyền nữ Trung Quốc thua cả ba đội mạnh I-ta-li-a, Bra-xin và Mỹ với tỉ số 2:3, nhưng trong thi đấu họ vẫn cố gắng tận dụng cơ hội giành thắng lợi. 30 năm qua, bóng chuyền nữ Trung Quốc đã hoàn thành sự thay đổi từ tinh thần đến con người, nhưng "Tinh thần bóng chuyền nữ" không phải câu nói trống rỗng, sự huy hoàng của bóng chuyền nữ Trung Quốc đã trở thành một ký ức tập thể của người Trung Quốc, "Tinh thần bóng chuyền nữ" cũng vậy.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>