• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống hạnh phúc của ngôi sao bóng rổ NBA Stephon Marbury ở Bắc Kinh

    2011-11-17 17:35:46     CRIonline
    Từng là cầu thủ nổi tiếng của Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, anh Stephon Marbury nói, đối với rất nhiều người Mỹ, Bắc Kinh tức là Trung Quốc, nói đến Trung Quốc là nghĩ ngay đến Bắc Kinh. Vào năm thứ ba thi đấu tại Giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc CBA, anh đã gia nhập đội Bắc Kinh, anh Stephon Marbury nói, những người đến Mỹ đều mang theo giấc mơ Mỹ, đến Bắc Kinh, tôi cũng có giấc mơ Trung Quốc của tôi. Anh nói, tôi yêu Bắc Kinh, tôi yêu cuộc sống của tôi ở Bắc Kinh, tôi yêu trẻ em ở đây, tôi yêu đội bóng đá Quốc An Bắc Kinh, tôi thích ngồi tàu điện ngầm Bắc Kinh, tôi yêu bóng rổ, yêu hoà bình.

    Anh Stephon Marbury năm nay 34 tuổi, 15 năm trước, anh được đội Milwaukee Bucks tuyển chọn thi đấu trong NBA, trong cuộc đời NBA, anh từng hai lần được chọn vào đội hình toàn bộ là ngôi sao, do có năng khiếu bẩm sinh, hơn nữa thích chiến đấu một mình trên sân bóng, nên anh có biệt hiệu "sói độc". Sau khi rời NBA, anh Stephon Marbury lựa chọn tiếp tục cuộc đời bóng rổ của mình tại CBA, anh từng lần lượt thi đấu cho đội Sơn Tây và đội Phật Sơn, mùa bóng năm nay, anh sẽ thi đấu cho đội Bắc Kinh.

    Ngày đầu đến Bắc Kinh, mọi người cho rằng anh Stephon Marbury không khác gì so với các "ngoại binh" khác ở CBA, nhưng khi mọi người phát hiện anh sáng sáng ngồi tàu điện ngầm đi luyện tập, hay mặc chiếc áo giản dị trên có in chữ hàng chữ "Bắc Kinh", "Trung Quốc" hay "Song Hỷ", thì mọi người mới thấy anh thật đặc biệt, rất đáng yêu.

    Cuộc sống ở Bắc Kinh của Stephon Marbury rất dễ chịu, ngoài luyện tập, anh thường đi thăm khu thương mại Vương Phủ Tỉnh ở gần nơi ở, mua cái ăn cái uống về cùng người em họ làm cơm ăn ở nhà, anh cũng đi ngõ Nam Chiêng Trống (Nan Luo-gu) để cảm nhận nét văn hoá của Bắc Kinh cũ, hoặc đi phố quán bar Tam Lý Đồn (San-li-tun) trải nghiệm sự huyên náo của Bắc Kinh mới, thậm chí xuất hiện ở chợ bán hàng quà vặt. Tóm lại, anh có thể xuất hiện ở nơi bình thường nhất ở Bắc Kinh, đúng như dòng chữ trên áo phông anh đặt làm cho mình khi mới đến Bắc Kinh: Cậu bé Bắc Kinh. Anh nói, có cơ hội đến sống ở nơi đây- Thủ đô Trung Quốc, tôi cứ như được trở lại thời thơ ấu tuyệt vời, có cơ hội đánh bóng rổ ở Bắc Kinh, sự trải nghiệm này quả thật rất đặc biệt, vì vậy tôi tự đặt biệt hiệu cho mình là cậu bé Bắc Kinh.

    Ban đầu, anh Stephon Marbury ngồi tàu điện ngầm đi luyện tập là vì một lần "cá cược", nhưng sau này anh lại thích tàu điện ngầm Bắc Kinh, bởi vì từ nơi ở đến nơi luyện tập ngồi tàu điện ngầm nhanh nhất, để thuận tiện cho việc đi lại, anh còn mua một tấm thẻ xe buýt Bắc Kinh. Anh nói, có người cho tôi biết, gần nơi tôi ở có tàu điện ngầm, do đó tôi thỉnh thoảng có ngồi tàu điện ngầm đi luyện tập, tôi thấy tàu điện ngầm Bắc Kinh cũng giống như tàu điện ngầm tôi ngồi từ bé đến lớn, tôi đã ngồi tàu điện ngầm từ rất nhỏ cho đến năm 18 tuổi, bởi thế đối với tôi ngồi tàu điện ngầm ở Trung Quốc không có gì đặc biệt cả.

    Anh Stephon Marbury yêu Bắc Kinh, anh mê văn hoá lâu đời ở đây, cũng rất cảm động vì tình người sâu đậm ở Bắc Kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, mọi người thân mật gọi anh "Lão Mã". Lúc đầu anh không hiểu, sau này mới biết, ở Trung Quốc, gọi thêm chữ "Lão" ở trước họ, là để bày tỏ sự tôn trọng, thân mật. Sau này, khi có phóng viên nói chuyện với anh, anh đều nói, cứ gọi tôi "Lão Mã".

    Lão Mã có ba đứa con, hai đứa con gái đều đã hơn 10 tuổi, con trai nhỏ nhất, 6 tuổi, cũng lấy tên giống bố, gọi là Stephon Marbury, chỉ có điều đằng sau tên gọi có thêm chữ: thế hệ thứ Hai. Khi hai bố con ở cùng nhau, mọi người không biết gọi như thế nào, gọi Stephon, cả hai cùng ngẩng đầu lên, vì vậy, thế hệ thứ Hai có thêm tên mới: Tiểu Mã. Hiện nay, Lão Mã đã đưa Tiểu Mã đến Bắc Kinh, anh dự định sau này cho con trai đánh bóng rổ, đồng thời bắt đầu cuộc đời chuyên nghiệp của Tiểu Mã tại CBA. Lão Mã nói, 10 năm sau, CBA sẽ trở thành một trong những Giải vô địch bóng rổ xuất sắc nhất trên thế giới, bởi vậy anh muốn lập nghiệp tại Trung Quốc, để Trung Quốc trở thành quê hương thứ hai của anh. Anh nói, tôi đã dần dần thích ứng văn hoá ở đây, tôi yêu Trung Quốc, Trung Quốc đã mang lại cho tôi rất nhiều, đây là một quốc gia luôn dành những điều tốt nhất cho mọi người, chính vì vậy mà tôi đã được chia sẻ những điều tốt nhất của Trung Quốc, và tôi đang nỗ lực để tri ân lại đất nước tươi đẹp này.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>