• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Huyền thoại về "Chị Anh", cô giáo có tấm lòng nhân ái tài trợ học sinh trên mạng

    2011-11-16 14:43:40     cri

    Ở huyện Tự trị dân tộc Thổ Gia Trường Dương tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc có một cô giáo thôn quê, thông qua mạng Internet trong sáu năm quyên góp được hơn 1 triệu 700 nghìn Nhân dân tệ, giúp đỡ 681 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn cắp sách tới trường. Các em học sinh được giúp đỡ và Người tình nguyện quyên góp gọi cô giáo bằng một cái tên thân mật là "Chị Anh".

    Tháng 7 năm 1991, cô giáo Lưu Phát Anh 21 tuổi, tốt nghiệp Trường Sư phạm Chi Thành tỉnh Hồ Bắc đã tình nguyện đến Khu miền núi hẻo lánh Hoàng Bá Trường Dương làm giáo viên tiểu học. Núi Hoàng Bá núi cao người thưa thớt, giao thông bất tiện, thông tin bế tắc. Những dãy núi Nga Mi đã trở thành tấm bình phong cản trở các em đi ra thế giới bên ngoài.

    Do điều kiện khó khăn, 5 giáo viên khác tốt nghiệp cùng điều động đến sau đó đã lần lượt chuyển đi thị trấn hoặc huyện lỵ, chỉ có cô Lưu Phát Anh ở lại. Một gian nhà tường đất, một chiếc giường gỗ không lành lặn, một chiếc bàn cũ kỹ, cô Lưu Phát Anh đã cắm chốt lại núi Hoàng Bá. Từ ban đầu là một giáo viên bình thường của Trường tiểu học Trung tâm núi Hoàng Bá, đến sau này là Hiệu trưởng Trường tiểu học Bạch Sa Bình, tại khu vực miền núi hẻo lánh này, cô giáo Lưu Phát Anh đã dốc bầu tâm huyết cho các em học sinh, tình cảm giữa giáo viên và học sinh nồng nàn này đã khiến cô giáo Anh trụ vững trong gần 12 năm.

    Trường Dương là huyện nghèo có tiếng ở miền Trung Trung Quốc, không ít học sinh của cô giáo Lưu Phát Anh ăn mặc cũng là một vấn đề, có học sinh đành bỏ học giữa chừng đi làm công nhân. Lương của cô giáo Anh không đến 100 Nhân dân tệ, nhưng cô giáo thường mua dụng cụ học tập, mua quần áo và ứng tiền mua thuốc cho những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong con mắt của học sinh, cô giáo Lưu Phát Anh không chỉ là giáo viên, mà còn giống một người mẹ hiền từ thân thiết.

    Nhưng số tiền lương ít ỏi không thể giải quyết được vấn đề đi học của học sinh. Năm 2005, hai nhân sĩ có tấm lòng nhân ái đến thăm đã mở ra con đường mới tài trợ học sinh trên mạng cho cô giáo Lưu Phát Anh. Mùa đông năm 2005, Người tình nguyện "Mạng Lòng nhân ái tài trợ học sinh" Vũ Hán đã đến khảo sát Trường tiểu học Bạch Sa Bình, sau khi trở về đã công bố trên mạng thông tin về học sinh nghèo khó.

    Lúc ấy, Trường tiểu học Bạch Sa Bình chỉ có một chiếc máy vi tính, hai Người tình nguyện mở trang "Mạng Lòng nhân ái tài trợ học sinh", hướng dẫn cho cô giáo Anh biết truy cập mạng, viết bài trên mạng. Đây là lần đầu tiên cô giáo tiếp xúc với khái niệm mới mẻ "Tài trợ học sinh trên mạng Internet", đồng thời cũng là mở ra thế giới hoàn toàn mới cho cô giáo Lưu Phát Anh.

    Cô giáo Lưu Phát Anh đăng ký tên trang Web là "Ying zi jie jie" tức "Chị Anh" trên "Mạng Lòng nhân ái tài trợ học sinh", trở thành người liên lạc trợ giúp học sinh của thị trấn Tư Khưu huyện Trường Dương. Để bảo đảm tài liệu chính xác, cô giáo Anh kiên trì đến thăm gia đình từng em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cứ cuối tuần là thấy bóng dáng của cô giáo Lưu Phát Anh ở bản làng dân tộc Thổ Gia trong thung lũng núi cao, trên những nẻo đường gai góc khó đi.

    Ngày 12 tháng 6 năm 2006, cô giáo Anh nhận được 600 Nhân dân tệ của một người tốt bụng gửi từ Nghi Xương cho học sinh. Đây là khoản tiền nhân ái đầu tiên mà cô giáo Anh nhận được sau khi tham gia "Mạng tài trợ học sinh". Bắt đầu từ đó, tiền giúp học sinh nối tiếp nhau gửi đến, khiến cô giáo Anh và học sinh hết sức xúc động và tràn đầy niềm tin. Cũng giúp cô giáo Lưu Phát Anh tràn đầy lòng tin vững bước trên con đường "Mạng tài trợ học sinh" thật không bằng phẳng này.

    Mới đầu, để tránh cư dân mạng thắc mắc, cô giáo Anh đã công bố họ tên, đơn vị, chức vụ, số điện thoại của mình, thiết kế bảng ký tên "Mạng đóng góp vô tư, lòng nhiệt tình giúp đỡ học sinh".

    Sự chân thành của cô giáo Lưu Phát Anh nhanh chóng được mọi người tin cậy. Trong sáu năm, ngoài việc dạy học ra, việc quan trọng nhất của cô giáo Anh là truy cập mạng, bám sát trang Web tài trợ học sinh.

    Tháng 4 năm 2009, cô giáo Lưu Phát Anh mắc bệnh sỏi thận, đành phải nằm viện phẫu thuật, công việc trợ giúp học sinh trên mạng chưa bao giờ ngắt quãng có thể tạm thời dừng lại. Trước mấy hôm phẫu thuật, cô giáo Anh suy nghĩ và quyết định ủy thác số QQ và mật mã cho bạn thân Từ Minh Giang thành thạo mạng trợ giúp học sinh, dặn dò không tiết lộ tin cô giáo Anh bị nằm viện trên mạng.

    Thế là "Chị Anh" vẫn hàng ngày sôi nổi trên mạng, nhưng mấy hôm sau đã xảy ra một chuyện khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Vốn là một cư dân mạng tại Nhật Bản xa xôi mong tài trợ thêm mấy học sinh, nhưng có một điều kiện là nhất định phải gặp "Chị Anh" và học sinh thông qua mạng trực tuyến. Cô giáo Anh sau khi biết tin có người quyên góp đã bất chấp y bác sĩ can ngăn, xin xuất viện sớm về nhà trường. Ba hôm sau, ba em học sinh đã nhận được 2250 Nhân dân tệ sinh hoạt phí từ Nhật Bản quyên góp.

    Làm công việc mạng trợ giúp học sinh trong 6 năm, cô giáo Lưu Phát Anh không những dành hết thời gian ngoài giờ của mình vào công việc này, hàng năm cô còn tự bỏ ra hơn một nghìn Nhân dân tệ tiền điện thoại, phô tô coppi.v.v...

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>