• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đường về quê hương sau năm mươi sáu năm

    2011-11-09 15:38:18     cri
    Sau tiếng còi tàu ngân vang, một chiếc tàu đánh cá từ cảng Tượng Sơn thạch Phố đến đảo Ngư Sơn từ từ cặp bến, gần một trăm bà con thôn Tiểu Thạch Phố Đài Loan lên bờ về thăm quê nhà. 56 năm trước, dân cư đảo Ngư Sơn buộc phải rời bỏ quê hương của mình đến Đài Loan cư ngụ, sau đó, đồng bào hai bờ chung "Huyết thống" với nỗi vấn vương ly tán bi hoan suốt nửa thế kỷ.

    Tiếng mô-tơ chạy, quê hương nhớ nhung da diết ngay phía trước, đám đông người yên lặng bỗng rộ lên. Cụ Chu Cao Xung năm nay 70 tuổi là người đầu tiên nhận ra bến tàu ra đi năm xưa.

    Đảo Ngư Sơn nằm ở miền duyên hải phía đông tỉnh Chiết Giang, cách thị trấn Thạch Phố huyện Tượng Sơn khoảng 25 hải lý, là hòn đảo xa nhất của vùng duyên hải Thạch Phố, năm 1955, 93 gia đình đảo Ngư Sơn theo quân đội Quốc Dân đảng cấp tốc rút lui đến Đài Loan, ông Trương Thế Trọng lúc ấy mới 11 tuổi đang học tại thị trấn Thạch Phố từ đó đã mất liên lạc với người nhà. Ông Trương Thế Trọng cho biết, chỉ một mình tôi ở lại đảo Ngư Sơn, ba anh trai và hai chị gái đều ở Đài Loan, trước đây đều ở đảo này, một mình tôi lên thị trấn đi học, họ đi lúc nào cũng không biết.

    Ngày 17 tháng 9 năm 2011, trong dịp tổ chức Ngày hội Khai Ngư Trung Quốc, trăm người thôn Tiểu Thạch Phố Đài Đông đã tổ chức Đoàn tìm thân nhân về thăm quê hương, trong Đoàn tìm thân nhân có bà Kha Hạ Hương chị dâu cả và cháu của ông Trương Thế Trọng, lòng nhớ quê hương da diết và chặng đường về thăm quê hương sau 56 năm hiện rõ mồn một trước mắt cụ Kha Hạ Hương.

    Đầu thập niên 50 thế kỷ 20, eo biển Đài Loan bị ngăn cách không qua lại, nhưng eo biển có thể ngăn cách giao thông đi lại giữa hai bờ, chứ không thể nào ngăn cản nổi nỗi niềm nhớ nhung quê hương của người Tiểu Thạch Phố, bắt đầu từ giây phút tha hương cầu thực, họ đã bước lên con đường nhớ nhung quê hương dằng dặc. Từ trước tới nay, người Tiểu Thạch Phố luôn nghĩ cách tìm cơ hội liên lạc với người nhà ở Đại Lục.

    Ông Kha Thụ Cầu cho biết, thuyền trưởng ở chỗ chúng tôi có người nhà chạy đến Tây Đức, Tây Đức đã đi lại với Đại Lục. Thư của chúng tôi gửi đến Tây Đức rồi chuyển về Đại Lục.

    Hai bờ eo biển Đài Loan rốt cuộc thông qua hình thức quanh co như vậy, lần đầu tiên nối liền niềm nhớ nhung sâu sắc giữa hai bờ eo biển. Mãi đến thập niên 80 thế kỷ 20, Đài Loan mở cửa cho về thăm thân nhân ở Đại Lục, người Tiểu Thạch Phố mới lũ lượt về quê hương thăm người nhà, cụ Trương Thế Trọng rốt cuộc đã gặp lại người nhà.

    Con trai của cụ Kha Hạ Hương lần đầu cùng mẹ về thăm quê hương, cả nhà vừa để hành lý xuống liền vội vàng đi thăm ngôi nhà tổ tiên. Làng đánh cá năm xưa giờ đây đã được khai thác thành thắng cảnh du lịch, trên đảo đâu đâu cũng thấy khách sạn mới xây dựng và khách du lịch. Đi ven bờ biển hơn mười phút đến trước doanh trại xanh thắm, hai cụ dừng chân, đây là ngôi nhà tổ tiên mà họ cư trú thời niên thiếu.

    Con trai cụ Kha Hạ Hương vừa nghe mẹ và chú kể chuyện ngày xưa, vừa chụp ảnh lia lịa, ông cần chụp nhiều ảnh cho con cái ở Đài Loan xem.

    Thôn Tiểu Thạch Phố ở Đài Loan là một thôn làng rất hiếm thấy, được gọi là thôn mới Phúc Cương, sau khi bà con thôn Ngư Sơn dọn đến đây cư trú, cứ khăng khăng gọi là thôn Tiểu Thạch Phố, mà vẫn giữ nguyên phong tục tập quán của người Thạch Phố Đại Lục. Năm hết tết đến, nhà nào nhà nấy gói bánh tiểu mạch cuộn, làm mì sợi cá, viên bột cá, cơm Bát Bảo, nem. Đêm ba mươi tết, xa nhà thế nào cũng phải về nhà ăn bữa cơm đoàn tụ. Đến cả thờ thần tiên cũng là hai chị em gái trong truyền thuyết, cùng thờ cúng trong "Chùa Hải Thần". Vốn là khi cư dân đảo Ngư Sơn di cư đến Đài Loan, họ đã mang tượng thần Nương Nương Như Ý đến Đài Loan.

    Trong truyền thuyết địa phương, Nương Nương Ma Tổ và Nương Nương Như Ý đều là thần Biển, Nương Nương Ma Tổ của đảo Thạch Phố huyện Tượng Sơn là chị, Nương Nương Như Ý của thôn Tiểu Thạch Phố Đài Loan là em. Bắt đầu từ năm 2007, người Tiểu Thạch Phố hàng năm đem tượng thần về quê hương nhận người nhà, cùng bà con đảo Ngư Sơn tổ chức hoạt động Lễ cầu nguyện, cầu nguyện hai chị em gái thần Biển này phù hộ nhân dân hai bờ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sáng sớm ngày hôm sau về đến đảo Ngư Sơn lần này, ông Kha Thụ Cầu đã dẫn đầu toàn thôn Tiểu Thạch Phố tổ chức hoạt động thần Biển Nương Nương Như Ý về quê tuần an.

    Năm 2008, "Tín ngưỡng phong tục Như Ý Thạch Phố --- Phú Cương" của người Thạch Phố hai bờ eo biển Đài Loan cùng một dòng dõi đã được Quốc vụ viện Trung Quốc công bố vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia đợt hai, đây cũng là Văn hóa phong tục dân gian hai bờ eo biển Đài Loan duy nhất trong "Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia" hiện nay.

    Trải qua nửa thế kỷ, con cháu đời sau của người đảo Ngư Sơn huyện Thạch Phố đã gây dựng cơ nghiệp tại Đài Loan, nay người Thạch Phố hai bờ eo biển cũng thường xuyên đi lại mật thiết với nhau. Theo đà mở tuyến hàng không dân dụng bay thẳng giữa Ninh Ba và Đài Loan, hành trình bay giữa hai nơi không tới 90 phút, khoảng cách giữa hai bờ eo biển Đài Loan gần trong gang tấc. Người Tiểu Thạch Phố Đài Loan cảm nhận nhiều hơn về sự thay đổi của Thạch Phố Đại Lục, bắt đầu tìm cơ hội đầu tư phát triển ở quê hương, con đường trở về quê hương ngày càng thênh thang thả bước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>