• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Linh dươngTạng Ke-ke-xi-li và Người canh giữ Linh dương

    2011-11-02 16:16:47     cri
    "Ke-ke-xi-li" tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Triền núi xanh biếc" và "Thiếu nữ xinh đẹp". Địa khu Ke-ke-xi-li nằm ở miền tây bắc tỉnh Thanh Hải, giáp ranh với Tân Cương Và Tây Tạng, có diện tích rộng 45 ki-lô-mét vuông. Hiện nay là một trong những khu vực bảo vệ môi trường sinh thái nguyên thủy tốt nhất trên thế giới, được tôn vinh là "Cực thứ ba thế giới". Ke-ke-xi-li có khí hậu xấu, điều kiện thiên nhiên kém, con người không thể cư trú lâu dài, được gọi là "Vùng cấm của sự sống".

    Chính vì vậy, ở đây đã trở thành "Vườn dã thú", hiện nay là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên rộng nhất, cao nhất so với mực nước biển, tài nguyên dã thú phong phú nhất Trung Quốc. "Vệ sĩ bảo vệ môi trường" nổi tiếng Trung Quốc Suo-nan-da-jie đã hy sinh trên mảnh đất này vì bảo vệ Linh dương Tạng. Do tác động của tinh thần anh hùng, ngày càng nhiều người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời để bảo vệ sự yên tĩnh và vẻ đẹp của chốn thiên đường này.

    Đường sắt Thanh Tạng như một con đường lên trời dài tăm tắp, nối liền sự huyên náo của văn minh hiện đại với sự vắng lặng của cao nguyên hoang dã. Tàu hỏa chạy qua Ge-er-mu thì cảm giác này càng tăng lên mạnh mẽ. Một buổi sáng ánh nắng chan hòa bầu trời trong vắt, ba Người tình nguyện đến từ Sơn Đông, Hà Nam và Côn Minh cho Linh dương Tạng ăn uống lần cuối tại Trung tâm cấp cứu của Trạm bảo tồn thiên nhiên Suo-nan-da-jie sau khi cứu chữa và đi cùng với Linh dương Tạng một tháng.

    Toàn bộ địa khu Ke-ke-xi-li là Khu bảo tồn được quản lý khép kín gồm 5 phân khu, có độ cao bình quân trên 4600 mét so với mực nước biển, do môi trường thiên nhiên kém, khí hậu xấu, nên có rất ít dấu vết hoạt động của con người. Trạm cứu trợ động vật hoang dã xây dựng ngay trong Trạm bảo tồn thiên nhiên Suo-nan-da-jie.

    Từ Trạm bảo tồn thiên nhiên Suo-nan-da-jie lái xe đi 45 km thì đến Trạm bảo tồn thiên nhiên Wu-dao-liang có độ cao 4476 mét so với mực nước biển. Ở đây nổi tiếng vì giá rét thiếu ô-xy, khí hậu xấu và hay biến đổi, được cho là đoạn đường gian khổ nhất trên tuyến Thanh Tạng. Ven đoạn Wu-dao-liang quốc lộ Thanh Tạng là con đường quan trọng để cho Linh dương Tạng di chuyển xuyên qua sau khi sinh sản vào tháng 7 đến tháng 8, mà công việc của Dan-zheng-za-xi và Ga-ma-cai-ren là hàng ngày tuần tra và ngăn chặn xe qua lại trên đoạn đường này, gánh vác nhiệm vụ thiên sứ bảo vệ cho những con Linh dương Tạng di chuyển thuận lợi xuyên qua mạch máu giao thông quan trọng này.

    Đường cho Linh dương Tạng di chuyển xuyên qua đường quốc lộ nữa là cầu lớn Wu-bei xuyên qua đường sắt Thanh Tạng, những đường đi ngang qua khi thiết kế đã được suy xét đến như thói quen sinh sống, quy luật di chuyển của động vật hoang dã.v.v..., có thể bảo đảm sinh sống bình thường, di chuyển và sinh sôi của động vật hoang dã. Chúng tôi rất may mắn nhìn thấy đàn Linh dương Tạng rầm rộ đi qua cầu lớn Wu-bei trong mùa vàng son di chuyển của Linh dương Tạng.

    Tại Văn phòng Cục quản lý Ke-ke-xi-li, chúng tôi đã gặp Người tình nguyện nhiều tuổi Vương Đỉnh, Phó giáo sư Học viện Công nghệ mỹ thuật Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Thanh Đảo mới từ Trạm Bảo tồn xuống. Anh Vũ Tráng Điền, người dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu khoa học Tập đoàn ngành sữa cừu Thiểm Tây. Gặp ông Hề Chí Nông, nhà nhiếp ảnh động vật hoang dã nổi tiếng lên cao nguyên năm lần trong 11 năm qua. Còn may mắn gặp anh Dương Hân, Hội trưởng Hội tổ chức Sông ngòi màu xanh Trạm khảo sát khoa học xây dựng Trường Giang, người luôn giữ vừng tại sông Đà Đà --- Đầu nguồn sông Trường Giang.

    Anh Dương Hân sinh năm 1963, gió cao nguyên đã làm cho anh trở thành Người đàn ông Tây Bắc thực sự. Mái tóc đốm bạc, bộ râu quai nón không che dấu được vẻ phong nhã dưới gọng kính đen. Anh từ năm 1984 bắt đầu công việc khảo sát, nhiếp ảnh và thám hiểm vùng thượng du sông Trường Giang. Lần lượt vào hơn 20 lần khu vực đầu nguồn sông Trường Giang, và thành lập Tổ chức bảo vệ môi trường dân gian sông ngòi màu xanh, khởi động hàng loạt dự án bảo vệ nguồn sông Trường Giang. Lấy Trạm bảo tồn làm cơ sở, anh Dương Hân dẫn đầu Người tình nguyện triển khai hàng loạt dự án bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ động vật hoang dã.v.v..., nêu kiến nghị bảo vệ môi trường sinh thái với cơ quan chính quyến để cho chính quyền tiếp nhận, để cho chính quyền các cấp và công chúng xã hội Trung Quốc quan tâm tình hình mội trường sinh thái của khu vực đầu nguồn sông Trường Giang và vận mệnh của Linh dương Tạng.

    Anh Hề Chí Nông là Nhà nhiếp ảnh động vật hoang dã nổi tiếng. Năm 1997, anh đã đi sâu vào khu vực không có người Ke-ke-xi-li, lần đầu tiên đưa tin một cách toàn diện và chân thực về tình hình nguy cơ Linh Tạng bị săn bắt giết hai bừa bãi, và sự nỗ lực gian khổ để bảo vệ Linh dương Tạng của "Đội bò Y-ắc hoang dã", xúc tiến mạnh mẽ sự quan tâm của công chúng trong nước và nước ngoài đối với sinh thái môi trường đầu nguồn sông Trường Giang và sự bảo vệ Linh dương Tạng.

    Các bạn thân mến, ngồi trên xe hơi lao vun vút hay trên đoàn tàu hỏa Thanh Tạng, bạn có thể để ý những Trạm bảo tồn Thiên nhiên đi thoáng qua, cũng càng không có dịp tiếp xúc với những Người tình nguyện hay Suo-nan-da-jie đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình cho Trạm bảo tồn thiên nhiên. Nhưng cũng chính vì có sự tồn tại của họ và Trạm bảo tồn thiên nhiên, thì Ke-ke-xi-li mới không còn là nơi săn bắt bừa bãi, lại trở thành quê hương cao nguyên tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>