• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sự nghiệp mới của hai chị em ở phố huyện mới Bắc Xuyên

    2011-11-01 16:42:56     CRIonline
    Cửa hàng bán thịt bò của hai chị em Dư Dĩnh và Dư Tinh ở phố huyện mới Bắc Xuyên ngày một đông khách, để chuẩn bị lập nghiệp, người Bắc Xuyên càng tràn đầy lòng tin đối với việc lại một lần nữa lập nghiệp ở phố huyện mới.

    Trước khi Vấn Xuyên xẩy ra trận động đất mạnh vào ngày 12-5 năm 2008, hai chị em chị Dĩnh đã mở trại nuôi bò với quy mô nhỏ ở vùng núi Bắc Xuyên và mở một nhà hàng dành cho người dân tộc Hồi ở phố huyện. Trận động đất ập đến khiến mọi việc bị đảo lộn, sau trận động đất, nhà hàng bị sập đổ, trại nuôi bò cũng chỉ còn lại một đống đổ nát, đàn bò chết dưới đống gạch vụn.

    Nhưng hiện nay, hai chị em đều đã mở cơ nghiệp riêng của mình ở phố huyện, người chị là Dư Dĩnh trở thành người nuôi bò chuyên nghiệp, em gái là Dư Tinh mở một dẫy nhà hàng dành cho bà con dân tộc Hồi, làm ăn rất phát đạt.

    Khi phóng viên đến nhà hàng của chị Dư Tinh đã gần 11 giờ trưa, chị Tinh đang cùng các tiếp viên của mình chuẩn bị đón khách đến ăn trưa. Chị lúc thì vào bếp xem nồi thức ăn đang ninh trên bếp, lúc lại đến bên tủ rượu xem có cần thêm loại nào không, tuy bận, nhưng chị điều hành công việc rất chu đáo và trật tự.

    Khi phóng viên ngồi vào bàn, chẳng bao lâu các tiếp viên đã đưa lên những món ăn rắt đặc sắc, đều là những món ăn độc đáo do gia đình chị tự chế biến.

    Chị Dư Tinh cho phóng viên biết: "Trước đây ở phố huyện tôi cũng mở một nhà hàng, khi xẩy ra trận động đất 12-5, tôi và các tiếp viên đều thoát chết, cả nhà hàng bị sập, gia đình tôi phải dọn vào ở trong những căn nhà lắp ghép do chính quyền sắp xếp, cuộc sống rất gian khổ". Năm 2009, trong lúc hai chị em đang tìm kế sinh nhai cho gia đình, thì Chủ tịch Hội Phụ nữ của xã đưa cho chị tài liệu tuyên truyền về chính sách cho vay vốn nhỏ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, được sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ huyện, chị vay được 40 nghìn đồng, chị thuê nhà trên thị trấn mở nhà hàng. Năm nay, chị chuyển nhà hàng đến địa điểm đẹp nhất bên bờ sông phố huyện mới và còn sắp xếp việc làm cho 8 chị em ở địa phương. Nói đến cuộc sống hiện nay, chị Dư Tinh tươi cười cho phóng viên biết: "Lúc đó, tôi còn phân vân không biết làm ăn trên phố huyện mới có tốt hay không ? Các cán bộ của Hội Phụ nữ thành phố Miên Dương và huyện Bắc Xuyên sau khi biết được lo lắng của tôi, nên trong nhiều hoạt động các chị đã tích cực làm công tác tuyên truyền cho các nhà hàng, sau mấy tháng, qua bạn bè người này giới thiệu cho người khác, ngày càng có nhiều người biết đến nhà hàng của tôi, và người đến ăn cũng ngày một đông" .

    Chị Tinh nói với phóng viên với giọng đầy xúc động: "40 nghìn tiền vay vốn nhỏ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc, đã giúp gia đình tôi rất nhiều, nay tiền đã trả hết, cuộc sống của gia đình tôi ngày một khấm khá".

    Lúc này chị gái của chị Tinh tên là Dư Dĩnh bổ sung thêm: "Tôi vô cùng cảm ơn Chính phủ triển khai chính sách cho vay vốn do Chính phủ đứng ra bảo lãnh ở khu vực thiên tai, gia đình tôi vay 1 triệu 700 nghìn Nhân dân tệ, đầu tư xây dựng hai trại nuôi bò ở Bắc Xuyên và huyện An, hiện nay, gia đình tôi nuôi gần 300 con bò thịt, trại chăn nuôi làm ăn ngày một khá giả".

    Khi trả lời phóng viên về thu nhập trước và sau khi xẩy ra động đất, chị Dĩnh cho biết: "Trước đây, giết một con bò bán ở quầy nhà tôi phải mấy ngày mới hết, hiện nay, mỗi ngày giết một con bán một buổi sáng là hết. Qua đó có thể thấy được đời sống của bà con ở Bắc Xuyên có phải là ngày một sung túc hay không ?"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>