• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làng chài Đại Địa phát triển ngư nghiệp thịnh vượng

    2011-10-31 16:48:32     cri
    Sông Gia Lăng là một sông nhánh ở thượng du sông Trường Giang, chảy qua khu vực miền tây-nam Trung Quốc. Mùa thu năm nay, phóng viên đi xe dọc bờ sông Gia Lăng, do mộ danh đã phỏng vấn một làng chài có tên là "Đại Địa".

    Làng chài Đại Địa nằm ở bờ sông Gia Lăng, thị trấn Thủy Thổ, quận Bắc Bồi, thành phố Trùng Khánh, ở đây có địa hình bằng phẳng, tài nguyên nước dồi dào. Làng chài có những ao nuôi cá với diện tích lên tới 1500 mẫu, sản lượng cá gần 2000 tấn/năm, trị giá hơn 14 triệu Nhân dân tệ, thu nhập ròng bình quân đầu người vượt quá 13 nghìn Nhân dân tệ.

    Thế nhưng, hơn 20 năm trước, đây chỉ là một thôn làng lạc hậu sống dựa vào nông nghiệp truyền thống và ông trời. Bí thư đảng ủy thôn Lý Hanh Tây cho phóng viên biết:

    "Sau khi tôi giải ngũ và trở về quê hương, làm một ngày, lương chỉ có mấy hào, thu nhập rất thấp."

    Ông Lý Hanh Tây nói, lúc đó ở thành phố Trùng Khánh có một Anh hùng lao động tên Khưu Quốc Bân làm giàu bằng nuôi cá, ông Lý Hanh Tây khát khao thực hiện làm giàu đã đặc biệt đi tham quan cơ sở nuôi cá của ông Khưu Quốc Bân. Sau khi trở về thôn, ông Lý Hanh Tây đã nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Ông nói:

    "Lúc đó, đội sản xuất của thôn chúng tôi có điều kiện tốt hơn một chút, có ao Sơn Bình là ao của tập thể. Tôi chủ động đề nghị với đội sản xuất, nói ao này có thể cho phép tư nhân nhận khoán. Nhưng lúc đó không ai muốn nhận. Cuối cùng tôi nói với đội sản xuất rằng, nếu không ai nhận khoán, thì tôi sẽ nhận."

    Như vậy, ông Lý Hanh Tây đã trở thành người đầu tiên được "ăn cua" của làng chài Đại Địa, sự nghiệp nuôi cá của làng chài Đại Địa cũng từ đây cất bước phát triển. Ông nói:

    "Nuôi cá rất có tiềm năng. Sau khi nhận khoán 2 năm, đã nhìn thấy thành quả, thực hiện thu nhập khá. Bà con đến hỏi tôi nuôi cá có thể thực hiện thu nhập như thế nào? Tôi cũng nói thật với họ, nếu chỉ dựa vào nông nghiệp, thì chúng tôi không thể nào thực hiện làm giàu được. Sau đó chúng ta đã huy động bà con xung quanh, tự phát đào ao nuôi cá."

    Trong khi đó, một vấn đề nan giải xuất hiện trước cán bộ thôn: một số người dân lo đất mình không thực hiện được thu nhập sau khi biến thành ao nuôi cá. Sau khi thương lượng với bà con, thôn Đại Địa quyết định, nông dân đào ao nuôi cá, không những nhận được tiền hoa hồng do tập thể chia, mà mỗi mẫu đất còn nhận được 500kg thóc/năm.

    Từ không ai muốn nuôi cá đến ngành nuôi cá trở thành ngành trụ cột của cả thôn, người dân làng chài Đại Địa đã nhận được lợi ích từ nuôi cá. Để thúc đẩy ngư nghiệp thôn phát triển lành mạnh, năm 2005, thôn Đại Địa còn thành lập Hội nuôi cá, 120 hộ nông dân nuôi cá đã tự nguyện tham gia hội. Anh Tưởng Vệ Dân, cán bộ thị trấn Thủy Thổ cho phóng viên biết:

    "Sau khi thành lập hội nuôi cá, chúng tôi đã thống nhất kênh mua hàng của tất cả các hộ nuôi cá, và giá thống nhất khi tiêu thụ. Hội nuôi cá này cũng nhận được sự ủng hộ to lớn của Bộ Khoa học-Công nghệ và Ban khoa học-công nghệ của quận."

    Tục ngữ nói rằng: "Ở gần núi thì sống nhờ núi, ở gần sông thì sống nhờ sông". Sau khi thành lập, hội nuôi cá tận dụng lợi thế về địa lý ở bờ sông Gia Lăng, tích cực du nhập và phổ biến những loại cá quý chỉ có ở sông Gia Lăng, đồng thời còn mời giáo sư và chuyên gia của trường Đại học Tây Nam đến tập huấn kiến thức nuôi trồng thủy sản.

    Bà Đường Hồng Ngọc là Phó Giáo sư Khoa Thủy sản Học viện Khoa học-Công nghệ động vật của trường Đại học Tây Nam. Kể từ năm 2003, bà và những chuyên gia đã bắt đầu chỉ đạo công tác nuôi trồng thủy sản ở thôn Đại Địa, và đã trở thành bạn thân của ngư dân địa phương, dân làng đều gọi họ "Bác sĩ cá" một cách thân mật. Bà Đường Hồng Ngọc cho phóng viên biết:

    "Mỗi tháng cứ đến ngày 3 và ngày 9, chúng tôi đều làm việc ở toà lầu chuyên gia, giải quyết những vấn đề của ngư dân đến tư vấn. Chẳng hạn, vấn đề bệnh tật của cá, vấn đề quản lý chất lượng nước trong quá trình nuôi trồng v.v. Chúng tôi cũng thường đến ao nuôi cá hướng dẫn bà con quản lý chất lượng nước như thế nào, phán đoán các bệnh của cá như thế nào... Thông qua tập huấn và chỉ đạo trong nhiều năm qua, đa số ngư dân ở làng chài đã trở thành chuyên gia, họ rất giỏi về mặt phán đoán các bệnh thông thường của cá và giám sát chất lượng nước."

    Trước một toà lầu hai tầng khang trang, có một tấm biển trên có dòng chữ "Toà lầu chuyên gia về khoa học-công nghệ nông nghiệp". Phóng viên đã tham quan toà lầu chuyên gia chiếm 600 mét vuông đất do Bộ Khoa học-Công nghệ và Ban khoa học-công nghệ thành phố Trùng Khánh cùng bỏ vốn xây dựng. Anh Tưởng Vệ Dân, cán bộ thị trấn Thủy Thổ dẫn đường cho phóng viên cho biết:

    "Đây là phòng thí nghiệm trong toà lầu chuyên gia. Thường ngày nếu các hộ nông dân nuôi cá gặp vấn đề kỹ thuật, thì phòng thí nghiệm sẽ hỗ trợ về kỹ thuật. Còn đây là thư viện trong toà lầu chuyên gia, thường ngày các hộ nông dân nuôi cá muốn tra cứu tài liệu, giải quyết những vấn đề nan giải về công nghệ, thì có thể đến thư viện này tra cứu tài liệu nuôi trồng liên quan."

    Năm 2005, thôn Đại Địa được bình chọn là cơ sở cá thương phẩm không ô nhiễm của thành phố Trùng Khánh; tháng 5 năm 2006 được công nhận là thực phẩm hữu cơ cấp quốc gia, trở thành cơ sở nuôi trồng thủy sản hữu cơ cấp quốc gia, hình thành hiệu quả thương hiệu của ngư nghiệp làng chài Đại Địa.

    Khi phóng viên đến ao nuôi cá của ông Lý Chính Lâm, một hộ nông dân nuôi cá lớn, ông Lý Chính Lâm 63 tuổi đang kéo lưới bắt cá ở bên ao. Khi giới thiệu tình hình nuôi trồng năm nay, ông Lý Chính Lâm tươi cười nói rằng:

    "Thu nhập rất đáng kể, dự kiến năm nay ít nhất sẽ đạt 100-200 nghìn Nhân dân tệ."

    Ông Lý Chính Lâm nói, trước kia nuôi cá thường, thu nhập vẫn thấp, sau khi bắt đầu nuôi cá quý, khách hàng đến mua cá nườm nượp không ngớt. Ông nói:

    "Hiện nay tôi cùng bà xã nuôi cá, cung không đủ cầu. Khách hàng đến mua cá cơ bản đều là ông chủ. Hiện nay gia đình tôi muốn mua gì thì mua nấy, cuộc sống rất dễ chịu."

    Thôn Đại Địa không những nuôi cá, mà còn là một điểm đến câu cá, du lịch, thưởng thức cảnh điền viên.

    Ở thôn Đại Địa, dạo chơi trên con đường nhỏ trong thôn, ăn cá ngon, ở trọ gia đình nông dân đã trở thành phương thức thư giãn rất được người dân thành phố yêu thích. Hiện nay ở làng chài cả thảy có 15 hộ gia đình cung cấp dịch vụ du lịch miệt vườn với trình độ dịch vụ được đánh giá đạt cấp sao, món cá kho do dân làng chế biến đã trở thành món đặc sắc của làng chài Đại Địa, thu hút rất nhiều du khách.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>