• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thưởng thức công nghệ Vườn sinh vật cảnh và văn hóa của Thiểm Tây và Đài Loan trong Hội chợ sinh vật cảnh Thế giới

    2011-10-26 14:22:43     cri

    Vườn sinh vật cảnh Tây An

    Hàn Dao nằm ở phía đông Khúc Giang Trì gần tháp Đại Nhạn ngoại ô phía nam thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, là nơi trình diễn vở hý kịch Thiểm Tây nổi tiếng về truyền thuyết còn có tên . Đời nhà Đường, nàng Vương Bảo Xuyến con gái của thừa tướng muốn tự do hôn nhân, chung thành với tình yêu, đã chờ chồng mười tám năm tại Hàn Dao, chịu đựng biết bao gian khổ, rốt cuộc đã đợi được phu quân Tiết Bình Quí vinh quang trở về Trường An và đoàn tụ với nàng. Mà nội dung hý kịch của tỉnh Thiểm Tây này cũng rất quen thuộc đối với ông Trần Long Xương đến từ Đài Loan, bởi vì câu chuyện nàng Vương Bảo Xuyến chờ chồng mười tám năm tại Hàn Dao là một vở kịch kinh điển của Đài Loan mà mọi nhà đều biết.

    Ông Trần Long Xương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quĩ nghệ thuật văn hóa giáo dục Sinh vật cảnh Trung Hoa, Người phụ trách Vườn Đài Bắc Hội chợ sinh vật cảnh Thế giới Tây An năm 2011, từ tháng 3 đến nay, ông bắt tay tiến hành thiết kế, chăm bón Vườn Đài Bắc Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An năm 2011, đã lần lượt ở tại Tây An trong thời gian dài. Ông thích bề dày của lịch sử Tây An, thích đến Hoa Sơn để cảm nhận phong cảnh thiên nhiên điêu khắc đẹp như hoa, cũng thường đến Hoa Thanh Trì nghe Trường Hận Ca say đắm lòng người. Điều giỏi nhất là ông có thể nghe một cách say mê hý kịch của tỉnh Thiểm Tây, ông nói đây là sự giao lưu văn hóa tự nhiên tốt đẹp nhất giữa Tây An và Đài Loan. Ông Trần Long Xương cho rằng sự giao lưu giữa Thiểm Tây và Đài Loan, như là sự tiếp sức từ Hội chợ Sinh vật cảnh Quốc Tế Đài Bắc đến Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An, đã cho thấy cái duyên gắn bó với nhau. Ông nói đây là ông Trời đang phù hộ : Ông dám nói là ông Trời giúp đỡ một cách tuyệt đối Triển lãm về yêu quý trái đất, tại sao nói như vậy ? Nguyên nhân là Đài Bắc lúc ấy tổ chức Hội chợ Sinh vật cảnh rất sợ bão, kết quả là thời gian đó Đài Bắc không gặp bão, cho nên Hội chợ Sinh vật cảnh tổ chức rất tốt. Tại Tây An, chúng tôi rất sợ mùa hè nóng nực, kết quả là mùa hè năm nay cũng không nóng, mà lại mưa nhiều. Do đó tôi tin ông Trời thương yêu chúng ta, mến yêu những người làm công tác trồng cây gây rừng cho trái đất. Hai Hội chợ Sinh vật cảnh này khiến chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm được làm công tác trồng cây gây rừng, bởi vì ông trời vẫn lặng lẽ mong chúng tôi làm tốt công tác xanh hóa địa cầu.

    Vườn sinh vật cảnh của Đài Bắc

    Vườn sinh vật cảnh của Đài Bắc Hội chợ sinh vật cảnh Thế giới Tây An năm 2011 nghĩ ra một cách mới khi mở cửa, chuẩn bị chu đáo cho mỗi du khách đến tham quan Vườn Đài Bắc một món quà nho nhỏ. Dùng lẵng hoa nhỏ bón đất trồng một cây thực vật xinh xắn, vừa là thú tao nhã lại phù hợp với tôn chỉ của Hội chợ Sinh vật cảnh Tây An là "Thiên nhân Tràng An sáng tạo thiên nhiên --- Đô thị và thiên nhiên chung sống hài hòa". Đô thị và thiên nhiên chung sống hài hòa có hàm ý chia làm hai giai đoạn : Đô thị và thiên nhiên, cư dân đô thị và thiên nhiên. Ngoài đô thị và thiên nhiên cấp vĩ mô ra, còn nên nhấn mạnh về mối quan hệ giữa cư dân và thiên nhiên. Tổ chức Hội chợ Sinh vật cảnh cũng mang đến cho nhân dân tỉnh Thiểm Tây quan niệm mới về xanh hóa sinh hoạt gia đình với cây cỏ.

    Ông Trần Long Xương cho biết, bởi vì tôi đến Tây An bấy lâu thấy chậu hoa rất ít để trong nhà. Tôi cảm thấy kinh tế có tiến bộ rất tốt. Tôi thường cùng chuyện trò với cư dân thành phố Tây An : Bạn bày một chậu hoa trong nhà, sau đó mỗi ngày ngắm nhìn, tưới nước cho hoa, bạn sẽ mến yêu lúc nào không biết. Do đó hiện nay rất nhiều người đến hỏi tôi, cây này trồng như thế nào, cây kia phải tưới nước ra sao.

    Từ khi khai mạc vào ngày 28 tháng 4 đến nay, những cây hoa Lan Bướm quí giá bày trong Vườn Đài Bắc Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An đã hơn 5 tháng tại miền Tây Bắc, nhưng hoa mọc ngày càng xanh tốt. Trong thời gian phóng viên phỏng vấn, thường có một số người yêu thích cây cỏ quây quần thảo luận đặc tính của hoa Lan Bướm. Ngay cả ông Trình Văn Hạo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng công việc Đài Loan thành phố Thanh Đảo --- Thành phố tổ chức Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới năm 2014 cũng có mặt trong số những du khách tham quan Vườn Đài Bắc, thưởng thức rất lâu quan cảnh thiết kế của Vườn Đài Bắc.

    Ông Trình Văn Hạo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng công việc Đài Loan thành phố Thanh Đảo thấy Hội chợ Sinh vật cảnh Thế giới Tây An lần này đã tạo sự giao lưu phong phú cho sự phát triển văn hóa thiên nhiên của tỉnh Thiểm Tây và Đài Loan, càng vững lòng tin đối với Vườn Sinh vật cảnh của Đài Bắc trong Hội chợ sinh vật cảnh Thế giới năm 2014. Họ trao đổi thân thiết với nhau về quan niệm thiết kế Vườn sinh vật cảnh Đài Bắc. Khi giới thiệu về bố trí Vườn Đài Bắc Hội chợ sinh vật cảnh Tây An năm 2011, nhắc đến dãy núi Tuyết Sơn hòn non bộ đại diện cho Đài Bắc, thác nước đổ xuống trước hang núi như tấm rèm tượng trưng cho nước bao bọc Đài Loan. Phía bên trái Vườn Đài Bắc là tòa nhà cao 101 tầng nổi tiếng thế giới, phía bên phải là cây bạch quả mà ở Tây An đâu đâu cũng thấy, hồ nước hình trái tim dưới hòn non bộ nằm ở trung tâm nhất Vườn Đài Bắc, tất cả những nguyên tố này đều đại diện cho sự xum họp hai bờ eo biển, đã tiến hành giao lưu về xanh hóa thiên nhiên và văn hóa đô thị trong triển lãm công nghệ vườn sinh vật cảnh giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>