• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Vận động viên người khuyết tật Trung Quốc Thái Dư Khánh Yến: Em thích bơi lội

    2011-10-21 17:07:18     CRIonline
    "Nếu đi bộ và bơi đều có thể đến được đích phía trước, Khánh Yến sẽ chọn cách nào?"

    Tại cuộc thi bơi Đại hội Thể thao người khuyết tật Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra tại Thiệu Hưng vừa qua, khi trả  lời câu hỏi trên của phóng viên, vận động viên người khuyết tật tỉnh Chiết Giang Trung Quốc Thái Dư Khánh Yến cười nói: "Em tất nhiên là muốn bơi tới đó, vì em thích nước, thích bơi lội".

    2 tấm huy chương vàng, 2 tấm huy chương bạc, 1 tấm huy chương đồng, hai lần phá kỷ lục toàn quốc, trong đó có một kỷ lục do chính cô bảo vệ. Tại cuộc thi lần này, Khánh Yến biểu hiện rất khá, nhưng nguyện vọng lớn nhất của Khánh Yến là được gia nhập đội tuyển quốc gia, đi dự Đại hội Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012.

    Người Trung Quốc biết đến tên Thái Dư Khánh Yến khi cô tham gia Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu năm 2010. Ngày 10 tháng 12 năm ngoái, Khánh Yến đã đoạt tấm huy chương vàng nội dung bơi 400 mét nữ hạng S9, và phá kỷ lục châu Á do cô bảo vệ. Tấm huy chương vàng này còn là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Trung Quốc tại Á vận hội người khuyết tật Quảng Châu.

    Những ngày đầu mới xuống nước tập bơi vào năm 2005, Khánh Yến còn rất sợ. Khánh Yến sinh năm 1995, nhưng đã không may bị mất chân phải trong một lần tai nạn giao thông đúng dịp Quốc khánh năm 1997. Do Khánh Yến bị mất một chân nên rất khó giữ thăng bằng ở dưới nước, cô hay bị uống nước, chân trái cũng thường xuyên bị chuột rút.

    Nhưng Khánh Yến đã không chùn bước trước khó khăn. Lúc đó, để tiết kiệm tiền xe, ngày nào Khánh Yến cũng cùng bạn học đi bộ 10 km đường núi đến trường học, trên đường phải đi qua một chiếc cầu độc mộc dài gần 100 mét, nhưng điều đó không ngăn được quyết tâm đến trường học của Khánh Yến. Trên đấu trường, Khánh Yến cũng hết sức kiên trì.

    "Môn bơi đã mang lại tài sản vô tận cho cuộc đời em, cho em biết thế nào là phấn đấu hết mình, thế nào là đua tranh", Khánh Yến nói với phóng viên. Ngày 30 tháng 6 năm nay, Khánh Yến đã vinh dự được tham gia hoạt động rước đuốc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Trung Quốc lần này.

    Còn gần một năm sẽ đến Đại hội Ô-lim-pích Luân Đôn năm 2012, trước thềm cuộc thi đỉnh cao thể thao người khuyết tật thế giới này, Khánh Yến cũng tràn đầy hy vọng: "Nếu đoạt được tấm vé đi Luân Đôn, em nhất định sẽ dốc hết sức".

    Nguyện vọng lớn nhất của Khánh Yến là có thể làm được như vận động viên người khuyết tật Nam Phi Natalie Du Toit. Tuy đã bị mất chân trái, nhưng Natalie Du Toit vẫn kiên trì tham gia nội dung thi bơi 10 km nữ tại Đại hội Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008. "Em sẽ chứng minh bằng sự nỗ lực của mình, em có thể sống như mọi người, thậm chí còn có thể đọ sức với người lành lặn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>