• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mẹ chồng và con dâu ở khu vực chăn nuôi mở viện dưỡng lão gia đình

    2011-09-27 14:45:34     CRIonline
    Bác Mã Nguyệt Hoa ở thôn I-sa-ta-mu khu vực chăn nuôi Ơ-chư-hơ, khu tự trị Uây-ua Tân Cương, Trung Quốc và chị Lý Tĩnh con dâu của bác đã mở viện dưỡng lão gia đình lấy tên là "Gia đình ấm cúng của người cao tuổi".

    Ngày 28 tháng 8, phóng viên đã đến thăm viện dưỡng lão "Ngôi nhà ấm cúng của người cao tuổi". Phía trước viện dưỡng lão chiếm diện tích gần hai nghìn mét vuông này là cánh đồng bao la, trong khu vườn rộng hơn một mẫu của viện dưỡng lão trồng nho, dâu tây, táo, cành lá xum xuê, và một mẫu đất trồng đủ các loại rau xanh mơn mởn, khu phía nam của viện dưỡng lão nuôi 200 con gà ta và 50 con vịt, ngỗng cùng hai con bò sữa đang nằm nghỉ dưới bóng cây râm mát...... Bác Mã Nguyệt Hoa cho phóng viên biết : "Các loại rau hoa quả và thịt, trứng sữa tự trồng và nuôi trong vườn nhà không bị ô nhiễm đều là thức ăn của các cụ.

    Bá Hoa năm nay 53 tuổi, còn chị Tĩnh năm nay 28 tuổi. Nắm bắt được thị trường viện dưỡng lão to lớn ở khu chăn nuôi, mẹ chồng cùng con dâu đầu tư 80 nghìn Nhân dân tệ mở viện dưỡng lão "Ngôi nhà ấm cúng của người cao tuổi" để phục vụ nhu cầu trong cuộc sống của người cao tuổi trong cả phố huyện của khu vực chăn nuôi.

    Trong viện dưỡng lão có 8 gian nhà, mỗi gian có 2 chiếc giường, tường được quét vôi trắng, giường trải đệm ga sạch sẽ, trong hai túp lều kiểu Mông Cổ có đầy đủ các thiết bị rèn luyện sức khỏe và vui chơi giải trí, như sách báo, tú-lơ-khơ, cờ tướng.v.v...

    Nói đến ý tưởng ban đầu khi mở viện dưỡng lão, bác Hoa cho phóng viên biết : "Tuy Tân Cương đã bước vào thời kỳ già hóa, nhưng điều này không có gì đáng lo ngại. Hiện nay, điều kiện sinh sống ở khu vực chăn nuôi tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, chưa nói đến việc người dân chăn nuôi được dọn vào ở trong những ngôi nhà mới do nhà nước đầu tư xây dựng, còn được chia đồng cỏ, hiện nay, có rất nhiều hộ một năm thu nhập trên 100 nghìn Nhân dân tệ. Nhưng có nhiều gia đình con cái làm việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc cha mẹ tận tình, chu đáo, vì vậy, gia đình tôi nảy sinh ý định mởi viện dưỡng lão".

    Cụ Trương Lệ Phương là công nhân đã nghỉ hưu của Binh đoàn sản xuất và Xây dựng Tân Cương năm nay 75 tuổi là một trong những người cao tuổi đợt đầu tiên vào ở viện dưỡng lão. Trước đây, con cái rất khổ tâm vì không tìm được người giúp việc, bây giờ các cụ ở trong viện dưỡng lão mới có mấy ngày đã thích ứng với môi trường sinh hoạt ở đây. Cụ Phượng nói với phóng viên : "Trước đây con cái thường cảm thấy đưa cha mẹ vào sống ở viện dưỡng lão là không có hiếu với cha mẹ, sợ mọi người chê cười. Hiện nay, thời đại đã phát triển, quan niệm của mọi người và điều kiện kinh tế cũng đã có tiến bộ rất lớn, tôi ở đây từ việc ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều có người chăm sóc tận tình, hàng ngày sống rất vui vẻ. Không những con cái yên tâm, mà còn dồn càng nhiều sức lực làm tốt công tác, phục vụ xã hội. Thật là một công đôi việc".

    Hiện nay đã có mười sáu cụ đến ở trong "Ngôi nhà ấm cúng của người cao tuổi", và số người gọi điện thoại đăng ký cũng ngày một tăng. Nhân viên công tác của viện dưỡng lão gồm có 6 người là hai vợ chồng bác Hoa, hai con trai và hai con dâu.

    Về tương lai của viện dưỡng lão gia đình, chị Tĩnh tràn đầy niềm tin. Chị cho phóng viên biết, chị sẽ cùng mẹ chồng tiếp tục mở rộng quy mô, công việc của viện dưỡng lão này sẽ ngày một hoàn thiện, để cho các cụ sống một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh lúc tuổi già.

    Mô hình viện dưỡng lão gia đình của bác Hoa và chị

    Tĩnh con dâu bác không những đã giải quyết vấn đề thực tế của người cao tuổi ở khu vực chăn nuôi, mà còn mang đến cho bà con khu chăn nuôi một quan niệm dưỡng lão gia đình mới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>