• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ghi chép của phóng viên về công tác xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi tỉnh Hà Nam

    2011-09-22 20:42:35     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Thôn Mao Hà nằm ở vùng sâu vùng xa cách huyện Lư Thị Tam Môn Hiệp 110 km, là một thôn hẻo lánh nhất trong huyện. Thời kỳ chưa có cầu và đường nhựa, người dân trong thôn phải đi bộ mấy ngày mới vào đến thị trấn. Cứ đến mùa lũ, việc đi lại của bà con trong thôn lại càng khó khăn vất vả hơn.

    Hiện nay, đường bê-tông đã được xây tới tận thôn Mao Hà. Thôn Mao Hà được xây dựng dọc theo bờ suối, từ đông sang tây dài khoảng 10 km. Những ngôi nhà hai tầng của bà con lưng dựa vào núi, mặt tiền hướng ra bờ suối, trong sân trồng các loại hoa, vừa sạch sẽ vừa khang trang. Có một số gia đình đã mua ô tô 7 chỗ và xe công nông. Các nhà kính trồng nấm được phủ kín ni-lông đen xếp thành hàng lối trước cửa sau nhà. Trên những mảnh ruộng nhỏ, ngô đã mọc cao bằng đầu người.

    Vào một ngày đầu thu, khoảng chập tối, hơn 10 nông dân sau khi nhận được điện thoại của Bí thư Chi bộ thôn Hạ Minh Vân đã đi bộ hoặc đi xe máy tới Phòng sinh hoạt Đảng viên của Trung tâm Văn hóa thôn, cùng thảo luận sự phát triển của thôn Mao Hà trước kia và trong thời gian tới.

    10 năm qua, thôn Mao Hà đã có sự thay đổi long trời lở đất. 92 hộ gia đình từng ở vùng sâu vùng xa đã xuống núi chuyển vào ở những ngôi nhà mới 2 tầng rộng hơn 200 mét vuông, đường bê-tông được xây tới tận cửa các gia đình, cải tạo sửa chữa Trung tâm Văn hoá, có phòng đọc sách, bà con được xem truyền hình cáp, những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc... dần dần mất đi, ngày càng nhiều người đến mượn sách để đọc, nghề chăn nuôi và trồng nấm bắt đầu khởi sắc, đến cuối năm, thôn còn phát gạo và dầu ăn cho bà con.

    Thôn Mao Hà ngày nay là tấm gương trong xây dựng nông thôn mới của vùng núi miền tây tỉnh Hà Nam. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người toàn thôn lên tới 4010 Nhân dân tệ, 13/178 hộ gia đình đã mua ô tô, hơn 30 hộ gia đình mua xe ba bánh, còn xe máy, ti vi và điện thoại di động đã phổ biến trong thôn. Nếu so với trước kia, người dân thôn Mao Hà rất hài lòng; nhìn về tương lai, bà con vẫn còn vài điều canh cánh bên lòng.

    Trước hết là phải tìm được ngành nghề thích hợp cho sự phát triển của thôn Mao Hà. Hiện nay, trồng nấm là nguồn thu nhập chính của người dân trong làng. Nhưng do nằm trong Khu bảo tồn rừng thiên niên quốc gia, cấm chặt phá cây cối, điều này đã hạn chế việc lấy gỗ trồng nấm. Một số nông dân có ý thức bảo vệ môi trường cho rằng, trồng nấm không phải con đường phát triển lâu dài, phát triển quy mô lớn không có lợi cho bảo vệ sinh thái.

    Vì vậy, một số người đã mở trại nuôi rắn, có người nuôi kỳ giông, gà Lư Thị, cũng có một số người trồng cây thuốc lá, dược liệu, thôn cũng khai thác gần 100 mẫu ruộng để trồng trà, còn xây dựng một con đường kết nối với khu phong cảnh Ngọc Hoàng Sơn, nỗ lực khai thác ngành du lịch nông thôn kết hợp nghỉ dưỡng.

    Muốn làm những việc này đòi hỏi phải có vốn. Nông dân Tần Vạn Triều nói, "lãi suất vay ngân hàng hơi cao, thời gian đáo hạn lại ngắn, trong khi đó, ngành chăn nuôi và ngành trồng trọt phải mất ít nhất 4-5 năm mới nhìn thấy lãi, nếu vay tiền ngân hàng thì một năm thậm chí 3-4 tháng đã phải trả lãi, nông dân không chịu nổi".

    Cùng với sự cải thiện của cuộc sống, rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều cũng đã trở thành một vấn đề đau đầu. "Rác được thu gom lại, nhưng lại không xử lý, rất nhiều vỏ hoa quả, túi ni-lông bị vứt xuống sông, gây ô nhiễm nguồn nước, mong chính quyền có thể hỗ trợ một số xe chở rác thải". Nông dân Hạ Quang Minh nói.

    Còn có một số nông dân lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy của thôn. Nông dân Trương Lập Tranh nói, "Bây giờ, nhà cửa khang trang rồi, cuộc sống ngày càng tốt hơn, song, hoả hoạn lại rất khó phòng ngừa, đặc biệt là việc đốt pháo vào dịp Tết. Nếu xảy ra hoả hoạn, nước máy không đủ mạnh để dập lửa, còn lực lượng phòng cháy chữa cháy lại ở xa, hiện nay, chỉ còn cách tăng cường tuyên truyền, đề phòng là chính".

    Bà con cũng mong rằng, các cơ quan chính quyền có thể làm nhiều việc mang tính nhân văn hơn phục vụ bà con nông dân. Ông Vương Quốc Quân nói, "Các cơ quan hàng chính không biết nông dân chúng tôi vào thị trấn được một chuyến khó khăn như thế nào, 6 giờ sáng lên đường, đến thị trấn đã hơn 10 giờ, thời gian làm việc buổi sáng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, đợi đến giờ làm việc buổi chiều, thì chúng tôi lại phải về rồi".

    Tuy còn có một số điều chưa hài lòng, nhưng, bà con vẫn rất lạc quan, mọi người đều tin tưởng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Ông Vương Quốc Quân vừa cười vừa nói, " có thể nói thôn Mao Hà đã thực hiện được mục tiêu văn minh và hài hoà, chỉ có giàu có thì còn hơi kém một chút".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>