• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoạt động trại hè bên bờ biển ánh nắng chan hòa của trẻ em nghèo vượt khó Trung Quốc

    2011-09-21 14:28:06     cri

    Bảy giờ tối, trong một khách sạn năm sao tại Hưng Long tỉnh Hải Nam Trung Quốc, một tốp trẻ em đang vui đùa trong bể bơi suối nóng ngày hè. Có em đang bơi thong thả ở chỗ nước nông, có em được người lớn hướng dẫn tập bơi, có những em thì nô đùa với nhau dưới nước. Tiếng cười nói lanh lảnh của các em vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.

    Tốp trẻ em này gồm 48 em, thuộc 8 dân tộc, đến từ 9 tỉnh Trung Quốc. Trong đó có dân tộc Hán, cũng có các dân tộc thiểu số như dân tộc Tạng, dân tộc Uây-ua, dân tộc Di.v.v... Trong số các em, có em là trẻ mồ côi bố mẹ mất trong thiên tai động đất, sạt lở núi.v.v..., có em là trẻ lang thang, có em bị ảnh hưởng của bệnh HIV, có em là nhi đồng khuyết tật. Các em tham gia hoạt động mang tên "Đôi cánh hàng không Hải Nam --- Trại Hè quan tâm thiếu nhi" tại đây. Trong 7 ngày cắm trại Hè, trước sự chăm sóc của chuyên gia Quĩ Nhi đồng Liên hợp quốc, các em vui chơi thỏa thích bên bờ biển ánh nắng chan hòa Hải Nam tươi đẹp.

    Bên bể bơi, một em gái mười mấy tuổi đang được chuyên gia hướng dẫn tập bơi, xem ra em có phần nhút nhát, nhưng vẫn nỗ lực kiên trì luyện tập. Em gái chốc chốc lại để ý tới hai cậu em trai cùng tập bơi. Nhân viên đi cùng cho chúng tôi biết, Em gái ấy tên là Tiểu Cát, hôm nay là lần đầu tiên trong đời ba chị em xuống nước tập bơi, ba em là dân tộc Di, đến từ Lương Sơn tỉnh Tứ Xuyên.

    Tiểu Cát năm nay 14 tuổi, trông rất xinh xắn, có suối tóc dài đen óng, đôi mắt to long lanh, có gương mặt thanh tú, ngây thơ của cô gái dân tộc Di, đeo một đôi khuyên óng ánh kiểu dân tộc Di. Tuy đứng trước mi-crô em rất thẹn thùng, nhưng luôn mỉm cười rất vui vẻ.

    Quê hương của Tiểu Cát ở Lương Sơn tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam Trung Quốc, Tiểu Cát và Nhân viên trong đoàn đi từ Lương Sơn đến tỉnh Hải Nam mất ba ngày. Trên đường, họ phải ngồi xe khách, tàu hỏa và máy bay mà trước đây ba chị em Tiểu Cát chưa ngồi qua. Tiểu Cát 14 năm qua chưa rời quê hương đã mở tròn mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài mới mẻ kỳ lạ.

    Theo Nhân viên công tác giới thiệu, bố Tiểu Cát chết do tiêm chích ma túy lúc cậu em út của Tiểu Cát mới hai tuổi, sau đó mẹ cũng qua đời. Tiểu Cát đành gánh vác vai trò cha mẹ khi còn nhỏ. Để nuôi nấng hai em trai, Tiểu Cát không những biết nấu cơm, còn biết trồng trọt, kiếm rau, nuôi lợn, nuôi sống bản thân và hai em trai.

    Ở quê hương Tiểu Cát, tháng 9 sẽ mở cửa Viện Phúc lợi Nhi đồng và người già cô đơn, Tiểu Cát và hai em trai sẽ dọn vào Viện Phúc lợi để giảm gánh nặng đời sống cho các em. Nhưng Viện Phúc lợi mới xây dựng xong này không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả trẻ mồ côi địa phương, vì vậy, Bộ Dân chính Trung Quốc và các tổ chức Quốc tế đã thành lập dự án nâng đỡ, một số doanh nghiệp cũng đến khảo sát, mong thành lập càng nhiều dự án từ thiện, để giúp đỡ mọi người ở đây.

    Tiểu Cát đã hưởng thụ cuộc sống của cô bé 14 tuổi trong lần cắm trại hè này, ấn tượng sâu sắc nhất của em vẫn là Người tình nguyện ở đây. Em Tiểu Cát nói, em đã làm quen với hai chị người dân tộc Tạng và những bạn tí hon trong nhóm chúng ta. Còn có Người tình nguyện, anh ấy luôn tươi cười, rất rí rỏm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>