• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người nông dân hết lòng với việc trông nom nghĩa trang liệt sĩ

    2011-09-16 16:31:34     Xin Hua

    "Một lời hứa, trọn cuộc đời". Để thực hiện lời hứa "tôi làm được", cho dù thế giới có thay đổi ra sao, 63 năm qua, 4 thế hệ của một gia đình vẫn nối tiếp nhau, kiên trì trông nom Nghĩa trang liệt sĩ với tấm lòng chân thành, nghĩa cử cao đẹp về coi trọng chữ tín và tấm lòng trung nghĩa đáng để mọi người ca ngợi.

    Để hiểu được cái "duyên" giữa gia đình ông Lưu Diên Bảo- ứng viên Chiến sĩ thi đua toàn quốc về đạo đức lần thứ 3 với nghĩa trang liệt sĩ này thì phải bắt đầu từ Chiến dịch Tế Nam năm 1948.

    Lúc bấy giờ, hài cốt của 5 chiến sĩ Giải phóng quân hy sinh tại Chiến dịch Tế Nam được đưa đến thôn Thần Vũ, ông Lưu Tu Chi - ông nội của ông Bảo đã cùng một số chiến sĩ khác mai táng 5 liệt sĩ này. Sau đó, một đồng chí chỉ huy hỏi ông nội của ông Bảo: "những chiến sĩ này đều hy sinh trong trận đánh ở đồi Thảo Sơn Lĩnh, chỉ biết được quê quán của một chiến sĩ là ở huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, anh có thể nhận trông nom mộ của các chiến sĩ này không?" Ông Lưu Tu Chi tính tình bộc trực, thật thà, chỉ nói 3 chữ: "tôi làm được".

    Ông Chi tâm sự, 5 liệt sĩ này tuy không phải họ hàng thân thích với gia đình mình, nhưng họ đã hy sinh vì quê hương đất nước, tôi bỏ chút công sức trông nom nơi yên nghỉ của các liệt sĩ được sạch đẹp, thì có đáng gì với xương máu của các liệt sĩ.

    Đã hứa thì dù khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện. Gia đình ông tiết kiệm tiền mời thợ làm 5 chiếc bia, khắc lên công trạng của các liệt sĩ, sau khi đặt bia trước các ngôi mộ, ông trồng một gốc cây tùng, để cho người đời sau tưởng nhớ.

    Tháng 6/1976, trước khi qua đời sau 28 năm trông mộ liệt sĩ, ông Chi gọi con cháu đến và dặn đi dặn lại rằng phải "tận tình trông nom mộ các liệt sĩ và truyền từ đời này sang đời khác".

    Năm 1982, thửa ruộng nơi đặt mộ liệt sĩ được phân cho người khác. Vì vậy, bố của ông Lưu Diên Bảo đã phải năm lần bảy lượt tìm đến cán bộ thôn, sau khi thương lượng, để giữ lại đất nghĩa trang, địa phương đã đổi cho hộ nông dân đó một mảnh ruộng tốt hơn.

    Sau đó, ông Lưu Diên Bảo đã cùng bố trồng cây bao quanh, tạo cho khu nghĩa trang một không gian sạch, thoáng mát và khang trang. Lúc rảnh rỗi, bố của ông Lưu Diên Bảo thường kể lại những chiến công anh liệt của liệt sĩ cho các cháu nghe, giáo dục con cháu phải trông nom thật tốt nơi yên nghỉ của các anh linh liệt sĩ bằng hành động thực tế.

    Sau khi bố ốm nặng, ông Lưu Diên Bảo quyết định kế thừa sự nghiệp của cha mình, gánh vác trọng trách người trông nom nghĩa trang thế hệ thứ ba. Hàng năm cứ đến những ngày lễ tết quan trọng như Tết Nguyên đán, tết Thanh Minh, ông Bảo và hai người em trai lại dìu bố đến thắp hương tảo mộ cho các liệt sĩ.

    Năm 1995, thấy bia mộ cũ đã nứt nẻ và phai mờ do thời gian, ông Bảo bèn đặt mua một chiếc bia mới cao 1,5 mét và khắc lên hàng chữ "Nghĩa trang liệt sĩ cách mạng". Thấy xung quanh nghĩa trang quanh cảnh hiu quạnh, không có gì che chắn, ông bèn huy động cả gia đình, xây dựng tường rào kiên cố để bảo vệ khu nghĩa trang liệt sĩ tốt hơn.

    Năm 1999, khi thôn xây dựng đường ô tô, lại phát hiện hài cốt của hai liệt sĩ. Sau khi biết chuyện này, ông Bảo chủ động yêu cầu đưa hài cốt của hai liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Hiện nay, có 7 liệt sĩ được an táng tại đây. Mấy năm trước, ông Bảo bị ốm, đi lại không tiện, con trai ông là Lưu Tăng Long chủ động gánh vác trách nhiệm hương khói cho các liệt sĩ và trông nom, quét dọn nghĩa trang, tiếp tục thực hiện lời hứa năm nào.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>