• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các em học sinh ở nông thôn càng cần giáo viên chúng tôi.

    2011-09-13 15:29:38     cri
    Ngày 9 tháng 9 là ngày "Nhà giáo" của Trung Quốc. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, xin giới thiệu với các bạn bài: Các em học sinh ở nông thôn càng cần giáo viên chúng tôi.

    Cô Tôn Lệ Trân là một giáo viên bình thường ở thị trấn Hoàng Hợp Thiếu, thành phố Hu-ha-hớt, Khu Tự trị Nội Mông Trung Quốc, trường cô dạy học cách nhà rất xa, mỗi lần đến trường phải đi hàng 30 cây số. Cô Trân cho phóng viên biết: "Năm kia con đường đất ở đây mới được trải nhựa, trước đây đi đường đất rất vất vả, khi trời mưa phải đẩy xe đi bộ, mùa đông thì lạnh thấu xương, đi lại tiện như hiện nay cũng phải đi trước hai tiếng đồng hồ mới kịp giờ lên lớp".

    Sáng ngày 4 tháng 9 phóng viên đến trường và gặp 5 giáo viên của trường, thầy Tề Phúc Tiền là hiệu Trưởng của trường chỉ vào 3 cô giáo, nói với phóng viên: "Ba cô là lực lượng chủ lực của trường chúng tôi, trường có tất cả 14 giáo viên, phần lớn là các cô giáo".

    Cô Dương Mỹ Hoa năm nay đã 50 tuổi, nhà cô cũng cách trường mấy chục cây số. Cô kể lại với phóng viên: "Tôi làm giáo viên ở nông thôn đã 30 năm, được tận mắt chứng kiến quá trình phát triển giáo dục ở nông thôn. Hiện nay, lương một tháng của tôi là hơn 3000 Nhân dân tệ, khi chưa phải là giáo viên trong biên chế, một năm hợp tác xã chia cho tôi 280 công, về sau một tháng được 8 đồng tiền lương. Lúc đó bàn học của các em hai chân đắp bằng đất, dụng cụ giảng dạy cũng chẳng có gì".

    Chồng của cô Hoa cũng là giáo viên của trường, thầy tiếp lời cô Hoa: "Trong thôn, như hai vợ chồng tôi đều làm giáo viên thì điều kiện kinh tế còn khá, nói thực lòng, trong bao năm qua điều khiến chúng tôi phấn khởi nhất là được lên lương, làm giáo viên ngoài biên chế bao nhiêu năm, vất vả biết nhường nào, hiện nay, chúng tôi cảm thấy tự hào là người kỹ sư tâm hồn". Con của thầy cô từ nhỏ đều gửi ông bà nội trông nom giúp, học lớp ba đã đưa đến trường tiểu học nội trú.

    Do phần lớn các giáo viên nhà đều ở xa, trường lại không có nhà ăn, buổi trưa ở trường chỉ ăn tạm cho qua bữa, ăn xong gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc. Cô Hoa nói với phóng viên: 14 giáo viên làm việc trong một phòng làm việc, thầy Tiền hiệu Trưởng cũng không ngoại lệ. Thầy hiệu Trưởng Tề Phúc Tiền chỉ vào mảnh đất phía đông nói với phóng viên: "Cấp trên sẽ xây dựng trường học mới trên mảnh đất kia".

    Cô Vũ Tuệ Trân là giáo viên trẻ nhất của trường, từ nhỏ cô học tiểu học ở trường này, hiện nay nhiều đồng nghiệp là thầy cô giáo của cô hồi nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2006, cô về giảng dạy ở quê nhà, cô nói với phóng viên: "Thực ra tôi có điều kiện rời khỏi thôn, nhưng vì, từ nhỏ sinh sống ở đây, nên có tình cảm và cảm thấy các em học sinh ở nông thôn càng cần đến tôi. Điều khiến tôi rất xúc động là, có một năm vào ngày Nhà giáo, khi tôi vừa bước lên bục giảng, đột nhiên tất cả các em học sinh trong lớp đồng thanh nói: 'Chúc cô Ngày Nhà giáo vui vẻ'. Giờ phút đó tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>