• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Giúp bà con làm giàu là nguyện vọng lớn nhất của tôi"

    2011-09-02 15:28:45     cri

    Dưới sự dẫn dắt của ông Trung, thôn Thược Dược từ một thôn nghèo, mất trật tự và lạc hậu nổi tiếng ở địa phương đã trở thành thôn văn minh của tỉnh Hà Bắc, thu nhập bình quân đầu người từ chưa đến 1500 Nhân dân tệ/năm trước kia tăng lên tới hơn 5000 Nhân dân tệ/năm, "hầu bao" của người nông dân ngày càng căng lên.

    Ông Trung còn dốc sức vào sự nghiệp từ thiện. Khi xảy ra trận động đất mạnh ở Vấn Xuyên, ông Trung đang truyền dịch ở Bệnh viện Bắc Kinh, chưa kịp làm thủ tục ra viện liền vội vã trở về thôn, tổ chức một "Đội thanh niên xung phong khắc phục hậu quả thiên tai động đất thôn Thược Dược" gồm 15 người do ông đứng đầu, nhanh chóng đi đến tuyến đầu khu vực thiên tai, ngoài ra ông còn chi 360 nghìn Nhân dân tệ mua các loại vật tư cứu trợ, cá nhân ông nộp 100 nghìn Nhân dân tệ "Đảng phí đặc biệt".

    Năm 2010, miền tây nam Trung Quốc bị thiên tai hạn hán nghiêm trọng, ông Trung chạy khắp nơi liên hệ quyên góp tiền để đào giếng cho khu vực bị thiên tai, ông quyên góp 100 nghìn Nhân dân tệ cho thị trấn Đoàn Kết dân tộc Di, huyện Vân Long, tỉnh Vân Nam. Trong ngày xảy ra động đất Ngọc Thụ, ông dẫn 18 đảng viên của thôn Thược Dược, mang theo vật tư cứu trợ trị giá 300 nghìn Nhân dân tệ đến khu vực thiên tai, lăn lộn tại khu vực động đất suốt 8 ngày đêm.

    Hơn 20 năm qua, ông Trung đã quyên góp hàng chục triệu Nhân dân tệ cho xã hội. Ông nói, "nay tôi đã có điều kiện kinh tế, tôi nghĩ mình nên thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, tri ân xã hội và đền đáp quê hương bằng năng lực và hành động của mình. Lý tưởng của tôi là thông qua nỗ lực và hành động của mình, giúp bà con nông dân thôn Thược Dược có thể dần dần thoát khỏi đói nghèo và cùng khá giả, đây là nguyện vọng lớn nhất của tôi".


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>