• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm Người làm vườn trong năm mươi năm

    2011-08-24 14:08:01     cri
    Năm 1958, thầy giáo Trịnh Kỳ mới 18 tuổi tốt nghiệp trường Sư phạm đã đến dạy học tại Trường Tiểu học Vương Gia Bảng vùng núi Đương Dương tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc. Thầy giáo Kỳ đẽo gỗ làm bàn ghế, buộc thành một dãy dài, học sinh lớp một đến lớp bốn đều ngồi chung một lớp. Buổi tối, thầy ngồi bên chiếc đèn dầu chấm bài cho học sinh. Từ đấy, thầy giáo Trịnh Kỳ bắt đầu sự nghiệp giáo dục nông thôn yêu quý của mình.

    Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã mười mấy năm trời. Trong thời gian này thầy giáo Trịnh Kỳ đã trải qua thời kỳ xã hội rối loạn và đã rời cương vị công tác dạy học yêu quý. Năm 1979, sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI, thầy Kỳ lại bắt đầu trở lại công tác giáo viên. Thầy mài sắc ý chí, quyết tâm bù đắp lại thời gian đã mất đi phí hoài.

    Vì từng mất mát tuổi thanh xuân, nên càng quí trọng gấp bội. Thầy Kỳ vừa làm Chủ nhiệm lớp, lại dạy môn Ngữ văn và môn Nhạc, đồng thời còn làm Người phụ trách Đội Thiếu niên Trường tiểu học Tỉnh Cương. Thầy Kỳ tổ chức học sinh triển khai cắm trại hè, hoạt động văn nghệ và nhóm năng khiếu, quyên góp cho trẻ mồ côi châu Phi, xây dựng "Trạm đưa thư Khăn quàng đỏ", hướng dẫn các em học sinh chuyển hơn 20 nghìn bức thư và sách báo cho bà con thôn xóm.

    Gần trường có dòng sông Wa-jia, trên sông không có cầu, chỉ có hàng đá xếp, hơn 20 học sinh hàng ngày phải lội qua lại hai lần. Gặp lúc nước sông dâng cao, thầy Kỳ phải đứng đợi bên bờ sông để cõng từng em qua sông, đông qua xuân đến, thầy Kỳ cõng học sinh qua sông 10 năm trời cho đến khi có chiếc cầu bắc qua sông.

    Năm 1984, thầy giáo Trịnh Kỳ được Trung Ương Đoàn Thanh niên và Bộ Giáo dục bình chọn là "Người phụ trách Đội Thiếu niên xuất sắc toàn quốc", đến Bắc Kinh tham gia Đại hội Đại biểu Thiếu niên toàn quốc lần thứ nhất.

    Sau khi từ Bắc Kinh về, thầy giáo Kỳ tràn đầy nhiệt huyết lao vào sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Kỳ không những dạy cho học sinh hiểu biết kiến thức, mà còn dạy cho học sinh biết làm người, đặt nền tảng vững chắc cho cuộc đời.

    Năm ấy có một em gái tên là Dương Tĩnh mới 10 tuổi, thích ca hát nhảy múa. Thầy giáo Kỳ thấy em học sinh này có năng khiếu, nên đã tìm mẹ em Dương Tĩnh, mong đưa em Tĩnh đi học lớp Thanh nhạc. Mẹ em Tĩnh rất phấn khởi, nhưng lo lắng đi đường xa không an toàn. Thầy Kỳ nói việc này yên tâm, tôi sẽ phụ trách việc đưa đón đi học. Từ đó, nghỉ hè hàng năm, em Dương Tĩnh đều ở tại nhà thầy Kỳ, trời tờ mờ sáng, ăn xong bữa sáng do vợ thầy Kỳ nấu nướng, bất kể là mưa gió, hai thầy trò đạp xe lên đường.

    Trước sự dạy dỗ của thầy giáo Kỳ, em Dương Tĩnh đã thi vào khoa Âm nhạc Sư phạm Đương Dương, sau này cũng trở thành một giáo viên giỏi.

    Thầy giáo Trịnh Kỳ thường nói, tuy chỉ dạy các em 5 – 6 năm, nhưng phải chịu trách nhiệm đối với các em suốt đời, thầy Kỳ ngày càng mở rộng trách nhiệm đối với học sinh của mình. Năm 1996, em Nguyễn Kiến Bình học sinh trước đây của thầy giáo Kỳ thi trượt cấp ba, rất chán nản. Thầy Kỳ nói với em Bình, Con người miễn là có chí hướng thì sẽ mở ra một con đường mới. 40 mẫu đất núi hoang sau nhà là con đường đi lên khá giả. Trước sự khích lệ và chỉ dẫn của thầy Trịnh Kỳ, Nguyễn Kiến Bình đã nhận khoán đất núi hoang trồng cây ăn quả, trở thành người trồng cây ăn quả nổi tiếng nhất địa phương.

    Năm 2000, thầy giáo Trịnh Kỳ nghỉ hưu. Con cái mời thầy Kỳ đến thành phố ở, hưởng niềm hạnh phúc tuổi già. Thầy Kỳ nói vẫn ở nông thôn thôi, quen rồi. Hai vợ chồng thầy giáo Kỳ mua một căn nhà cũ tại nông thôn thành phố Đương Dương, thức khuya dậy sớm, dùng xe cút kít chở đất, san bằng mô đất sau nhà mất hai năm, dẫy sạch cỏ, trồng hoa và cây xanh, bày sách báo tạp chí, lắp dụng cụ tập thể thao, để cho các em học sinh nông thôn có chỗ học tập giải trí.

    Sau khi nghỉ hưu, cuộc đời của thầy giáo Trịnh Kỳ lại mở sang trang mới. Thầy Kỳ được mời làm giáo viên phụ trách ngoại khóa của nhiều trường trung tiểu học thành phố Đương Dương, cứ đến cuối tuần là lại có buổi lên lớp trò chơi giải chí tại nhà thầy giáo Trịnh Kỳ, thầy cô giáo tình nguyện từ các trường đến hướng dẫn các em học sinh chơi bóng, vẽ tranh, ca hát, họp lớp. Trong dịp nghỉ hè và nghỉ đông, các em thiếu nhi bố mẹ làm việc xa nhà đến đây xem sách báo, lên mạng tìm xem tư liệu học tập, còn thường xuyên ăn ở tại nhà thầy Kỳ.

    Em Hướng Đông Dương năm nay 12 tuổi đã ở nhà thầy Kỳ 3 năm, bố mẹ ly hôn từ lúc em Dương còn nhỏ, từ năm 6 tuổi đến năm em không được gặp bố mẹ. Sau khi biết tình hình của em Dương, thầy giáo Kỳ đã đón em về nhà nuôi nấng, ăn mặc, dụng cụ học tập đều do thầy Kỳ phụ trách, cuối tuần em Dương còn vui chơi cùng các bạn xung quanh đến. Em Hướng Đông Dương đã thi đỗ vào sơ trung. Em Dương nói, thầy Kỳ đã cho em cảm giác ở tại nhà mình.

    Nhà thầy giáo Trịnh Kỳ nay được mọi người mệnh danh là Cung văn hóa Thanh Thiếu niên thôn quê. Mười một năm qua, có hơn 20 nghìn lượt em học sinh đến đây tham gia các loại hoạt động, hơn 360 em vị thành niên được thầy Kỳ dạy bảo hết lòng, hơn 20 thanh thiếu niên nông thôn chậm tiến đã được giáo dục tiến bộ. Gần 100 nghìn lượt nhân sĩ các giới các nơi Trung Quốc đến tham quan học tập "Cung văn hóa Thanh Thiếu niên thôn quê" thầy giáo Trịnh Kỳ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>