• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiếng hát rung động lòng người của chị Lý Tú Anh một người thợ cắt tóc

    2011-08-02 14:31:19     CRIonline

    Tiếng hát rung động lòng người của chị Lý Tú Anh một người thợ cắt tóc

    Chị Lý Tú Anh ở thôn Hồng Miếu Tử, thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, năm nay 50 tuổi, gia đình chị ngoài canh tác vài mẫu ruộng ra, còn mở hiệu cắt tóc. Tuy hàng ngày công việc rất bận rộn, nhưng chị không cảm thấy vất vả, ngược lại chị luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống, bởi vì biết bao năm qua, tiếng hát luôn đồng hành với chị.

    Từ nhỏ chị Anh rất hay hát. Lúc đó không có điều kiện, nên không được bồi dưỡng về chuyên môn, mỗi khi nghe thấy bài hát mà mình ưa thích, chị bằng mọi cách tìm mua cho bằng được băng hoặc đĩa, rồi nghe và hát đi hát lại nhiều lần, có lúc một bài hát, chị tập hát mấy ngày thậm chí gần một tháng, nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui. Chị nói: "Trong bao năm qua, cất tiếng hát là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi, bất kể gặp phải chuyện gì không vui, chỉ hát vài câu là tiêu tan hết."

    Sau đó, chị thành lập gia đình, để cải thiện cuộc sống, chị mở hiệu cắt tóc ở thôn, từ đó về sau, chị Anh vừa cắt tóc vừa hát, có lúc chị lấy kéo cắt tóc thay cho Micrô, hát cho khách nghe. Cùng với điều kiện cuộc sống ngày một nâng cao, chị Anh có thêm nhiều con đường để học hát, ti vi, mạng và VCD đều là "trường" dạy hát của chị, trình độ hát của chị cũng ngày một nâng cao, giọng hát của chị ấm áp, rất phấn chấn lòng người. Bà con hàng xóm, láng giềng rất thích đến hiệu cắt tóc của chị, vừa nghe chị hát vừa cắt tóc. Cứ như vậy, cuộc sống đơn giản nhưng vui vẻ đã trôi qua hơn 20 năm.

    Cách đây không lâu, ông Lý Tôn Cường ở thành phố Đường Sơn tìm chị Anh, muốn quay câu chuyện của chị thành bộ phim ngắn đưa lên mạng, để khích lệ càng nhiều người. Chị Anh có chút ngần ngại, chị nói: "Tôi chỉ là một người nông dân bình thường, hát chẳng qua là một hứng thú của tôi trong cuộc sống, không bao giờ nghĩ đến muốn có tiếng tăm." Ông Cường nhiều lần thuyết phục chị, chị mới đồng ý. Thế là, một đoạn phim "Ước mơ âm nhạc của bà thợ cắt tóc" đã được đưa lên mạng, không bao lâu đã được cư dân mạng rất ưa thích, thi nhau lưu bút ủng hộ và truyền phát cho nhau. Hồi tháng 5, chị tham gia tiết mục "Người kỳ tài Trung Hoa" của Đài Truyền hình Sơn Đông, Đài Truyền hình cáp Phương Đông, Thượng Hải ... Tuy không được phổ cập, nhưng chị Anh nói với phóng viên: "Được đứng trên sân khấu của đài truyền hình là tôi cảm thấy tôi đã thành công".

    Tiếng hát khiến cho cuộc sống của chị Anh tràn ngập niềm vui. Sau khi tham gia tiết mục "Người kỳ tài Trung Hoa" trở về chị càng yêu mến cuộc sống vừa làm vừa hát của chị. Đầu tháng 6, chị thấy mọi người trong các tầng lớp của xã hội thông qua nhiều hình thức tưng bừng đón chào ngày sinh lần thứ 90 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chị liền nẩy sinh ra một ý nghĩ tổ chức bà con trong thôn mở cuộc thi hát với những bài hát Cách mạng. Ý nghĩ này của chị đã được những người yêu thích ca hát nhất trí tán thành. Đã nói là làm, chị Anh bắt tay ngay vào việc chọn bài hát, hướng dẫn bà con hát, tổ chức dàn dựng ...

    Sau hơn nửa tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, tối 25 tháng 6, buổi biểu diễn với những bài hát Cách mạng do "Bà thợ cắt tóc" Lý Tú Anh Đạo diễn đã ra mắt bà con trên quảng trường Văn hóa thôn Hồng Miếu Tử. Những người tham gia biểu diễn, người cao tuổi cũng đã 6-70 tuổi, các em nhỏ nhất mới có 4-5 tuổi, đều là những bà con trong thôn rất thân mật và chất phác. Khi những bài hát Cách mạng quen thuộc, như: "Ca ngợi Hồng mai", "Chúc phúc Tổ quốc" ... Vang vọng trên quảng trường, rất nhiều bà con cùng đánh nhịp và hát theo.

    Dưới sự dẫn dắt của chị Anh, hiện nay có càng nhiều chị em trong thôn tham gia các hoạt động văn hóa và rèn luyện sức khỏe, cuộc sống văn hóa trong những lúc rảnh rỗi rất phong phú, không những đã nâng cao chất lượng của cuộc sống, mà con nâng cao bộ mặt tinh thần của bà con nông dân.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>