• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Địa vị của phụ nữ Tây Tạng đã có sự biến đổi cơ bản

    2011-07-27 14:53:52     cri

    Thưa quý vị và các bạn, năm nay là kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng hàng triệu nông nô Tây Tạng. Ở Thủ đô Bắc Kinh cũng tổ chức Cuộc Triển lãm 60 năm Cải cách Dân chủ Tây Tạng, thông qua một loạt tư liệu lịch sử, tranh ảnh đã phanh phui sự đen tối và lạc hậu của chế độ nông nô phong kiến trước kia và giới thiệu những thành tựu to lớn mà Tây Tạng đã thu được trên các lĩnh vực trong 60 năm qua. Nhân dịp này phóng viên báo "Phụ nữ Trung Quốc" đã phỏng vấn cụ Ngả-phơ Sai-đan-zô-cơ đã từng đảm nhận chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc từ khóa 4 đến khoá 7 về những thay đổi của phụ nữ Tây Tạng. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn này.

    Năm 1951, sau khi Tây Tạng giải phóng hoà bình, cụ Ngả-phơ Sai-đan-zô-cơ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Yêu nước của thành phố La Sa Tây Tạng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Yêu nước khu vực Tây Tạng, Ủy viên Ủy ban Trù bị Khu Tự trị Tây Tạng, Chủ tịch danh dự và Chủ tịch Hội Phụ nữ Tây Tạng. Cụ là Đại biểu Quốc Hội Trung Quốc từ khóa 3 đến khoá 9, Ủy viên Chính Hiệp Trung Quốc khoá 3. Cụ nhiệt tình tham gia sự nghiệp công cộng và hoạt động xã hội, dốc hết sức mình cho sự nghiệp phụ nữ và trẻ em của Tây Tạng.

    Cụ nói tiếp: "Năm nay tôi đã ngoài 90 tuổi, sinh sống hơn 40 năm trong xã hội cũ của Tây Tạng, nên tôi biết được tình hình trước kia của Tây Tạng và cũng được chứng kiến sự biến đổi của Tây Tạng mới. Trước đây, địa vị của phụ nữ Tây Tạng rất thấp, cho dù là phụ nữ trong tầng lớp thượng lưu cũng không có địa vị chính trị. Người phụ nữ một khi đã gả chồng, thì chỉ biết trông nom con cái, làm công việc nội trợ. Còn những người phụ nữ nông nô thì càng không nói đến địa vị chính trị. Sau ngày cải cách dân chủ, địa vị của phụ nữ Tây Tạng đã có sự thay đổi về cơ bản, bất kể là phụ nữ ở tầng lớp lao động hay trí thức, đều phát huy vai trò và cống hiến sức mình cho xã hội. Giải phóng phụ nữ Tây Tạng cho thấy mọi người trong xã hội Tây Tạng đều thực sự được giải phóng" .

    Cụ Ngả-phơ Sai-đan-zô-cơ cho phóng viên biết: "Tôi có cảm xúc sâu sắc trước sự biến đổi về mặt bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong xã hội cũ, cả Tây Tạng không có một bệnh viện ra hồn nào của chính quyền, bản thân tôi là người phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu, sinh 12 người con, trong đó có chín người con sinh nở tại nhà, tuy có người ở và người giúp việc hầu hạ, nhưng chẳng may xẩy ra bất trắc, thì cũng đành phải bó tay, làm gì có được điều kiện y tế tốt như ngày nay ? Còn nông nô thì rất khổ cực, vừa sinh nở không được bao lâu đã phải đi lao động. Sau ngày cải cách dân chủ, sự nghiệp y tế của Tây Tạng không ngừng phát triển, hiện nay các cấp đều có cơ sở y tế và ngày càng chú trọng việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, qua những tin tức trên truyền hình tôi được thấy, trên đường phố những thanh niên nam nữ, ai nấy đều rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống."

    Về sự nghiệp giáo dục của Tây Tạng, cụ cho phóng viên biết: "Sự nghiệp giáo dục của Tây Tạng cũng có sự phát triển to lớn, trước đây ở Tây Tạng không có trường học quy mô nào, con gái của những nhà giàu có, chỉ cần biết ít chữ để ghi được sổ sách là đủ rồi, vì vậy, các tiểu thư nhà quý tộc có trình độ văn hóa cao không nhiều. Con cái của người nông nô thì lại càng không có điều kiện đi học. Sau ngày cải cách dân chủ, đã thực hiện nam nữ bình đẳng, bất kể là con nhà giàu có hay con của người dân lao động đều được tiếp nhận giáo dục. Ở Tây Tạng từ trường mẫu giáo cho đến trường tiểu học, các trường cấp hai, cấp ba, rồi trường đại học đều đầy đủ. Hàng năm có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học trở về Tây Tạng tham gia xây dựng quê hương. 12 người con của tôi đều được tiếp nhận chương trình giáo dục bậc đại học và cao đẳng."

    Cuối cùng cụ nói với phóng viên một cách cảm khái rằng; "60 năm qua, Tây Tạng đã có sự biến đổi long trời lở đất. Xã hội đã phát triển, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, hiện nay, nhà ở và cuộc sống của nhiều người dân bình thường ở Tây Tạng ngay những người quý tộc trong xã hội cũ cũng không sánh được. Tôi tin rằng, tương lai của Tây Tạng sẽ ngày càng thêm tươi đẹp" .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>