• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nửa thế kỷ sóng gió của Đại đội nữ dân quân Địa Giác Bắc Hải Quảng Tây

    2011-07-27 12:57:02     cri
    Một tiếng hô lanh lảnh rắn rỏi vang vọng trên bãi biển cát trắng phau tại Địa Giác thành phố Bắc Hải Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nhìn quang cảnh này mọi người cảm thấy hình như lại trở về với năm tháng cách mạng của 50 năm trước, một tốp nữ dân quân bồng súng tuốt lưỡi lê hiên ngang bảo vệ Địa Giác --- Vịnh Bắc Bộ Trung Quốc.

    Đây là Đại đội nữ dân quân Địa Giác thành phố Bắc Hải Quảng Tây thành lập năm 1962. Lúc bấy giờ, do tình hình an ninh quốc phòng ven biển đông nam Trung Quốc nổi cộm, cộng thêm đàn ông địa phương Địa Giác đều ra biển đánh cá, trước cục diện căng thẳng như thế, hơn 80 phụ nữ đã hưởng ứng lời kêu gọi thành lập Đại đội nữ dân quân Địa Giác.

    Chị Long Tiên Lan, Đại đội trưởng Nữ dân quân Địa Giác nhiệm kỳ đầu tiên nhớ lại tình hình lúc bấy giờ : Địa Giác chúng tôi vốn là một làng chài tương đối phong kiến, các cô gái 16 – 20 tuổi buổi tối thường ở nhà. Nếu buổi tối ra ngoài, họ sẽ nói này nói nọ. Do đó phụ nữ chúng tôi tổ chức dân quân áp lực tương đối lớn, một mặt là phong tục tập quán, một mặt là trở ngại của gia đình. Tôi nêu một ví dụ, có một nữ dân quân tên là Lưu Tử Phượng, người nhà kiên quyết không cho chị đi. Chúng tôi tìm chị nhiều lần, bố chị dấu chị đi. Sau đó chị rất muốn làm dân quân, một hôm vào ban ngày chị trốn nhà đến Đại đội dân quân xin đăng ký. Sau đó đã bị người nhà bắt về. Sau khi chúng tôi nhiều lần đến nhà làm công tác tư tưởng, người nhà mới đồng ý cho chị tham gia đội dân quân.

    Những cô gái gia đình ngư dân dũng cảm này đã phá vỡ định kiến truyền thống, gánh vác nhiệm vụ khai hoang, đắp đê lấn biển, xây dựng cảng biển, thi công quốc phòng, xây dựng đường sắt.v.v...

    Nhiệm vụ vất vả như vậy, hàng ngày tập luyện quân sự nghiêm khắc, ngủ dậy gấp buộc ba lô, luyện tập động tác ném lựu đạn, kỹ xảo trèo núi và kỹ thuật giáp lá cà, đều không làm dao động niềm tin kiên định của các cô gái. Nữ dân quân Địa Giác bảo vệ quê nhà bằng nghị lực và sự cần cù của mình. Sau khi Bắc Hải trở thành thành phố duyên hải mở cửa vào năm 1984, họ đã hòa mình rất nhanh vào "Chiến trường không khói lửa".

    Đầu thập niên 90 thế kỷ 20, mậu dịch biên giới Trung Quốc và Việt Nam mở cửa, nữ dân quân Lý Thiệu Lan trở thành lớp người đi vào kinh tế thị trường đầu tiên. Chị đi Việt Nam thu mua hàng hải sản, dốc sức vào việc kinh doanh hàng hải sản khô. Chị chân thành và giữ chữ tín, kinh doanh lớn, từng bước thành lập công ty của mình, xứng danh một nữ doanh nghiệp tài ba.

    Thời gian trôi nhanh như con thoi, 49 năm trời đã chứng kiến chín lần thay đổi giữa lớp mới và cũ của đại đội nữ dân quân Địa Giác. Trong số họ có hơn 50 người vào đảng, hơn 200 người vào cơ quan chính quyền các cấp, gần 400 nữ dân quân xuất sắc lao vào cao trào xây dựng đô thị. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ, Bắc Hải ngày nay phồn thịnh thanh bình, đi lên phơi phới đã không còn cần nữ dân quân nữa ?

    Chị Cung An Na 26 tuổi, Đại đội trưởng nhiệm kỳ thứ 9 Đại đội dân quân Địa Giác cho biết, hiện nay chúng tôi giúp đỡ chính quyền địa phương xây dựng, tăng cường quản lý xã hội.v.v...

    Nhắc đến sự giúp đỡ của đại đội nữ dân quân đối với nghề ngư nghiệp của địa phương, ông Phùng Lưu Huy, Giám đốc Ban quản lý Ngư nghiệp quận Hải Thành thành phố Bắc Hải cho biết : Đại đội nữ dân quân có tác dụng tích cực, cụ thể là thể hiện ở chỗ bắt trộm cắp, giúp đỡ ngư dân làm công tác hậu cần, ví dụ như vá lưới, còn làm một số công cụ sản xuất, sửa chữa một số máy móc, thiết bị cứu hỏa, thiết bị cấp cứu trên thuyền đánh cá.

    Bắc Hải ngày nay không còn là một làng đánh cá đóng cửa, không cho phụ nữ xuất đầu lộ diện nữa. Phụ nữ thời đại mới tiếp thu và theo đuổi tinh thần chịu đựng gian khổ, hiến dâng lòng nhân ái của lớp người trước, Đại đội nữ dân quân Địa Giác thu hút những người từ các cương vị khác nhau như cán bộ cơ sở, kinh doanh cá thể.v.v... Họ ngoài thời gian công tác vẫn hiên ngang canh giữ bến cảng tươi đẹp, gieo hạt giống tình thương cho người già cô đơn địa phương.

    So với những cô gái 17 – 18 tuổi ban đầu mới thành lập, ngày nay tuyển mộ nữ dân quân Địa Giác dứt khoát phải tròn 18 tuổi trở lên. Năm nay bình quân tuổi của 72 nữ dân quân trong đại đội là 22 tuổi. Họ không những được cư dân địa phương khẳng định và mến mộ, mà còn được người nhà ủng hộ mạnh mẽ.

    Cô gái Lâm Thiền, nữ dân quân 21 tuổi cho biết nguyên nhân nhập ngũ của mình : Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, có thể giúp đỡ một số người cao tuổi và người dân cần giúp đỡ. Bố mẹ tôi gọi tôi đi đăng ký, bạn trai cũng ủng hộ, anh ấy rất phấn khởi khi tôi tham gia đội ngũ dân quân.

    Đại đội trưởng dân quân Cung An Na cho biết : Thu hoạch lớn nhất là sự khẳng định của quần chúng. Quần chúng nhắc đến nữ dân quân đều nói : tốt, họ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều việc. Được rồi, khi cảm thấy vất vả thì hãy nghĩ ngay đến khi bạn đi giúp đỡ người già cô đơn, các cụ già nói : Ôi, cô gái này tốt quá. Lúc ấy mình cảm thấy công việc của bản thân rất là xứng đáng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>