• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bóng đá nữ Nhật làm nên lịch sử giành chức vô địch bóng đá nữ thế giới

    2011-07-22 14:50:02     cri
    Rạng sáng 18, giờ Bắc Kinh, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới diễn ra tại Đức đã kết thúc vòng thi đấu cuối cùng. Đội Nhật, chú ngựa ô lớn nhất của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần này đã ngoan cường san bằng tỉ số trong tình huống hai lần bị dẫn trước trong hai hiệp thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, chiến thắng đội Mỹ ở loạt đá luân lưu 11 m, trở thành đội bóng đá châu Á đầu tiên giành chức vô địch bóng đá nữ thế giới.

    Trước khi kết thúc vòng bán kết, hầu như không ai ngờ rằng đội Nhật sẽ lọt vào vòng chung kết để gặp đội Mỹ. Càng không ai ngờ rằng, trong trận chung kết đội Nhật đã khiến đội Mỹ chiếm ưu thế trong cả trận đấu đã thua không nói vào đâu được. Trong trận chung kết, thủ môn đội Nhật A-y-u-mi Ka-i-hô-ri đã đẩy được hai quả phạt 11 m của đội Mỹ ra ngoài. Đội Mỹ đá 4 quả 11 m, chỉ ghi được 1 bàn thắng. Chính nhờ phát huy xuất sắc, thủ môn A-y-u-mi Ka-i-hô-ri đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội Nhật Nô-ri-ô Sa-sa-ki nói, đội Nhật chưa bao giờ có tham vọng viển vông, ông và các cầu thủ của ông luôn thiết thực cố gắng vươn lên phía trước. Bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên bất ngờ thắng đội Đức, niềm tin của đội Nhật đã được nâng cao mạnh mẽ. Ông nói: "Đức có thể nói là một đội bóng đá nữ mạnh. Chúng tôi cảm thấy tự hào có thể chiến thắng họ. Chúng tôi mang niềm tự hào đó vào trận chung kết, và đã dốc hết sức để giành được chức vô địch."

    Cầu thủ Hô-ma-rê Sa-oa của đội Nhật được trao tặng danh hiệu Đôi giầy vàng và Quả bóng vàng Giải vô địch thế giới lần này nói, chị cảm thấy rất vui mừng, chức vô địch này có ý nghĩa đặc biệt đối với nước Nhật vừa xảy ra thiên tai động đất và rò rỉ phóng  xạ hạt nhân. Chị nói: "Quả thật rất vui mừng, tuy tôi đã ghi được bàn thắng, nhưng tôi nghĩ bàn thắng này là kết quả phối hợp với đồng đội. Sự cổ vũ của người hâm mộ Nhật đối với chúng tôi cũng trở thành hậu thuẫn rất lớn mạnh. Rất cảm ơn mọi người."

    Thủ môn đội Mỹ Hope Solo được trao tặng danh hiệu Quả bóng đồng và Đôi găng vàng, tiền đạo Ma-na I-oa-bu-chi được trao tặng danh hiệu Quả bóng bạc và Đôi giầy đồng. Song cầu thủ Hô-ma-rê Sa-oa và đội Nhật của chị mới là đội giành thắng lợi lớn nhất tại giải lần này, đội Nhật cũng trở thành đội bóng đá châu Á đầu tiên giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá nữ thế giới.

    Nhớ lại năm 1999, bóng đá nữ Trung Quốc ở vào thời kỳ hưng thịnh lúc đó đã thua đội Mỹ, trở thành á quân Giải vô địch thế giới, khi đó bóng đá nữ Nhật vẫn còn đang cất bước khó khăn. Hiện nay, 12 năm đã trôi qua, khi bóng đá nữ Trung Quốc hầu như đã bị mất vị thế như bóng đá nam Trung Quốc, bóng đá nữ Nhật đã làm chấn động mọi người bằng sự thi đấu ngoan cường của mình, đồng thời đạt đến đỉnh cao mà trước đó chưa ai giành được.

    Bóng đá nữ Nhật đang đi lên, bóng đá nữ Trung Quốc thì đang rớm nước mắt. Với tinh thần kiên trì, hệ thống đào tạo thanh thiếu niên hoàn thiện, tâm lý ngoan cường, đội Nhật đã tạo nên chức vô địch thế giới ngày nay. Trong thời gian tới, nếu đội bóng đá nam Nhật đoạt chức vô địch thế giới, cũng không phải chuyện chàng ngốc nói mê. Bóng đá nữ Trung Quốc đã trở thành quá khứ, khi khoảng cách về bóng đá giữa Trung Quốc và Nhật ngày càng lớn, thì những người làm công tác bóng đá Trung Quốc thậm chí đã không còn gì để lưu luyến thời đại trước đây .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>