• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Nàng tiên mặt trời" Nyima Lhamo --- Người đưa thư của Shangri- la

    2011-07-13 15:24:46     cri
    Shangri-la Vân Nam tươi đẹp nằm ở nơi ba dòng sông chảy hợp lại cắt ngang những dãy núi giáp phía nam cao nguyên Thanh Tạng. Nơi đây núi non hiểm trở, ngọn núi sừng sững, thung lũng sâu thăm thẳm, lâu nay giao thông bất tiện, tuy bảo tồn sinh thái thiên nhiên, nhưng cũng làm cản trở giao lưu giữa người địa phương với bên ngoài. Thư từ bưu chính là con đường duy nhất ở đây liên hệ với bên ngoài. Trong tiết mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn chị Nyima Lhamo, người đưa thư của Shangri-la, tỉnh Vân Nam Trung Quốc.

    Nyima Lhamo tiếng Tạng có nghĩa là "Nàng tiên mặt trời", trong con mắt của bà con địa phương, chị là Người đưa thư xinh đẹp như một nàng tiên, mang điều tốt lành và hạnh phúc cho mọi người. Ngày 13 tháng 5 năm nay, Liên minh Bưu chính Vạn Quốc UPU mời chị đến Thụy Sĩ, giới thiệu công việc đưa thư của mình trong Đại hội hàng năm của Ban giám đốc kinh doanh UPU, đã được đại biểu bưu chính các nước hết lời ca ngợi. Nguyên nhân gì mà Người đưa thư bình thường này được nhân dân mến yêu và đồng nghiệp khen ngợi ?

    Dưới chân núi cao chót vót phủ tuyết trắng trắng xóa, đa số làng mạc đều nằm sâu trong thung lũng. Thung lũng núi cao đã cản trở đường xá của mọi người, thư từ và bưu kiện của mọi người ở đây phải nhờ vào Người đưa thư vượt núi trèo đèo mới đưa tới nơi. Có một số lũng sông cần đi qua bằng trượt cáp treo, mà trượt cáp treo trên dòng sông Lan Thương nước chảy cuồn cuộn là rất nguy hiểm, mọi người hết sức lo lắng cho chị Nyima Lhamo, chị nhắc lại lần đầu trượt cáp treo mà vẫn còn hồi hộp.

    Trưởng Trạm Bưu điện Sang-sheng là người dẫn dắt chị Nyima Lhamo trên con đường công tác. Trạm Bưu điện mà chị làm việc lúc ấy chỉ có chị Nyima Lhamo và Trưởng Trạm. Chính vị Trưởng Trạm này không ngừng dặn dò chị "Bưu kiện là sinh mạng", cũng dạy bảo cho chị biết làm thế nào để tránh đá rơi, tránh luồng gió núi và phòng chống rắn độc.

    Bắt đầu từ năm 1999 tham gia công tác đưa thư, chị Nyima Lhamo hàng ngày gùi 10 – 15 kg bưu kiện lội suối trèo đèo giữa các thung lũng, sườn núi tuyết, đưa từng bưu kiện và sách báo đến tận tay cư dân dân tộc Tạng địa phương. Mười mấy năm qua, chị Nyima Lhamo đi lại ba con đường bưu chính : Tuyến đường thứ nhất đi ngược lên theo dòng sông Lan Thương, xuyên qua thung lũng sâu Nguyệt Lượng Loan vòng vèo uốn khúc, suốt đến thôn Minh Vĩnh, con đường này đi lại mất 4-6 ngày. Tuyến đường thứ hai từ cửa thung lung Nguyệt Lượng Loan vượt qua núi tuyết, đi qua 4500 mét đường núi tuyết đến thôn Vũ Băng, đi lại mất ba ngày đường. Tuyến đường thứ ba từ phía sau Ủy ban chính quyền xã Vân Lĩnh cao 2400 mét so với mực nước biển, đi 10 km đường núi, trèo lên dốc đến thôn Hồng Pha cao 4000 mét so với mực nước biển, sau khi đường bằng đưa thư đến hai thôn, đi trên con đường mòn xuyên qua lũng sông Lan Thương cao 1900 mét so với mực nước biển, xuôi theo lũng sông đi 13 km, trượt cáp treo đến 3 thôn bên kia bờ sông. Như thế tính chị đi con –ường bưu chính tổng cộng dài 350 km. Trên ba tuyến đường bưu chính, do địa hình ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời tiết, "Một ngọn núi có bốn mùa, mười rặm không cùng ngày", Chị phải chịu giá rét dưới âm độ C và nóng nực ba mươi mấy độ C trong một ngày.

    Mười mấy năm gần đây, Bưu chính Trung Quốc đang biến đổi, điều kiện đưa thư cũng đang cải thiện. Chị Nyima Lhamo nói, nay chị không phải trượt cáp treo nữa, cầu đã vắt ngang sông Lan Thương. Theo đà điều kiện đời sống của cư dân địa phương được cải thiện, bưu kiện thương phẩm như điện thoại di động.v.v... cũng trở thành bưu kiện chủ yếu của chị, cũng khiến túi đựng bưu kiện của chị ngày càng to và nặng. Chị nói, miễn là bà con vui lòng thì chị vất vả thế nào cũng đáng.

    Chị Nyima Lhamo phấn khởi nhất là đưa thông báo thi đỗ đại học. Mặc dù tháng 7, tháng 8 hàng năm là lúc chị bận rộn nhất, thủ tục đưa thông báo thi đỗ đại học cũng rất phiền phức, nhưng chị cảm thấy rất phấn khởi thấy ngày càng nhiều thanh niên dân tộc Tạng rời khỏi vùng núi, học càng nhiều kiến thức, chị cảm thấy rất phấn khởi.

    Chị Nyima Lhamo có một gia đình hết sức ủng hộ công việc của chị, chồng chị còn làm "Nhân viên ngoài biên chế" của Trạm Bưu điện, cứ dỗi dãi là lái xe khách mini của nhà đưa chị đến những nơi đã thông đường để đưa thư. Khi hỏi có oán trách đối với việc chị bận công tác không thể chiếu cố gia đình, chồng chị tỏ rõ khí phách của một nam giới dân tộc Tạng : đây là công việc của cô ấy, cô ấy lại rất nhiệt tình với công việc này, tôi là người chồng do đó cảm thấy không nên có điều gì oán trách, tôi cũng nên ủng hộ cô ấy.

    Chị Nyima Lhamo có cậu con trai năm nay 10 tuổi. Năm ấy chị có mang hơn 7 tháng mà vẫn kiên trì đưa thư. Chị cảm thấy mình làm như vậy là rất xứng đáng.

    Phó Tổng giám đốc Công ty tập đoàn bưu chính Trung Quốc Phùng Tân Sinh nói, ở Trung Quốc có gần 10 nghìn Người đưa thư đi bộ như chị Nyima Lhamo, họ đã trung thực thi hành nhiệm vụ phục vụ phổ biến bưu chính, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, theo đà kinh tế phát triển, ngày càng nhiều vùng núi có đường quốc lộ, nhưng người đưa thư lại rất ít được ngồi xe bưu chính, bởi vì núi non tuy rất cao, nhưng đường núi là đường tắt, đi bộ nhanh hơn nhiều so với ngồi xe hơi. Muốn làm tốt công việc phục vụ phổ biến bưu chính, cải thiện điều kiện đưa thư, không những là công việc của ngành Bưu chính, mà đòi hỏi sự nỗ lực và ủng hộ của toàn xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>