• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bà Vương Hội Ngộ – Đại biểu nữ duy nhất của Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất

    2011-06-28 17:15:28     cri
    Cách đây 90 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc từng xuất phát từ số nhà 106 Thạch Khố Môn, đường Vọng Chí, Thượng Hải, sau đó chuyển đến Họa Phảng, Nam Hồ, ở Gia Hưng tỉnh Chiết Giang và tiếp tục triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất. Trong thời gian tổ chức Hội nghị, có một nhân viên công tác rất "huyền thoại", đó là bà Vương Hội Ngộ. Năm đó, bà Ngộ 23 tuổi, là Đại biểu nữ duy nhất tham gia Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất, chủ yếu phụ trách sắp xếp việc ăn ở và bảo vệ an toàn cho đại biểu các địa phương đến Thượng Hải dự Hội nghị.

    Tháng 7 năm 1921, 13 Đại biểu từ các địa phương khác nhau đến Thượng Hải. Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất đã được triệu tập tại ngôi nhà ở Thạch Khố Môn, đường Vọng Chí, Thượng Hải. Ngày 30 tháng 7, khi Hội nghị diễn ra chia được bao lâu, thì đột nhiên có một người lạ đi vào, là người làm công tác canh gác, bà Ngộ lập tức báo cáo tình hình khả nghi này cho các đại biểu dự hội nghị, là đại biểu Quốc tế Cộng sản, giàu kinh nghiệm trong công tác bí mật, ông Mã Lâm quả quyết tuyên bố nghỉ họp. Quả không sai, chỉ 15 phút sau, cảnh sát ập đến khám xét. Nửa đêm hôm đó, các đại biểu tụ họp để thương lượng chọn địa điểm khác để tổ chức Hội nghị.

    Lúc này, bà Ngộ nêu ra: "Ở Gia Hưng quê bà có Nam Hồ rất gần ga tàu hỏa, có thể thuê thuyền trên hồ. Nếu như đến Nam Hồ thuê một chiếc thuyền và tổ chức hội nghị ngay trên thuyền, vừa an toàn lại rất tiện". Đề nghị của bà được các Đại biểu hưởng ứng: Trông bề ngoài là du ngoạn hồ để đánh lạc hướng hội nghị tổ chức trên thuyền, đây là một biện pháp an toàn và đáng tin cậy, thế là mọi người đều bỏ phiếu tán thành.

    Bà Ngộ lập tức được nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu chuyến tàu từ Thượng Hải đi Gia Hưng, rồi đến Gia Hưng trước để sắp xếp mọi công việc. Dưới sự sắp xếp của bà Ngộ các đồng chí tham dự hội nghị chèo thuyền ra hòn đảo giữa hồ, như để ngắm phong cảnh, nhưng thực ra là quan sát môi trường xung quanh. Sau đó, đáp chiếc thuyền nhỏ lên chiếc thuyền du lịch đã thuê sẵn. Để bảo đảm an toàn cho hội nghị, bà Ngộ đã sắp xếp rất tỷ mỷ. Bà nói với người chủ thuyền lái thuyền ra nơi yên tĩnh, để cho các đại biểu yên tâm họp, còn mình đóng giả làm người hát mướn, ngồi ở đầu thuyền canh gác. Để đánh lạc hướng của địch, bà còn chuẩn bị một bộ mạt chược, để ở trên bàn của các đại biểu. Dưới sự sắp xếp chu đáo của bà Ngộ Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất đã họp ở trên thuyền suốt một ngày, và kết thúc thắng lợi.

    Bà Ngộ là người Chiết Giang. Hàng ngày bà hay xem những sách báo "Thanh niên mới", ủng hộ phong trào văn hóa mới, quan tâm phong trào giải phóng phụ nữ. Sau "Phong trào Ngũ Tứ", bà tham gia Hội Liên hợp Phụ nữ Trung Hoa Thượng Hải, đồng thời giữ chức Thư ký của Hội. Sau Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ nhất bà luôn tham gia công tác Cách mạng, tham gia sáng lập tạp chí "Tiếng nói Phụ nữ", một tạp chí có tư tưởng tiến bộ, đấu tranh giải phóng phụ nữ đầu tiên của Trung Quốc, bà từng mở trường cho người dân nghèo ở Thượng̣ Hải. Thời kỳ đầu mới giải phóng, bà Ngộ làm công tác lập pháp ở Chính vụ Viện (Sau đổi thành Quốc vụ Viện) . Sau đó bà công tác ở Bắc Kinh cho đến khi nghỉ hưu. Bà mất ở Bắc Kinh ngày 28 tháng 10 năm 1993, thọ 95 tuổi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>