• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Mắt bạn" nhìn nhận thế giới

    2011-06-08 14:30:02     cri
    Khu tự trị Tân Cương Trung Quốc có một cô gái từ tấm bé đã mắc bệnh "Giác mạc hình nón", mắt trái hầu như không nhìn thấy gì cả. Điều may mắn là khi cô gái 16 tuổi đã được phẫu thuật giác mạc mắt miễn phí. Từ lúc ấy, đôi mắt của cô gái nhìn thấy thế giới càng thêm sáng sủa.

    Cô gái được quyên tặng Giác mạc mắt tên là Lưu Mẫn Tuệ. Năm 11 tuổi, mắt trái Mẫn Tuệ thường nhìn xa không rõ, do thị lực mắt phải bình thường nên không chú ý. Nhưng lâu ngày bệnh tình càng nghiêm trọng, Mẫn Tuệ nhìn ngày càng cảm thấy mỏi mắt và thường thấy đau mắt.

    Năm 2008, Mẫn Tuệ 13 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh "Giác mạc hình nón", thị lực mắt phải 1,00, thị lực mắt trái có 0,08. Điều nghiêm trọng là giác mạc mắt có thể bị thủng, cần sớm đến bệnh viện lớn chạy chữa. Sau đó, Mẫn Tuệ cùng bố đến Bệnh viện Nhân Dân Khu tự trị Uây-ua Tân Cương khám bệnh, sau khi khám bệnh được biết, Mẫn Tuệ cần sớm cấy ghép giác mạc mắt.

    Từ góc độ Y học mà nói, cấy ghép giác mạc mắt là công việc hết sức phức tạp, nhất là tìm Giác mạc mắt thì thật là vô cùng khó khăn. Việc này lại càng khó khăn đối với bố mẹ Mẫn Tuệ với trình độ văn hóa không cao và dựa vào làm công duy trì cuộc sống gia đình.

    Trong lúc cả nhà Mẫn Tuệ hết sức lúng túng thì từ Bệnh viện Nhân Dân Khu tự trị truyền đến tin vui, Hội chữ thập đỏ huyện Ôn Túc đưa đến một chiếc Giác mạc mắt. Cấy ghép Giác mạc mắt mới có thời gian hạn chế, một khi qua thời gian cấy ghép tốt nhất thì Giác mạc mắt sé không thể nào cấy ghép được nữa. Hôm đó, Mẫn Tuệ và bố phải đáp xe suốt đêm tới Bệnh viện Nhân Dân Khu tự trị Uây-ua Tân Cương. Sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực, phẫu thuật cấy ghép Giác mạc mắt cho Mẫn Tuệ đã thành công.

    Ngày thứ ba sau khi phẫu thuật mắt, Mẫn Tuệ nhìn thấy rất rõ thế giới tươi đẹp như các em bé bình thường khác. Mẫn Tuệ là cô bé ngoan, em biết mắt mình được hồi phục thị lực bình thường là do có người quyên tặng Giác mạc mắt quí báu. Để tìm được người quyên tặng Giác mạc mắt này, bố mẹ Mẫn Tuệ trăm phương nghìn kế qua bệnh viện.v.v... liên lạc với người quyên tặng, người quyên tặng là chàng trai Lan Thiên 26 tuổi hiền lành.

    Năm 6 tuổi Lan Thiên khám mắc bệnh "Cơ bắp suy dinh dưỡng". Lan Thiên mắc bệnh nặng từ tấm bé tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng do mắc bệnh nặng, nên Lan Thiên học lớp ba đành bỏ học ở nhà. Em đành ở nhà tự học từ chữ cái Anh văn đơn giản nhất đến ngữ pháp câu Anh văn, Lan Thiên sống tràn đầy niềm vui trong từng ngày.

    Lan Thiên từ nhỏ đầy lòng nhân ái, ngay cả kiến bò bên đường em cũng không nỡ dẫm lên. Mỗi lần có kiến bò qua, Lan Thiên đều nhường lối để cho kiến bò qua, em không muốn một tính mạng lanh lợi từ đấy tiêu tan.

    Hàng ngày, Lan Thiên thích nhất là hòa mạng giao lưu với cư dân mạng. Tên Lan Thiên trên mạng là "Vô Ký Thiên Sứ", luôn mang cho mọi người trên mạng niềm vui. Trong thời gian động đất mạnh Vấn Xuyên năm 2008, thấy biết bao người thiệt mạng trong chớp mắt, Lan Thiên hiền lành đã tự đưa ra một quyết định : Quyên tặng giác mạc mắt của mình sau khi qua đời.

    Mới đầu, mẹ Lan Thiên không đồng ý quyết định này. Sau khi cả nhà thương lượng, ai nấy đều đồng ý và ủng hộ suy nghĩ này của Lan Thiên.

    Ngày Lan Thiên hấp hối vĩnh viễn ra đi, trước sự nỗ lực của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ôn Túc Tân Cương, Giác mạc mắt của Lan Thiên đã kịp thời chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Khu tự trị Uây-ua Tân Cương, mang lại ánh sáng cho Lưu Mẫn Tuệ.

    Sau khi mắt chữa khỏi, Mẫn Tuệ không quên công ơn của người nhà Lan Thiên, thường xuyên nhắn tin liên lạc với mẹ của Lan Thiên, quan tâm tình hình sức khỏe của bà. Theo đà quan hệ ngày càng mật thiết, tình cảm giữa hai gia đình ngày càng thắm thiết, bố mẹ Lan Thiên đem tình cảm yêu thương con trai gửi gắm vào Mẫn Tuệ và nhận Mẫn Tuệ là con nuôi.

    Tết Xuân năm 2011, Mẫn Tuệ nẩy ra ý định đi huyện Ôn Túc ăn tết với bố mẹ Lan Thiên. Vừa xuống tàu ra ga Ôn Túc, Mẫn Tuệ nhận ra ngay "Mẹ", Mẫn Tuệ đứng từ xa đã gọi "Mẹ ơi", hai mẹ con ôm lấy nhau nước mắt đầm đìa.

    Ở nhà "Mẹ" chơi hơn hai mươi ngày, Mẫn Tuệ cảm thấy như ở nhà mình vậy. "Mẹ", "Bố" và "Bà ngoại" đều đối sử với Mẫn rất tốt. "Mẹ" hay dắt Mẫn Tuệ dạo phố mua quần áo,cặp tóc, để cho Mẫn Tuệ ăn mặc thật đẹp. "Bố" thích Mẫn Tuệ đấm lưng, Mẫn Tuệ thích ăn nhất món rau cải xào chua ngọt do "Bố" nấu.

    Mẫn Tuệ còn nhớ lúc rời "Nhà mới", "Mẹ" nói với em rằng, sau này nơi đấy là nhà của em, nghỉ hè nhớ đến chơi với "Mẹ".

    Lý tưởng của Mẫn Tuệ là trở thành bác sĩ khoa mắt. Do nguyên nhân trước đây mắc bệnh mắt, nên nay em gần như là chuyên gia về khoa mắt. Sau này, Mẫn Tuệ sẽ dùng kiến thức học được góp phần cống hiến xã hội. Hai người không quen biết cùng một chiếc giác mạc mắt, truyền đi niềm hy vọng của sự sống con người, viết lên khúc nhạc dạo đầu tươi sáng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>