• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sức sống mới ở làng du lịch Da-bu-rang dưới chân di tích Vương quốc Gu-ge Tây Tạng

    2011-06-02 14:21:22     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Mở cánh cửa chính Nhà nghỉ của bà chủ Đê-di tại làng Da-bu-rang của khu vực A-li Tây Tạng, trước mắt bạn là một khuôn viên rộng kiểu Tây Tạng, dãy núi màu vàng đất xa xa in hình trên tấm kính cửa sổ sáng loáng, đó chính là di tích Vương quốc Gu-ge nổi tiếng. Từ làng Da-bu-rang đến di tích Gu-ge mất 10 phút đi bộ, dựa vào tài nguyên du lịch cấp quốc gia, với mô hình nhà nghỉ đang dần hình thành và phát triển, ngôi làng nằm ở dưới chân di tích Vương quốc Gu-ge nổi tiếng này đang thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

    Di tích Vương quốc Gu-ge là một di tích với quần thể kiến trúc quy mô nhất còn sót lại của Vương quốc Gu-ge, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 10 công nguyên. Kiến trúc di tích Vương quốc Gu-ge có giá trị rất cao về các mặt nghệ thuật như hội hoạ, nghệ thuật điêu khắc đất sét, v.v, không những là một tác phẩm hoàn chỉnh còn sót lại của thời kỳ Vương quốc Gu-ge, mà còn đại diện cho kiến trúc và nghệ thuật Gu-ge.

    Ngày này 60 năm về trước, nơi đây còn là một vùng đất hoang vu không ai biết đến. Ngày 1/8/1950, đại đội tiên phong Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến vào A-li. Tháng 5/1960, thành lập chính quyền huyện Da-đa, năm 1961, di tích Vương quốc Gu-ge được đưa vào danh sách đơn vị bảo tồn cổ vật trọng điểm cấp nhà nước đầu tiên. Lúc bấy giờ, chỉ có khoảng 10 hộ gia đình sống trong các hang động của di tích Vương quốc Gu-ge, họ kiếm sống bằng nghề chăn nuôi, đến thập niên 80 thế kỷ trước, họ mới di dời khỏi những hang động và thành lập làng Da-bu-rang.

    Làng Da-bu-rang hiện nay có 40 hộ gia đình, với những dãy nhà mái ngói khang trang sạch sẽ và hàng cây xanh mướt bao quanh. Nhà nghỉ đầu tiên trong làng là của bà Đê-di, ngôi nhà nằm ở giữa làng luôn mở rộng cửa đón khách với tấm biển viết bằng 3 thứ tiếng là tiếng Tạng, tiếng Trung và tiếng Anh. Nhà nghỉ hiện có 30 chiếc giường trong 3 gian phòng lớn. Đồ đạc bày biện trong những gian phòng này đều mang phong cách của dân tộc Tạng truyền thống, trên 4 bức tường và cánh cửa tủ đều vẽ những bức tranh có ý nghĩa may mắn cát tường, trên cột nhà treo khăn Ha-đa và tràng hạt, giữa nhà có một chiếc lò, cả căn nhà sạch sẽ và sáng sủa.

    Cách đây 5 năm, bà Dim-châu Đê-di mới chỉ là chủ một quán trà ở cổng làng. "Lúc đó, khi ngồi nghỉ uống trà, rất nhiều du khách hỏi nhà tôi có chỗ nghỉ không." Bà liền nảy ra sáng kiến, sắp xếp luôn 4 chiếc giường trong nhà cho du khách, mỗi chiếc 15 Nhân dân tệ, năm đầu tiên kiếm được 300 Nhân dân tệ. Năm thứ hai, bà cất thêm hai gian phòng phục vụ du khách, thu nhập năm đó tăng vọt lên tới 6000 Nhân dân tệ.

    "Số lượng du khách đến nhà tôi ở tăng theo từng năm." Bà Đê-di nói, thu nhập từ cho thuê nhà nghỉ năm ngoái của nhà bà đã lên tới 50 nghìn Nhân dân tệ.

    Khi được hỏi về đánh giá của du khách đối với nhà nghỉ của gia đình bà, bà Đê-di ngượng ngùng nói: "du khách nói với tôi rằng, nghỉ ở đây có cảm giác rất đặc biệt. Họ thích cả những cành cây ngon cỏ trong vườn, có nhiều người sau khi vào ở, đã quyết định ở lại thêm vài ngày rồi mới đi.".

    Bà Đê-di nhớ lại, vào một ngày đúng mùa du lịch tháng 8 năm ngoái, có một đoàn hơn 130 du khách đến nhà bà, trong chốc lát nhà bà hết sạch không còn phòng nào, bà chỉ còn cách giới thiệu sang các nhà nghỉ xung quanh, sắp xếp nơi ăn ở ổn định cho du khách.

    Khi mới mở nhà nghỉ, bà chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ từng bước cải thiện theo ý kiến của các bác tài và du khách. "Ví dụ, họ nói, nhà nghỉ nên xây thêm một phòng tắm, thế là tôi liền xây một cái phòng tắm." Bà Đê-di nói, cửa phòng tắm này hiện nay còn treo một tấm biển với dòng chữ tiếng Anh "Hot Shower", đó cũng là nhờ một hướng dẫn viên du lịch viết hộ.

    Bà Đê-di nói, "nhà nghỉ của tôi chưa làm quảng cáo, đều là do các bác tài của công ty du lịch giới thiệu. Nếu có khách đến, họ sẽ gọi điện thoại báo trước cho tôi."

    Phó Chủ tịch Ủy ban thôn Tô-lin Pin-co cho phóng viên biết, sau khoảng 4 năm phát triển, nhà nghỉ ở làng Da-bu-rang đã hình thành quy mô bước đầu, hiện có khoảng 20 nhà, một nửa số dân trong làng đều đã mở nhà nghỉ. Thu nhập cao nhất có thể lên tới 70 nghìn đến 80 nghìn Nhân dân tệ/hộ/năm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>