Tại Giải Vàng điền kinh Thượng Hải kết thúc mới đây, vận động viên chạy vượt rào 110 mét Nam Trung Quốc Lưu Tường không những đã chiến thắng vận động viên Mỹ David Oliver đoạt chức vô địch, mà còn lập thành tích tốt nhất thế giới nội dung này năm nay với thành tích 13 giây 07, và giành tư cách đi dự Thế vận hội Luân Đôn năm 2012. Từ Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đến nay, sau khi điều trị chấn thương trong hơn 2 năm, Lưu Tường đang trở lại quỹ đạo đi lên, từng bước lấy lại phong độ tốt nhất của mình.

Cuộc đời thể thao của Lưu Tường có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 2004 đến tháng 8 năm 2008, đó là thời kỳ hoàng kim của anh-lần lượt 16 lần lập thành tích dưới 13 giây 10, 5 lần lập thành tích dưới 13 giây, đoạt huy chương vàng chạy vượt rào 110 mét Nam ở Thế vận hội A-ten năm 2004 và Giải vô địch điền kinh thế giới Ô-sa-ka, phá kỷ lục thế giới nội dung này thời điểm đó. Giai đoạn hai từ Thế vận hội Bắc Kinh đến nay, sau khi phải điều trị chấn thương trong hơn 2 năm, nay đang trở lại quỹ đạo đi lên.

Lần nay Lưu Tường đoạt chức vô địch tại Thượng Hải có ý nghĩa quan trọng. Trước hết, sau khi rút khỏi thi đấu vì chấn thương tại Thế vận hội Bắc Kinh, tuy nói anh đã đoạt chức vô địch tại Đại hội thể thao trong nước và Á vận hội, nhưng anh chưa bao giờ đoạt được huy chương vàng trong các cuộc thi thế giới do Liên đoàn Điền kinh quốc tế tổ chức, đây cũng là chức vô địch trong cuộc thi thế giới mà Lưu Tường giành được trong 3 năm qua. Ngoài ra, cuộc thi lần này cũng là lần đầu tiên Lưu Tường áp dụng kỹ thuật "7 bước vượt rào đầu tiên" mà anh bắt đầu tập từ tháng 2 năm nay. Sau khi đoạt chức vô địch Lưu Tường nói: "7 bước vượt rào đầu tiên không phải kỹ thuật gì mới, tôi thấy nhiều người chạy như vậy hiệu quả rất khá, bản thân tôi cao khoảng 1 mét 90, chạy đến rào đầu tiên, có vẻ hơi chùn bước, nên tôi muốn thử xem kỹ thuật này như thế nào."
<< 1 2 >>