• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bác Dương Vân Phương, mời chị em gần xa đến thăm Ánh Tú

    2011-05-24 18:51:24     cri
    Ngày 10 tháng 5, phóng viên đếm thăm thị trấn Ánh Tú tươi đẹp được xây dựng lại sau trận động đất, cách đầu phố không xa, có một cửa hàng bán đồ ăn, hai mẹ con bác Dương Vân Phương chủ cửa hàng đang bận rộn bán hàng, cửa hàng chuyên bán các loại đặc sản của A-bá, tuy cửa hàng không lớn, nhưng mặt hàng rất phong phú, và bày rất gọn gàng, ngay ngắn.

    Gia đình bác Phương tất cả có 8 người, điều khiến bác cảm thấy may mắn là, trong trận động đất 8 người trong gia đình đều thoát nạn. Nghĩ lại giờ phút xẩy ra trận động đất, trong lòng bác Phương vẫn cảm thấy hoảng hốt không yên. Lúc đó, bác kịp thời chạy ra ngoài trú ẩn mới thoát nạn, nhưng bác lo lắng nhất là đứa cháu ngoại đang học ở trường mẫu giáo. Sau khi được tin trường mẫu giáo đã bị sập, bác Phương càng thêm lo lắng. Sau đó tin mừng truyền đến, cháu ngoại của bác rất thông minh, núp vào nơi an toàn nên đã được cứu thoát. Điều càng may mắn là, ngôi nhà của bác Phương không những không bị sập, mà cửa kính cũng không bị vỡ, đây là việc hiếm thấy ở Ánh Tú khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng của trận động đất.

    Sau khi xẩy ra trận động đất, bà con địa phương hầu như phải đi ở nhờ nhà bà con, họ hàng, về sau, có nhiều người đi sinh sống ở nơi khác, bác Phương sinh ra và lớn lên ở đây, là người đầu tiên trở về thị trấn Ánh Tú mới được xây dựng lại, bác mong sớm trở về nhà.

    Bác Phương cho phóng viên biết: "Tôi thực lòng cảm ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn, ngoài ngôi trường học bên kia sông được giữ lại nguyên vẹn như sau khi xẩy ra động đất ra, còn tất cả đều đã đổi mới. Sau khi xây dựng lại, những ngôi nhà trong cả thị trấn, nhà nào nhà nấy đều có mặt tiền để mở cửa hàng. Trước khi về hưu, bác Phương làm Trạm Trưởng Trạm Phát thanh của thị trấn Ánh Tú, có lẽ do ảnh hưởng của nghề nghiệp, bác rất quan tâm theo dõi việc quy hoạch tái thiết sau động đất.

    Hai vợ chồng bác Phương và gia đình cô con gái lớn của bác mỗi gia đình được chia một ngôi nhà 3 tầng, bác Phương cho con gái mở cửa hàng cả phần mặt tiền nhà bác, cũng giải quyết được công ăn việc làm cho con gái.

    Bác Phương tràn đầy lòng tin đối với tương lai, bác cho phóng viên biết: "Chính quyền đã quy hoạch Ánh Tú thành một thị trấn du lịch mới, về sau, chúng tôi phải dựa vào bản thân để tạo dựng cho gia đình và quê hương mình" .

    Bác Phương cười nói với phóng viên: "Tuy cửa hàng nhà tôi bán hàng đặc sản của cao nguyên, nhưng gia đình tôi bán hàng rất rẻ. Trải qua trận động đất mạnh này, chúng tôi cũng thay đổi quan niệm của mình, kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng. Sau trận động đất, nhân dân cả nước ủng hộ thị trấn Ánh Tú chúng tôi, có biết bao người tình nguyện đến giúp đỡ chúng tôi, thì chúng tôi sao lại nỡ bán đắt cho mọi người ?"

    Trong khi bác Phương và cô con gái bận rộn công việc làm ăn của mình, còn vẫn nhiệt tình giúp đỡ và góp ý kiến cho một số gia đình hàng xóm mở cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cửa hàng của các gia đình cũng lần lượt mở cửa bán hàng.

    Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, bác Phương nhờ phóng viên mời các chị em gần xa đến Ánh Tú tham quan, du lịch, bác nói, thị trấn Ánh Tú tươi đẹp sẽ đón mọi người với tấm lòng tri ân của mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>