• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trước thiên tai, chị Lưu Phương đã lựa chọn kiên cường

    2011-05-10 15:10:01     CRIonline
    Ngày 12 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày xẩy ra trận động đất mạnh, gây thiệt hại nặng nề cho bà con vùng thiên tai ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên Trung Quốc.

    Sau khi Vấn Xuyên xẩy ra trận động đất mạnh, trên ngôi nhà đã bị của đổ nát của gia đình mình, chị Phương xây một ngôi nhà mới rộng hơn 90 mét vuông, chị cùng mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi và con trai đang học cấp 3 cùng sinh sống trong ngôi nhà này.

    Chị Phương năm nay 40 tuổi là người phụ nữ rất giàu nghị lực. Sau khi chồng chị mất trong trận động đất, chị trồng rau nuôi lợn, rồi vào làm công ở một nhà máy trên thị trấn, chị nói: Gia đình chị còn có mẹ già, con còn đi học, chị là trụ cột trong gia đình, phải lo toan mọi việc, để tiếp tục một cuộc sống mới.

    Trước thiên tai bất ngờ ập đến, chị Phương đã lựa chọn phải dũng cảm vượt qua mọi khó khăn. Đôi vai của chị tuy bé gầy, mảnh khảnh, nhưng chị có một trái tim kiên cường, dũng cảm không sợ khó khăn.

    Khi phóng viên đến thăm gia đình chị, thấy mẹ chồng chị đã ngoài 80 tuổi ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, khỏe mạnh, chị Phương đang cắt móng tay cho cụ. Con trai chị năm nay chuẩn bị thi đại học, là học sinh giỏi của trường Trung học Miên Trúc, cậu bé có chút rụt rè, nhưng rất lễ phép.

    Các đồ đạc trong nhà, như: Ti vi, tủ lạnh, sa lông đều được lau chùi rất sạch sẽ, những chiếc rèm cửa bằng vải hoa trông rất đẹp mắt, khiến cho căn nhà càng thêm ấm cúng.

    Trận động đất qua đi đã 3 năm, nhưng người mẹ mất con lúc tuổi già, luôn thương nhớ con, để an ủi cụ, chị Phương ngoài những lúc bận công việc gia đình và đi làm, có chút thời gian là chị chuyện trò với cụ, chị mong cuộc sống lúc tuổi già của cụ càng đầm ấm, hạnh phúc.

    Thiên tai động đất, khiến biết bao gia đình tan nát, có rất nhiều người mong xây dựng lại tổ ấm gia đình, chị Phương cũng mong trong căn nhà mới bắt đầu một cuộc sống mới.

    Có những bà con nhiệt tình đã giới thiệu đối tượng cho chị. Lúc này, trong lòng mẹ chồng chị rất khó xử, cụ mong chị Phương tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng lại lo ngại, sau khi chị Phương thành lập gia đình mới, thì cụ và cháu biết trông cậy vào ai. Trước ánh mắt bối rối, lo âu của mẹ chồng, chị Phương nói với người giới thiệu: "Nếu như anh ấy thật lòng thương yêu tôi, thì cũng xin anh ấy coi bà cụ như người thân của mình vậy, đón bà cụ cùng sinh sống với gia đình." Cùng chung sống với mẹ chồng gần 20 năm trời, chị Phương coi cụ như người thân trong gia đình, không thể nào xa rời được, chị muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tình cảm ruột thịt và trách nhiệm trên vai, khiến chị không thể nào trốn tránh.

    Chị Phương là một người phụ nữ nông thôn bình thừơng ở thôn Tân Long, thị trấn Cửu Long, thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ý nghĩ của chị mộc mạc và chân thực. Chị mong, cuộc sống mới phải được thiết lập trên cơ sở lương tâm, đạo đức, tình thân và trách nhiệm, thì cuộc sống mới vui vẻ, đầm ấm.

    Chị Phương không những chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo, mà còn tranh thủ thời gian tham gia hoạt động chăm sóc những cụ già khác do thôn tổ chức. Gia đình chị vinh dự được bình bầu là "Gia đình 5 tốt" của thôn. Trung tâm Phát triển Văn hóa của Phụ nữ Nông thôn Bắc Kinh đến thôn chị triển khai hoạt động Xây dựng lại quê nhà sau thiên tai và Phụ nữ nông thôn hỗ trợ lẫn nhau đã thu hút chị em tham gia hoạt động văn nghệ và đi Bắc Kinh tập huấn, để giảm bớt áp lực, nâng cao kỹ năng trong cuộc sống.

    Trước thiên tai đã xẩy ra, sự lựa chọn của chị Phương vừa mộc mạc lại thực tế, những ý nghĩ của chị là một cuộc sống hạnh phúc.

    Chị là một người phụ nữ, giàu tình thương yêu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>