• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bông hoa Gơ-sang trên cao nguyên tuyết trắng

    2011-03-30 14:50:57     cri
    Ở Tây Tạng Trung Quốc có một truyền thuyết hấp dẫn : Bất cứ ai nếu tìm được bông hoa Ge-sang thì sẽ tìm được hạnh phúc. Bà con dân tộc Tạng coi hoa Ge-sang là tượng trưng cho sự thần thánh và trong trắng cũng như tốt lành của tình yêu, hoa Gơ-sang đẹp mà lại tươi tắn, mềm mại mà vẫn vươn lên, hoa thích ánh nắng mặt trời cao nguyên, cũng chịu đựng được gió lạnh của vùng tuyết trắng. Gơ-sang tiếng Tạng có nghĩa là hạnh phúc, do đó hoa Gơ-sang còn gọi là hoa Hạnh Phúc. Trong tiết mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về chị Can-mu-you, Kỹ thuật viên chăn nuôi dân tộc Tạng như bông hoa Gơ-sang, mang lại hạnh phúc cho dân tộc Tạng.

    Mặc dù đã giữa đông, nhưng trên thảo nguyên Khương Đường mênh mông vẫn có thể thấy đàn dê đang thong thả ăn cỏ khô, bò Y-ắc hùng dũng lồng chạy trên đồng cỏ. Ci-ren-qu-zhen là một nông dân chăn nuôi của huyện An-duo, chị xách một thùng sữa tươi đầy mới vắt, vui vẻ nói : Trước đây, nhà nuôi bò dê chỉ giải quyết được vấn đề ấm no của gia đình, gặp phải thiên tai bão tuyết bị chết rất nhiều, tổn thất rất lớn, sau khi Kỹ thuật viên Can-mu-you hướng dẫn cho chúng tôi kỹ thuật chăn nuôi mới, đàn dê bò của chúng tôi càng khỏe mạnh, sản lượng sữa cũng tăng lên rất nhiều, một năm riêng thu nhập sữa bò cũng tới mấy nghìn Nhân dân tệ.

    Kỹ thuật viên Can-mu-you vừa nhắc đến là Phó Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Thú y Viện khoa học Nông nghiệp Tây Tạng, chủ yếu phụ trách công tác nghiên cứu chăn nuôi bò sữa và cừu, đóng góp xuất sắc cho nâng cao sản lượng sữa bò và tăng thêm thu nhập kinh tế cho đông đảo bà con nông dân chăn nuôi Tây Tạng. Trong khu vực đông đảo nông dân chăn nuôi Tây Tạng, "Can-mu-you" chẳng khác nào như bông hoa "Gơ-sang" nở rộ trên thảo nguyên, ai ai cũng biết đến.

    Chị Can-mu-you lớn lên tại nông thôn Ri-ka-ze thể nghiệm sâu sắc việc làm ăn đi lên con đường khá giả của nông dân chăn nuôi thật không dễ dàng, chị đau lòng khi thấy bà con do nguyên nhân thiếu hỗ trợ về kỹ thuật, mặc dù bỏ ra công sức lao động vất vả nhưng không có thu hoạch xứng đáng. Do đó chị quyết chí đem kiến thức của mình để thay đổi tình hình cuộc sống của bà con hiện nay, để cho họ dùng thành quả khoa học kỹ thuật tăng thu nhập, đi lên con đường khá giả.

    Ôm ấp giấc mơ này, chị Can-mu-you năm 19 tuổi đã thi vào chuyên ngành Chăn nuôi Trường đại học Nông nghiệp Tây Bắc, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học chăn nuôi theo đuổi không mệt mỏi của mình. Sau bốn năm, chị Can-mu-you tốt nghiệp với thành tích giỏi, trở thành giáo viên khoa Chăn nuôi Học viện chăn nuôi nông nghiệp Tây Tạng. Năm 1995, chị một lòng một dạ muốn làm một số việc thực tế cho bà con đã chuyển đến Sở nghiên cứu thú y Tây Tạng, hăng say lao vào công việc nghiên cứu khoa học chăn nuôi gia súc. Trong một lần xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, chị Can-mu-you phát hiện lĩnh vực Dinh dưỡng động vật học của Sở nghiên cứu chăn nuôi Tây Tạng vẫn còn bỏ trống. Đem theo suy nghĩ này, chị Can-mu-you 31 tuổi quyết định tiếp tục chuyên tu, năm 2004, chị tốt nghiệp tiến sĩ khoa Dinh dưỡng động vật học Trường đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Chị lấy được bằng tiến sĩ về Sở nghiên cứu làm công việc đầu tiên là xin thành lập Phòng nghiên cứu dinh dưỡng động vật.

    Anh Khúc Quảng Bằng, đồng nghiệp của chị cho biết, Tôi thường thấy chị Can-mu-you làm việc thêm giờ trong phòng thí nghiệm, xem tài liệu, thống kê tư liệu, phân tích số liệu, thường xuyên hướng dẫn cho từng người chúng tôi. Nếu công việc cần thiết, Tiến sĩ thường làm việc thêm giờ trong phòng thí nghiệm, không kể ngày đêm, không kể thứ bảy hay chủ nhật, không kể ngày lễ, sau khi thấy vậy, lớp trẻ chúng tôi được cổ vũ và hết sức xúc động. Chị là tấm gương học tập của chúng tôi.

    30 năm qua, chị Can-mu-you đều như vậy, với thái độ khoa học nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, động viên và khích lệ các đồng nghiệp.

    Năm 2008, chị Can-mu-you được tặng danh hiệu "Ngọn cờ Mùng 8 tháng 3" Khu tự trị Tây Tạng, nhiều lần được bình bầu là chiến sĩ thi đua, nhất là vinh dự đoạt Giải ba tiến bộ khoa học kỹ thuật Khu tự trị Tây Tạng về dự án nâng cao sản lượng sữa.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>