• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người dân Trung Quốc hiện nay

    2011-03-23 14:46:20     cri

    Nghe Online I                                   Nghe Online II

    --Quan niệm về tình yêu

    "Tại cuộc giao lưu kết bạn này tôi đã làm quen với một vài cô gái, nhưng không ai bằng em ấy, em ấy là cô gái mà tôi cảm thấy hài lòng nhất trong các cô gái tôi quen".

    Anh Trương Cường nói mình rất may mắn, được làm quen với một cô gái tốt trong một thời điểm lý tưởng. Nhưng không phải tất cả những người muốn thành lập gia đình đều may mắn như anh Trương Cường, rất nhiều người Trung Quốc đang băn khoăn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Anh Đỗ Đằng năm nay 30 tuổi, mấy năm trước một mình đến Bắc Kinh xông pha, là người luôn phấn đấu vì cuộc sống và sự nghiệp anh cũng có sự mong đợi của mình đối với tình yêu.

    "Thu nhập của tôi ngoài dùng để thuê nhà, gửi cho bố mẹ hoặc dùng trong các chi tiêu hàng ngày ra, cũng không để lại được bao nhiêu. Đối với tình yêu, tôi hy vọng năm mới có thể tìm được một người hiểu được tôi".

    Theo bà Thù Lợi, chuyên gia về tâm lý hôn nhân nổi tiếng cho rằng, nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng người Trung Quốc nay tìm vợ hoặc chồng khó khăn.

    "Tại sao hiện nay chọn người yêu lại khó khăn như vậy? Một là vì nhiều người đều tập trung sức lực theo đuổi sự nghiệp và kinh tế trong khi đang ở độ tuổi yêu đương, đồng thời lại tăng thêm nhiều điều kiện khác nhau khi chọn đối tượng yêu. Yêu cầu về vật chất cao hơn nhiều so với trước kia, kể cả yêu cầu về tinh thần nữa".

    --Quan niệm về hôn nhân

    Hai vợ chồng anh chị Hàn Nhuận Phong và Lâm Đạt đã dắt tay nhau cùng đi suốt 26 năm. Nhìn lại chặng đường hôn nhân hơn 20 năm qua, người vợ Lâm Đạt cảm thấy rất hạnh phúc:

    "Giữa hai người chúng tôi đều rất bao dung đối phương, không có mâu thuẫn lớn, nhiều chuyện có thể hòa giải nếu cố gắng trao đổi thẳng thắn, chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc".

    Bao dung và hỗ trợ lẫn nhau cũng là nhận xét của người chồng Hàn Nhuận Phong đối với hôn nhân, anh cho rằng hôn nhân hài hòa cần có sự nỗ lực chung của cả hai vợ chồng.

    "Đối với một gia đình, cần tôn trọng, chấp nhận, bao dung lẫn nhau, ngoài ra cần phải có giá trị quan như nhau, đây là điều căn bản nhất để duy trì quan hệ tốt đẹp. Đối với chúng tôi mà nói, chấp nhận hiện thực, đối mặt nghiêm chỉnh, chúng tôi là một gia đình bình thường, sống nghiêm chỉnh, chúng tôi đã tìm được niềm vui của mình".

    Mặc dù đã chung sống nhiều năm, nhưng chị Lâm Đạt vẫn giữ tình yêu ngọt ngào năm xưa khi ngồi đằng sau xe đạp của chồng.

    "Công cụ giao thông duy nhất của nhà chúng tôi lúc đó là một chiếc xe đạp, anh ấy đạp xe đèo tôi đi làm và về nhà. Hai người yêu nhau tối thiểu nên hỗ trợ lẫn nhau, điều này rất quan trọng".

    Con số thông kế cho thấy, trong hai quý đầu năm 2010, Trung Quốc có gần 850 nghìn cặp vợ chồng ly hôn, hầu như mỗi ngày có gần 5000 cặp vợ chồng chia tay. Chuyên gia về vấn đề tâm lý Bá Thừa Cương theo dõi về tình hình hôn nhân của Trung Quốc cho rằng, 80% cặp vợ chồng quyết định ly hôn là do hy vọng quá cao. Ông Bá Thừa Cương nói,

    "Trung Quốc hiện nay phát triển rất nhanh, thực ra mỗi người đều đứng trước sức ép rất lớn, trong tình hình như vậy, trước khi lấy nhau, hai người đều cho rằng sau khi lấy nhau đối phương đều sẽ an ủi, chăm sóc, hỗ trợ mình, đều cảm thấy sẽ có một nơi yên ổn, nhưng thực tế lại ngược lại, hiện nay nhiều người đều đi làm, mỗi người đều đứng trước sức ép bất kể trong cuộc sống hay công việc, như vậy sẽ khác với dự kiến trước khi lấy nhau, cho nên quan hệ có thể sẽ tan vỡ, cộng thêm mỗi người đều rất có cá tính, hợp thì sống với nhau, không hợp thì chia tay".

    Vợ chồng anh chị Trương Siêu và Tưởng Huệ Mẫn đã lấy nhau hơn 4 năm, lúc hai người mới bước vào cuộc sống gia đình hầu như không có gì cả, mặc dù cuộc sống sau đó có phần không giống như sự tưởng tượng ban đầu, nhưng cảm giác hạnh phúc của hai người không vì thế mà giảm bớt. Chị Mẫn nói,

    "Lúc đầu lấy nhau chỉ nghĩ đến hai người, cuối tuần đi xem phim, đi chơi, sau vài năm chung sống với nhau, nhất là hiện nay lại thêm một thành viên gia đình, một số ý tưởng về xây dựng gia đình cũng khác so với trước khi lấy nhau, hiện nay nghĩ nhiều hơn là mình có trách nhiệm trong gia đình, bao gồm hai người làm thế nào để nỗ lực hơn nữa để cuộc sống tốt hơn, cũng như nuôi dưỡng con cái và bố mẹ v.v.".

    Trong cuộc sống thường gặp phải các vấn đề khác nhau, đây là điều không thể tránh khỏi, nhất là đối với hai vợ chồng anh chị Trương Siêu và Tưởng Huệ Mẫn từ ngoài tỉnh đến Bắc Kinh làm việc, gặp khó khăn đã là chuyện bình thường.

    "'Mỗi một giai đoạn đều sẽ nảy sinh một số vấn đề, nhưng nếu hai người hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì bạn nghĩ chắc chắn sẽ có một người cùng chia sẻ với bạn, trong quá trình này bạn sẽ cảm nhận được nhiều hạnh phúc." Chị Tưởng Huệ Mẫn cho biết.

    Hiện nay, cuộc sống của hai vợ chồng anh chị Trương Siêu, Tưởng Huệ Mẫn rất sung túc, trong khi trân trọng những gì mà họ đã có hiện nay, họ cũng đang suy nghĩ làm thế nào để cuộc sống gia đình càng vững chắc và hạnh phúc hơn.

    "Trao đổi là hết sức quan trọng, gặp phải vấn đề có thể nghĩ cho đối phương, không có khó khăn nào là không thể vượt qua, vấn đề nào cũng có thể giải quyết, chào đón cuộc sống với thái độ tích cực, lạc quan, cùng xây dựng gia đình. Vợ chồng hai bên ủng hộ lẫn nhau, hiểu biết lần nhau, sống yên ổn cho đến tuổi già" .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>