• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để cho 138 cháu mồ côi và khuyết tật được sống trong tình thương yêu của mẹ hiền

    2011-03-22 17:10:57     cri
    Chị Hứa Nguyệt Hoa là người phụ nữ cụt cả hai chân, phải dựa vào hai chiếc ghế gỗ nhỏ nhích đi từng bước, nhưng chị đã từng chăm sóc 138 cháu bé mồ côi và khuyết tật như mình, với cả tấm lòng thương yêu của người mẹ.

    Tháng 10 năm 1956, chị Hoa sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Bản Đường, quận Nhạc Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm chị mới có 1 tuổi thì cha chị mắc bệnh qua đời. Năm chị 12 tuổi, mẹ chị lại mất sau cơn bệnh nặng. Năm 1968, khi mẹ chị Hoa mới qua đời không bao lâu thì chị bị một đoàn tàu từ đằng sau chạy đến nghiến nát cả đôi chân, từ đó chị bị mất cả hai chân. Chị cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa, chết còn hơn là sống một cuộc đời đau khổ như vậy. Đúng lúc này viện phúc lợi của thành phố Tương Đàm đã giang rộng vòng tay nhân ái đón chị đến sống trong tình thương yêu đùm bọc của xã hội.

    Sau khi đến sống ở viện phúc lợi, chị Hoa không còn phải lo cơm ăn áo mặc, trong sinh hoạt hàng ngày đều có người chăm sóc rất chu đáo. Cho đến nay, mỗi khi ôn lại những năm tháng đó, chị Hoa vẫn vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ chị. Chị cho phóng viên biết: "Có thể nói, Viện phúc lợi đã gây dựng cho tôi một cuộc đời mới, ngay từ khi mới bắt đầu đến viện phúc lợi, tôi đã nghĩ phải làm gì để đền đáp công ơn to lớn của Chính phủ và những người hảo tâm trong xã hội." Chị quyết định chăm sóc các cháu mồ côi và khuyết tật trong Viện Phúc lợi.

    Muốn giúp người khác, thì việc đầu tiên là chị phải đi được. Chị Hoa tìm 2 chiếc ghế con để tập đi. Chị dùng hai tay chống ghế cố gắng, nhích lên từng bước một. Một tháng sau, chị không bị ngã nữa, lại có thể đi lại được.

    Từ đó, chị Hoa có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình một cách linh hoạt, có thể đi khắp mọi nơi trong viện phúc lợi. Trong 38 năm sau đó, với tấm lòng tri ân sâu sắc, với nghị lực phi thường vượt lên cả những người bình thường, chị Hoa đã lần lượt chăm sóc 138 cháu mồ côi và khuyết tật của viện phúc lợi. Lãnh đạo của viện phúc lợi cho phóng viên biết, chị Hoa đã đan mấy trăm chiếc áo len cho các cháu trong viện phúc lợi, có thể xếp đầy một xe tải. Cháu nào cũng được mặc áo len của chị đan. Trên dưới 30 đồng một kg len, hàng năm chị Hoa phải mua đến 4-5kg, để đan cho các cháu những chiếc áo len đẹp.

    Trong khi đó, lòng can đảm và tính lạc quan của chị Hoa đã ăn sâu vào lòng các cháu được chị giúp đỡ.

    Bé Thắng Lợi vừa lọt lòng đã bị bố mẹ bỏ rơi, chị Hoa là người nuôi nấng cháu nên người, do bé bị sứt môi nặng, lúc nhỏ bé Lợi không bú được sữa, lần nào chị Hoa cũng phải bón cho bé từng thìa một. Sau khi thành lập gia đình, Lợi thường xuyên đến viện phúc lợi thăm người mẹ đã nuôi mình khôn lớn, còn tặng cho mẹ chiếc chăn có hoa hồng do chính tay mình may, chị Lợi năm nay 36 tuổi là người làm việc cần cù nhất trong xưởng may vỏ chăn và quần áo của viện phúc lợi thuộc Cục Dân chính.

    Rất nhiều trẻ em của viện phúc lợi thành phố Tương Đàm biết lên mạng, đây là do một nhân viên nuôi dạy của viện phúc lợi tên là Phương Tiến dạy cho các cháu. Anh Tiến năm nay 42 tuổi là trẻ mồ côi ở nơi khác đến, năm Tiến lên 7 tuổi bị người nhà vứt bỏ ở ga xe lửa Tương Đàm. Do bị bại liệt nên Tiến không thể đi lại được. Khi mới đến viện phúc lợi, trên trán Tiến mọc cái nhọt to, suốt ngày chảy máu chảy mủ, vừa bẩn lại vừa hôi hám, chị Hoa rất thương bé Tiến, chị tìm nhiều y bác sĩ chữa trị cho cháu, nhưng cái nhọt càng chữa càng mưng, càng loét to, các bác sĩ đành lắc đầu bó tay, nhưng chị Hoa vẫn nuôi một niềm hy vọng. Được sự hướng dẫn của một thầy lang giàu kinh nghiệm ở địa phương, chị lên núi hái mười mấy loại dược thảo, sắc nước rửa nhọt cho Tiến, chị kiên trì mỗi ngày rửa và bôi thuốc 3 lần. Hơn 1 tháng sau, Tiến đã khỏi hẳn và bắt đầu mọc tóc mới.

    Tiến cho phóng viên biết, nhờ vào sự khích lệ và ủng hộ của mẹ Hoa, khiến cho Tiến lại nhen lên niềm hy vọng của cuộc sống, can đảm, lạc quan trước những khó khăn trong bước đường đời, đồng thời đi giúp đỡ những người có khó khăn bằng cả tình thương yêu của mình. Noi gương chị Hoa, Tiến chủ động tham gia vào việc chăm sóc các em nhỏ mồ côi và khuyết tật của viện phúc lợi, Tiến không những tự học được cách lên mạng, mà còn dạy cho các em ở trong viện phúc lợi.

    Được sự quan tâm và chăm sóc của chị Hoa, rất nhiều trẻ mồ côi và khuyết tật lại gây dựng được mục tiêu của cuộc đời mình, trong đó có một bé gái cũng do chị Hoa nuôi dạy khôn lớn tên là Đỗ Nghênh Xuân, được sự trợ giúp của dự án Nụ Xuân của Hội Phụ nữ thành phố Tương Đàm, Xuân đã thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, Xuân ở lại Bắc Kinh công tác, cứ cách vài ngày Xuân lại gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm mẹ Hoa, khích lệ các em đang đi học phải phấn đấu học tập cho giỏi. Mỗi khi về viện phúc lợi, Xuân lại kèm cặp các em làm bài tập.

    Xuân nói với phóng viên một cách chân tình là: "Chúng em sẽ noi theo tấm gương của mẹ, cố gắng làm những việc giúp ích cho xã hội, tùy theo khả năng của mình."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>