• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ giao lưu văn hóa hàng hóa dân tộc Tạng bên sông Nhã Lung

    2011-03-16 15:09:12     cri
    Ông Rin-chen là người phụ trách Xưởng sản xuất mặt hàng lông cừu Dương Quang, huyện Za-nang, địa khu Sơn Nam, Khu tự trị Tây Tạng. Mới bước vào mùa đông, ông đã sớm chuẩn bị cho Hội chợ giao lưu văn hóa hàng hóa Nhã Lung năm nay, mượn cơ hội này đem sản phẩm của xưởng chào hàng trong Hội chợ giao lưu hàng hóa. Sông Nhã Lung là dòng sông chảy qua địa khu Sơn Nam, vì thế Hội chợ giao lưu văn hóa hàng hóa tổ chức hàng năm tại Sơn Nam mới lấy tên sông Nhã Lung.

    Ông Rin-chen nói, trước đây trong nhà có hàng hóa dư thừa rất khó tiêu thụ, những thứ dùng không hết cũng không đổi thành tiền mặt được. Từ khi có Hội chợ giao lưu hàng hóa, hàng năm ông đều mang những hàng hóa sản xuất dư dôi bán tại Hội chợ. Trong Hội chợ giao lưu năm 1981, gian hàng của ông Rin-chen chỉ rộng 5 mét vuông, thương phẩm bán chỉ có mặt hàng lông cừu và trang phục Tạng thủ công của gia đình. Trong Hội chợ giao lưu năm nay, gian hàng triển lãm của ông Rin-chen rộng hơn 30 mét vuông, các loại thương phẩm cũng tăng lên hàng chục loại. Trải qua 30 năm, ông Rin-chen đã biến thủ công gia đình trước đây phát triển lớn mạnh thành một Xưởng gia công lông cừu, hiện nay kinh doanh của ông qui mô ngày một lớn, thu nhập đạt hơn 1 triệu Nhân dân tệ/năm.

    Mới đầu chỉ bán một số mặt hàng lông cừu và trang phục Tạng, chủng loại thương phẩm cũng đạt hơn 20 loại.

    Trước đây, bà con nông dân chăn nuôi địa khu Sơn Nam Tây Tạng trao đổi hàng hóa phần lớn tiến hành trong thôn, trao đổi hàng hóa giữa nông dân chăn nuôi đa số là lấy hàng hóa đổi hàng hóa, hàng hóa của nông dân chăn nuôi không dễ dàng trực tiếp chuyển thành thu nhập kinh tế. Trước đây hàng hóa rất khó lưu thông, gia đình nông dân chăn nuôi cần mua sắm mặt hàng dùng cho sản xuất và sinh hoạt cũng rất bất tiện.

    Những năm gần đây, Ngành nông nghiệp chăn nuôi của địa khu Sơn Nam Tây Tạng dựa vào khoa học kỹ thuật đã phát triển nhanh chóng, thu nhập và mức sống của nông dân chăn nuôi cũng nâng cao rất nhanh. Từ năm 1981 tới nay, Cơ quan chính quyền địa phương hàng năm đều tổ chức Hội chợ giao lưu hàng hóa một lần, thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế.v.v... đối với nông dân chăn nuôi tham gia hội chợ, tạo mặt bằng giao lưu hàng hóa cho bà con nông dân chăn nuôi. Hội chợ giao lưu hàng hóa tổ chức vào đầu tháng 12 hàng năm, trong thời gian 7 ngày, hiện nay đã trở thành mặt bằng giao lưu hàng hóa lớn nhất địa khu Sơn Nam Tây Tạng, không những thỏa mãn được nhu cầu mua sắm thương phẩm của đông đảo bà con nông dân chăn nuôi, đồng thời thúc đẩy nông dân chăn nuôi tăng thêm thu nhập.

    Từ khi tổ chức đến nay, qui mô Hội chợ giao lưu hàng hóa Sơn Nam mỗi năm một lớn hơn, chủng loại thương phẩm tham gia triển lãm ngày càng phong phú, Trong Hội chợ giao lưu văn hóa hàng hóa năm nay, mặt hàng rực rỡ muôn màu đã thu hút hơn chục nghìn nông dân chăn nuôi, suốt dãy phố đông vui náo nhiệt như trảy hội. Trước gần 6 nghìn quầy hàng lớn nhỏ chen chúc quần chúng các dân tộc đến mua sắm thương phẩm, họ lựa chọn tỉ mỉ thương phẩm mà mình cần mua.

    Cụ bà Lhapa Drolma năm nay 81 tuổi đã chứng kiến Hội chợ giao lưu hàng hóa trong 30 năm qua, cụ đã mua chậu, gia vị.v.v... trong hội chợ năm nay. Cụ bà nói, Hội chợ mấy năm đầu không có nhiều mặt hàng, nhà cũng không có nhiều tiền, mua đồ dùng sinh hoạt gia đình cần thiết cũng rất khó khăn. Cuộc sống hiện nay của nông dân chăn nuôi khá hơn nhiều so với trước đây, thu nhập kinh tế của gia đình cũng tăng hơn trước nhiều, hội chợ đều có những mặt hàng cần mua, mỗi khi ngày hội chợ tôi đều đến xem những thứ mình cần mua sắm.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>